Tiêu điểm: Những ngày gian khó của Oscar

28/12/2015 19:41 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Một trong những bước ngoặt ở trận Chelsea gặp Watford là cú đá phạt đền hỏng ăn của Oscar ở cuối trận. Tâm lý của tuyển thủ Brazil không tốt, hay anh không còn khả năng tái hiện phong độ đỉnh cao như những ngày đầu ở sân Stamford Bridge?

Ai cũng biết Chelsea mùa này bất ổn ra sao, và những nguyên nhân thì không cần phải nói nhiều, nhưng nếu xem xét kỹ những màn trình diễn của Chelsea, cũng không nên bỏ qua tính sáng tạo ngày càng thưa thớt. Nói cách khác, nhà ĐKVĐ Premier League đang thiếu một số 10 ổn định và giàu ý tưởng để tạo ra những đột phá về cơ hội lẫn bàn thắng.

Gương mặt có ảnh hưởng lớn nhất đến lối chơi tấn công của Chelsea là Eden Hazard thực ra không phải là một số 10 điển hình, và bản thân Mourinho khi còn tại vị cũng cho rằng tuyển thủ người Bỉ không phù hợp ở vị trí ấy, với lý do anh thiếu những phẩm chất của các hộ công điển hình như Deco hay Wesley Sneijder. Willian cũng đôi lần được sử dụng ở vị trí hộ công phía sau trung phong, cộng với việc Fabregas thi thoảng đá nhô cao mùa này.

Nhìn vào đội ngũ Chelsea thời điểm hiện tại, không phải Hazard hay Willian, mà chính Oscar mới là cầu thủ số 10 lý tưởng, nhờ những bước di chuyển thông minh, nhãn quan chiến thuật tuyệt vời, những pha một chạm không chê vào đâu được cùng nền tảng thể lực không tồi.

Anh đã từng là người tạo ra khác biệt trong đội hình Chelsea ở những mùa trước. Mùa này, điều ấy không còn xảy ra, khi Oscar cũng xuống phong độ giống như những trụ cột khác của đội chủ sân Stamford Bridge. Chấn thương liên miên là một trong những lý do lấy đi những phẩm chất của cầu thủ 24 tuổi này.

Trong nhiệm kỳ hai ở Chelsea, Mourinho đánh giá rất cao vai trò của Oscar. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt số 10 tài năng như Juan Mata hay Kevin de Bruyne đều đã phải cuốn gói ra đi, khi họ chỉ là những phương án dự phòng cho tuyển thủ người Brazil. Đáng tiếc, trong khi De Bruyne tỏa sáng rực rỡ ở Man City, Mata dù chưa đạt phong độ tốt nhất vẫn chơi khá ổn ở sân Old Trafford, thì ảnh hưởng của Oscar đến lối chơi Chelsea càng ngày càng mờ nhạt.

Mới 24 tuổi, nên còn quá sớm để khẳng định tuyển thủ người Brazil này đã là người thừa ở sân Stamford Bridge. Không phải ngẫu nhiên mà Oscar vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng lớn, đặc biệt là Juventus, đội bóng thèm thuồng anh từ lâu. Việc giúp Oscar lấy lại phong độ trở thành nhiệm vụ với HLV tạm quyền Guus Hiddink nếu muốn Chelsea nhanh chóng thoát ra cơn khủng hoảng.

Mặt khác, Oscar cũng không còn nhiều thời gian để chứng tỏ mình. Nếu cứ đá tệ, khả năng tuyển thủ 24 tuổi này phải rời Chelsea mùa Hè năm sau là rất cao.

Đ.Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm