De Gea đã hành xử chuyên nghiệp và Man United mới là nhà

12/09/2015 06:28 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Mối quan hệ giữa thủ môn người Tây Ban Nha với CLB và HLV của anh tưởng như đã tới điểm không thể cứu vãn được, nhưng điều may mắn là trong suốt quá trình đó, cả hai phía đã cư xử rất chuyên nghiệp và giờ đây, những khúc mắc của quá khứ sẽ được bỏ qua khi David De Gea đã chính thức quyết định ở lại Old Trafford.

Từ góc độ của Man United, đó là một chiến thắng, bởi sự lì lợm, quyết tâm và cả những mánh khóe tinh vi của họ. Với Real Madrid, đó là một thất bại bởi sự chủ quan, thiếu nghiêm túc trong việc theo đuổi một mục tiêu chuyển nhượng quan trọng và cả tâm lý kẻ cả coi như việc có được De Gea là tất yếu. Nhưng còn với bản thân thủ thành 24 tuổi thì sao?

De Gea có thể có chút thất vọng khi anh không thể trở về quê nhà theo lời nhỏ to của cô bạn gái xinh đẹp Edurne Garcia, nhưng việc tiếp tục gắn bó với Old Trafford, có thể là thêm 4 hoặc 5 năm nữa, có lẽ là điều tốt nhất cho sự nghiệp của anh lúc này. Khả năng anh tiếp tục thành công tại Bernabeu là không hề nhỏ. Real là một đội bóng cực mạnh, nhất là ở TBN, nơi họ thực sự chỉ có một đối thủ xứng tầm. Tuy nhiên, De Gea đã tiến bộ và đã lột xác từ một thủ thành trẻ, non nớt, mỏng cơm và có phần nhút nhát để trở thành người bắt gôn được săn đón nhất thế giới hiện giờ chính là ở Man United.


De Gea bị đẩy lên khán đài ở những trận đấu vừa qua của Man United

Những năm tháng khó khăn của De Gea khi anh mới tới CLB, 2011 và 2012, rồi sau đó là của Man United, khi họ bị cuốn vào một giai đoạn chuyển giao hậu Sir Alex Ferguson đầy sóng gió, đã thực sự biến thủ thành người TBN từ một chàng trai trẻ thành một người đàn ông. Hồi mùa Hè, Mikael Silvestre, cựu hậu vệ Man United, đã nhận xét rằng đội bóng cũ của anh có thể lại giành các danh hiệu nếu giữ được De Gea.

Tình hình lúc này tại Old Trafford là không chắc chắn, nhưng quả thật nếu điều Silvestre dự đoán xảy ra, De Gea sẽ sánh ngang với những tượng đài trong khung thành của Man United như Peter Schmeichel hay Edwin van der Sar. Mối quan hệ giữa anh và CLB cũng như HLV Louis van Gaal cũng không phải là không thể hàn gắn như ấn tượng ban đầu.

Thật ra, phần lớn những ồn ào thời gian qua liên quan tới cuộc mặc cả Real-Man United về De Gea đều là do báo chí làm quá lên. Bản thân thủ thành người TBN, một phần vì tính cách trầm lặng của anh, đã cư xử rất chuyên nghiệp và hầu như không nói một lời nào về quan điểm của cá nhân anh. Có thể De Gea muốn tới Real, nhưng anh đã không triệu tập cả một cuộc họp báo để thông tin điều đó (như Luis Suarez 2 mùa trước nữa khi anh muốn rời Liverpool chẳng hạn).

De Gea cũng không hề phản ứng tức giận hay cay cú dù bị Van Gaal đẩy lên ghế dự bị, và cả lên khán đài, trong những trận đầu mùa này. Nếu có bực mình, thì anh cũng đã che giấu rất tốt điều đó. Chiến lược gia người Hà Lan giải thích cho quyết định của ông là ông nghĩ De Gea “không đủ tập trung”. Lý do đó quá mơ hồ để bạn để cầu thủ đã được bình chọn là người hay nhất của đội bóng trong 2 mùa liên tiếp ngồi ngoài sân. Nhưng ngay cả những gì Van Gaal nói là đúng, thì giờ đây, khi “sự tập trung” của không còn là vấn đề nữa, ông chẳng còn lý lẽ gì mà không để anh bắt chính ở trận tiếp Liverpool tại Old Trafford thứ Bảy này.

Xét trên nhiều phương diện, việc giữ được De Gea lại mùa Hè này có thể còn quan trọng với Man United hơn việc giữ lại Wayne Rooney 2 năm về trước, và thủ thành người TBN sẽ muốn thể hiện điều đó càng sớm càng tốt.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm