David Beckham bị ám ảnh bởi Quả bóng Vàng

22/10/2015 08:27 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Kể từ khi về Anh định cư, gia đình Becks vẫn sống trong căn nhà giá 30 triệu bảng tọa lạc ở khu phố sầm uất của London, vì nó khá tiện cho cuộc sống của họ tại Anh. Nhưng Becks-Vic không coi đây là nơi định cư lâu dài.

Cách đây ít ngày, cặp vợ chồng nổi tiếng bỏ tiền mua căn biệt thự có tên Grade II ở Cotswolds, Gloucestershire với giá 27 triệu bảng. Quyết định này khiến dư luận rất tò mò. Điều gì đã khiến vợ chồng Becks bỏ phố về quê?

Vic nhớ Beckingham Palace

Theo tờ Mirror, chính Vic là người đề xuất ý tưởng mua một biệt thự ở làng quê để sinh sống. Căn nhà ở London dù sang trọng và tiện ích nhưng nó không làm nhà thiết kế thời trang hài lòng. Sống tại đây, Vic cảm thấy ngột ngạt, luôn phải chạy theo guồng quay của công việc. Đó cũng là lý do khiến vợ chồng cô nảy sinh mâu thuẫn dù chỉ từ những điều nhỏ nhặt nhất.

Những lúc như vậy, Vic nhớ quay cuồng Beckingham Palace. Khung cảnh thơ mộng, gần gũi với thiên nhiên của căn nhà xưa kia làm cho con người cũng thư thái, tự tại hơn. Gia đình Becks từng sống ở đó 14 năm, luôn tràn ngập tiếng cười. Vic thèm cảm giác đó, cuộc sống đó và cô nghĩ ngay tới việc tậu một dinh thự giống như Beckingham Palace. Một người bạn đã giới thiệu Grade II cho nhà thiết kế.

Biệt thự tọa lạc trên diện tích đất bằng 380 sân bóng gộp lại, có tổng cộng 10 phòng ngủ, 6 phòng tắm, với nội thất được thiết kế đơn giản nhưng rất bắt mắt. Khuôn viên biệt thự rộng, với vườn hoa khoe sắc và khu chăn nuôi có thể thả 1.800 chú cừu. Ngay sát khu biệt thự là sông Dikler thơ mộng, đằng xa là thung lũng Woodchester tuyệt đẹp. Báo Sunday Express nhận định Grade II là một nơi hoàn hảo cho những ai tìm kiếm sự riêng tư và thú vui giải trí.

Vic mê đắm Grade II ngay khi đặt chân đến. Trong lòng cô gợi lên cảm xúc khó tả, giống như lần cùng Becks bước vào Beckingham Palace ở Hertfordshire.

Becks thích Quả bóng Vàng

Còn Becks thì sao? Khi nghe đề xuất của vợ, anh chạy xe cùng các con tới xem Grade II. Bọn trẻ tỏ ra vô cùng thích thú với biệt thự này. Harper thích chí với phòng ngủ dễ thương dành cho bé gái. Brooklyn mê khu cưỡi ngựa nằm trong khuôn viên vườn, còn cậu nhóc Romeo mải mê ngắm nhìn vườn hoa đủ màu sắc.

Becks thì chưa. Căn biệt thự dù đẹp nhưng chưa tạo cho anh ấn tượng gì đặc biệt. Cựu danh thủ liền đi dạo một vòng ở khu vực quanh đó. Bỗng dưng anh nhìn thấy một quán bar phong cách cổ điển có tên gọi “Quả bóng Vàng”. Một nguồn tin tiết lộ với tờ Daily Star, ngay khi nhìn thấy tên quán bar, Becks đã ưng.

Trong sự nghiệp của mình, Becks dù nổi danh thế giới nhưng chưa một lần được chạm tay vào danh hiệu cao quý Quả bóng Vàng. Năm 1999, Becks thi đấu chói sáng góp công lớn giúp Man United đoạt cú ăn ba. Anh trở thành ứng cử viên tiềm năng cho các danh hiệu lớn. Nhưng rồi, Becks thua Rivaldo trong cả hai cuộc đua Quả bóng Vàng châu Âu và Cầu thủ hay nhất FIFA.

Kể từ đó tới nay, Quả bóng Vàng là danh hiệu mà Becks luôn cảm thấy đau đáu mỗi khi nghĩ tới. Nay nhìn thấy quán rượu có tên “Quả bóng Vàng”, lòng Becks lại thổn thức. Nghĩ tới mỗi ngày đều tới nay nhâm nhi cốc rượu, Becks thấy ấm lòng. Ngay lập tức, Becks đồng tình với ý kiến của vợ, mua Grade II làm nơi sinh sống cho cả gia đình.

Dinh thự hiện đang được tu sửa. Dự kiến, vào cuối năm nay, việc tu bổ sẽ hoàn thành để nhà Becks đón Giáng sinh và năm mới.

Khánh Đan
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm