CẬP NHẬT tin sáng 11/11: David Moyes chính thức có đội bóng mới. Guardiola nói không với Barca

11/11/2014 07:07 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Pep Guardiola sẽ không bao giờ dẫn dắt Barca một lần nữa, David Moyes có đội bóng mới, tương lai của "hiện tượng" Saido Berahino... là những điểm nhấn trong bản tin cập nhật sáng nay.

David Moyes chính thức dẫn dắt Sociedad


HLV David Moyes đã chính thức trở lại với bóng đá sau khi chấp nhận bản hợp đồng có thời hạn 18 tháng với Real Sociedad của Tây Ban Nha.

Chiến lược gia 51 tuổi người Scotland đã phải suy nghĩ rất lâu và đắn đo trước khi đưa ra quyết định này bởi Sociedad đang chơi rất bết bát ở Liga. Hơn nữa, HLV Moyes cũng cần một công việc phù hợp sau thất bại thảm hại ở Man United.

Tuy nhiên, David Moyes sẽ không có trợ lý Phil Neville sát cánh bên cạnh khi cựu cầu thủ của Man United từ chối đến Sociedad. Phil chính là một trong số các trợ lý của David Moyes khi ông còn dẫn dắt United.

Trận đấu đầu tiên của David Moyes ở Liga sẽ là chuyến làm khách tới sân của Deportivo.

David Moyes là HLV người Anh thứ 4 từng dẫn dắt Sociedad sau Harry Lowe,  John Toshack và Chris Coleman.

Saido Berahino không phải để bán


Tottenham và Liverpool đã có thể quên ngay vụ chuyển nhượng Tottenham Hotspur and Liverpool vào tháng 1 tới sau khi chủ tịch của West Bromwich đưa ra khẳng định rằng tiền đạo này sẽ ở lại CLB ít nhất cho tới mùa Hè sang năm.  

Hợp đồng hiện tại của Berahino với West Brom sẽ đáo hạn vào năm 2017 nhưng đội chủ sân Hawnthons đang nỗ lực gia hạn với tân binh của tuyển Anh. West Brom được cho là sẽ tăng lương gấp đôi mức lương hiện tại là 12.000 bảng cho Berahino, vốn mới được ký hồi tháng 12 năm ngoái. Trước đó nữa, Berahino chỉ nhận được 850 bảng/tuần.

Berahino hiện đang được Spurs và Liverpool quan tâm sát sao khi cả hai đội bóng này đều có vấn đề trên hàng công. Berahino là một hiện tượng ở Premier League mùa này khi anh đã ghi 7 bàn và vừa được gọi vào tuyển Anh.

Edin Dzeko có thể ngồi ngoài 3 tuần


Edin Dzeko sẽ vắng mặt trong trận đấu giữa Bosnia với Israel ở vòng loại EURO 2016 sắp tới vì chấn thương bắp đùi. Nhưng không chỉ có vậy, chân sút của Man City có thể phải ngồi ngoài tới 3 tuần, bác sỹ của đội tuyển Bosnia, Reuf Karabeg cho biết.

Sự vắng mặt của Dzeko là một tổn thất lớn cho Bosnia trong bối cảnh họ mới giành được 2 điểm sau 3 trận đầu tiên ở vòng loại EURO 2016. 

Dzeko đã phải tập tễnh rời sân trong trận hòa 2-2 với QPR cuối tuần qua, chỉ ít phút sau khi anh được vào sân thay người.

Guardiola: “Tôi sẽ không dẫn dắt Barca một lần nữa”


HLV Pep Guardiola vừa nhấn mạnh rằng ông sẽ không dẫn dắt Barca một lần nữa bởi chu kỳ của ông ở CLB đã thật sự trôi qua.

HLV đang dẫn dắt Bayern Munich đã có 4 năm cực kỳ thành công ở Camp Nou và biến Barca trở thành một trong những đội bóng vĩ đại nhất trong lịch sử. Họ đã 2 lần vô địch Champions League và 3 lần đăng quang ở Liga chỉ trong 4 năm từ 2008 tới 2012.

Sau khi rời Barca, Pep đã nghỉ ngơi hoàn toàn trong 1 năm trước khi nhận lời dẫn dắt Bayern. Mới đây, có tin đồn cho rằng Pep có thể trở lại Barca vào một ngày nào đó. Tuy nhiên, ông đã lên tiếng phủ nhận.

“Tôi sẽ không dẫn dắt Barca một lần nữa. Tôi nghĩ rằng có những chu kỳ trong cuộc đời và chu kỳ của tôi ở Barca đã chấm hết”, tờ Mundo Deportivo dẫn lời Pep.

Barca hiện đang chơi rất chật vật dưới sự dẫn dắt của Luis Enrique.

Brazil triệu tập “cánh chim lạ” Talisca


Tài năng trẻ Anderson Talisca của Benfica vừa bất ngờ được triệu tập vào đội tuyển Brazil lần đầu tiên trong sự nghiệp để thay thế Lucas Moura phải rút lui vì chấn thương.

Talisca chỉ mới gia nhập Benfica từ Bahia hồi tháng 7 năm nay với giá 4 triệu euro nhưng đã nhanh chóng tỏa sáng khi ghi tới 8 bàn trong 10 trận ở Primeira Liga mùa này. Mới đây, Talisca cũng ghi bàn duy nhất trong chiến thắng 1-0 của Benfica trước Monaco ở Champions League.

Talisca, năm nay mới 20 tuổi, được so sánh với Yaya Toure của Man City về phong cách chơi bóng. 

ATP World Tour Finals: Djokovic và Wawrinka dẫn đầu bảng A


Lượt trận thứ nhất bảng A ATP World Tour Finals 2014, Stan Wawrinka chỉ mất 59 phút để vượt qua Tomas Berdych. Ngay từ set 1, với khả năng giao bóng và đánh trả tấn công hiệu quả, Wawrinka thi đấu áp đảo đối thủ. Hạt giống số 3 người Thụy Sĩ giành tới 2 break để chiến thắng 6-1.

Kịch bản set 2 diễn ra tương tự, khi Wawrinka tiếp tục thể hiện sự ổn định và có được những break cần thiết. Trong khi đó, với việc sớm mất break ở ngay game đầu tiên, Berdych không còn giữ được sự tập trung trong những cú đánh của mình. Mất thêm 1 break nữa ở game thứ 5, tay vợt người Cộng hòa CH Czech chóng vánh gác vợt với tỉ số 1-6.

Thắng chung cuộc 2-0 với hiệu số 12 game thắng và 2 game thua, Wawrinka đang cho thấy vị thế và tham vọng giành 1 trong 2 chiếc vé đi tiếp tại bảng A. Ở trận đấu sau đó, Đương kim vô địch Novak Djokovic chỉ mất 56 phút để kết thúc trận đấu với Marin Cilic. Đó cũng là 1 trận đấu dễ dàng với tay vợt số 1 thế giới khi anh đánh bại đối thủ người Croatia sau 2 set với cùng tỉ số 6-1.

Tất cả những gì Marin Cilic làm được chỉ là giành lại break trong set 2 ngay sau khi để Djokovic bẻ game cầm giao bóng ở game thứ 2. Nhưng với phong độ không ổn định, Cilic đã phải trả giá khi mất thêm 1 break nữa ở game thứ 4. Như vậy, Djokovic và Wawrinka cùng nhau chia sẻ ngôi đầu bảng A khi có hiệu số game thắng thua bằng nhau.

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm