David De Gea: Cầu thủ quan trọng nhất của Man United?

04/12/2014 04:09 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Peter Schmeichel tới Edwin van der Sar, Old Trafford đã luôn được chứng kiến những thủ môn giỏi nhất của Premier League. David De Gea đang tiếp nối truyền thống đáng tự hào đó.

Bạn có thể tranh cãi bất tận về việc liệu một thủ môn lớn làm nên một đội bóng lớn hay một đội bóng lớn giúp các thủ môn trở nên vĩ đại. Nhưng nhìn vào thống kê của những David Seaman, Schmeichel, Van der Sar, Petr Cech và Jens Lehmann, khá rõ ràng là không đội bóng nào có thể thành công mà thiếu một người gác thành đẳng cấp thế giới.

Những tượng đài quá khứ

5 người vừa đề cập chính thức là những thủ môn hay nhất của thời đại Premier League, dựa trên số phút trung bình để thủng lưới 1 bàn. Ảnh hưởng của Schmeichel ở Man United giai đoạn 1991-99 là vô song. Cech là hòn đá tảng trong đội hình Chelsea chiến thắng lần đầu với Jose Mourinho. Lehmann đứng trong khung thành đội hình Arsenal bất bại. Van der Sar là phòng tuyến cuối cùng đội hình thành công dưới thời Sir Alex Ferguson giai đoạn cuối 2005-2011.

Ở giải Ngoại hạng hiện giờ, De Gea và Thibaut Courtois đang nối bước những đàn anh lừng lẫy đó. Thủ thành của Man United, từng bị nghi ngờ không thích nghi được tốc độ của Premier League khi mới tới từ Atletico Madrid năm 2011, có lẽ đang là thủ thành xuất sắc nhất của giải Ngoại hạng. Những màn cứu thua ngoạn mục của anh trước mũi giày các tiền đạo Stoke City tối thứ Ba chính là lý do quyết định mang về 3 điểm trọn vẹn cho đội chủ sân Old Trafford. De Gea cũng vừa được trao danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 11 ở Premier League, vinh dự hiếm có với một thủ môn.

Không phải vô cớ mà De Gea được đánh giá cao hơn so với Courtois. Nếu như ở Chelsea, Mourinho đã xây dựng được hàng thủ vào loại khó đánh bại nhất của Premier League, một sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa kinh nghiệm (John Terry, Gary Cahill), sức trẻ (Cesar Azpilicueta) và đẳng cấp (Branislav Ivanovic), thì tại Man United, những đối tác của De Gea kém cỏi hơn nhiều.

Đó là một hàng thủ tan nát vì chấn thương. Ở trận gặp Stoke là 2 tiền vệ cánh đá hậu vệ cánh (Antonio Valencia và Ashley Young), một hậu vệ cánh đá trung vệ (Marcos Rojo) và một trung vệ bị coi là tệ nhất ở Man United trong nhiều năm qua (Chris Smalling). Những trận trước đó thậm chí còn tệ hơn, với các đối tác 19 tuổi như Tyler Blackett hay Patrick McNair.

De Gea là số 1?

Chính bởi những đồng đội như thế mà De Gea gần như luôn phải hoạt động với công suất tối đa ở mọi trận đấu của Man United, dù họ thắng hay thua. Những pha cứu thua xuất thần trước cặp tiền đạo rất lợi hại của Stoke tối thứ Ba, Bojan và Mame Briam Diouf, không chỉ cho thấy sự tiến bộ về chuyên môn của De Gea, mà còn là sự trưởng thành quan trọng về mặt tâm lý thi đấu của thủ thành mới 24 tuổi này.

3 năm trước ở Premier League, một vấn đề lớn với De Gea, dù anh cao tới 1,92 mét, là xử lý những tình huống cố định và các quả tạt bóng bổng. Nhưng giờ ngay cả những pha không chiến cũng không còn làm khó dễ được anh. Stoke là đội có hàng thủ có chiều cao trung bình tốt nhất giải đấu, với một vũ khí lợi hại là những quả đá phạt góc, bóng bổng và phạt trực tiếp, nhưng mọi tình huống như thế đã bị De Gea vô hiệu hóa vào tối thứ Ba.

Chỉ cách đây vài tuần còn xuất hiện những tin đồn De Gea có thể rời Old Trafford, với điểm đến có thể là Real Madrid và cái giá đề nghị là 25 triệu bảng. Sau những gì diễn ra ở nửa đầu mùa này, đó là cái giá quá rẻ mạt và trong bối cảnh hiện giờ, thủ thành người TBN sẽ là người cuối cùng mà HLV Louis van Gaal muốn bán đi trong đội hình của ông.

Còn nhớ, khi Schmeichel rời Man United năm 1999, họ vẫn tiếp tục giành các danh hiệu, nhưng hàng thủ áo đỏ không còn như xưa nữa, và cuộc tìm kiếm người thay thế thủ thành người Đan Mạch của Ferguson thực sự là một hành trình mỏi mòn: Mark Bosnich, Fabien Barthez, Tim Howard, Roy Carroll… dần dần đều thất bại. Man United không còn là một đội bóng ổn định như trước nữa.

Ngay sau trận gặp Stoke, Phil Neville đã đăng trên Twitter của anh một bức ảnh chế Chúa Jesus với khuôn mặt De Gea. Bức hình nhận nhiều chỉ trích, nhưng trò đùa lố của Neville không phải là hoàn toàn thiếu cơ sở: Man United đang thực sự đứng vững trên đôi vai người cứu thế của họ.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm