Del Bosque chạm cột mốc 100 trận dẫn dắt TBN: Sứ mệnh của 'Ngài râu kẽm'

14/06/2015 18:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Cuối tháng 5/2003, Vicente Del Bosque nhận được tin từ BLĐ Real Madrid, cụ thể là Chủ tịch Florentino Perez, quyết định không kí hợp đồng mới với ông.

“Đó là ngày tôi cảm thấy hụt hẫng nhất”, ông Del Bosque nhớ lại. Perez đã bỏ qua những thành tựu mà Del Bosque đã mang về cho Real Madrid trong suốt 4 năm ông dẫn dắt đội chủ sân Bernabeu.

Del Bosque rời Madrid, lưu lạc sang Thổ Nhĩ Kì, nơi ông không thể thành công cùng Besiktas. Khi ấy, người ta nghĩ rằng nhà cầm quân có khuôn mặc khắc khổ này sẽ nghĩ đến chuyện về hưu sớm. Nhưng vào tháng 8/2008, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định đưa Del Bosque về thay Luis Aragones, người giúp Tây Ban Nha đăng quang ở EURO 2008, chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài trong suốt hơn 60 năm.

Đó cũng là thời điểm sự nghiệp cầm quân của ông Del Bosque mở ra một trang mới, hào hùng và kì vĩ hơn. World Cup 2010 trên đất Nam Phi, với bộ khung sẵn có, với những ngôi sao vốn có, Del Bosque đưa Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch thế giới. Hai năm sau, tại Ba Lan và Ukraine, Del Bosque lại giúp Tây Ban Nha bảo vệ thành công ngai vàng châu Âu, với chức vô địch EURO 2012.

Sau quãng thời gian thịnh trị, Tây Ban Nha chững lại. Sự chuyển giao giữa các thế hệ khiến La Seleccion không còn duy trì được sự ổn định vốn có. World Cup 2014 trên đất Brazil, Tây Ban Nha bị loại ngay ở vòng bảng. Thất bại đó là một cú sốc nhưng nó cũng đòi hỏi ở ông Del Bosque một cuộc cách mạng nhân sự lớn cho tuyển Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha đã chuyển đổi mạnh mẽ với những con người mới nhưng lối chơi của họ vẫn chưa có nhiều đột biến cao. Tây Ban Nha của Del Bosque hiện tại vẫn chơi một thứ bóng đá nửa vời, thiếu đi tính hiệu quả cao nhất. Điều này lý giải cho thành tích bất ổn của họ trong quãng thời gian vừa qua (thắng 2 và thua 2 trong 4 trận đấu gần đây).

“Tôi vẫn đang trong quá trình xây dựng cho Tây Ban Nha một bộ khung mới. Tôi hiểu cảm giác của mọi người khi chúng tôi thua Đức hay Hà Lan. Nhưng như tôi đã nói, ai cũng cần phải kiên nhẫn cả. Chúng ta không thể đốt cháy giai đoạn được”, Del Bosque nói.

Người hâm mộ đã kiên nhẫn sau nỗi thất vọng ở World Cup 2014, đã tiếp tục đặt niềm tin nơi ông về một La Seleccion mới. Họ tin vào cuộc cách mạng của ông.

Hôm nay, Del Bosque sẽ chạm cột mốc 100 trận với La Seleccion. Sau trận thắng chật vật trước Costa Rica (2-1), liệu họ có khẳng định mình trước Belarus?

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm