Hạ SHB Đà Nẵng, GĐKT Mai Đức Chung thừa nhận may mắn

12/07/2015 09:05 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Chiều qua, ĐKVĐ B. Bình Dương đã khá gặp may và giành 3 điểm, chính GĐKT Mai Đức Chung cũng thừa nhận điều đó.

Khi khách chùn chân

Bước vào trận đấu này, GĐKT Mai Đức Chung đã chỉ đạo các học trò chơi với thế cửa dưới, chủ động đá thấp bên phần sân nhà và chực chờ cơ hội phản đòn.

Chính vì lẽ đó mà trận thư hùng giữa hai kình địch vốn rất được chờ đợi đã diễn ra nhàn nhạt, khán giả có quá ít những giây phút phấn khích. Trong thế trận có vẻ cầu toàn ấy, B.Bình Dương không thể hiện được nhiều, không tạo ra những tình huống tấn công ấn tượng. Và, họ chỉ thắng nhờ hai bàn đầy may mắn.

Nếu như bàn thắng đầu tiên xuất phát từ sai lầm của các hậu vệ chủ nhà thì pha nâng tỷ số lên 2-0 của Moses thực sự may mắn khi bóng đập chân Văn Học đổi hướng khiến thủ môn Lê Văn Hưng bó tay.

Nhưng dẫu sao, B.Bình Dương cũng hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng hôm qua để đạt được mục đích 3 ra về và bảo toàn ngôi đầu bảng. Bởi nói theo lời ông Mai Đức Chung, “B.Bình Dương có hai bàn thắng may mắn nhưng điều đó không tự dưng mà đến từ công sức lao động của các cầu thủ”.

Chủ nhà nên tự trách mình

Còn SHB Đà Nẵng, trận thua thêm một lần khiến HLV Lê Huỳnh Đức cay mũi. Trong phòng họp báo, nhà cầm quân họ Lê nói rằng ông chỉ buồn vì các học trò chưa giải quyết được khâu dứt điểm. Và với người hâm mộ sông Hàn, họ tiếp tục đặt câu hỏi đến bao giờ SHB Đà Nẵng mới thực sự ổn định để có thể thắp lên hy vọng đua vô địch?

Trở lại với diễn biến trận đấu, B.Bình Dương bố trí đội hình chơi khá thấp. GĐKT Mai Đức Chung không đăng ký tiền đạo Abass (nhằm dưỡng sức) nên người được trao nhiệm vụ ghi bàn cùng Công Vinh là Simic Marko (25). Tuy nhiên theo quan sát, Công Vinh thường xuyên đá lùi hỗ trợ phòng ngự. Ở hàng tuyến giữa, Trọng Hoàng chấn thương dây chằng nên Mai Tiến Thành được giao nhiệm vụ đảm trách khu trung tuyến cùng Moses.

Quốc Anh (phải) không thắng được thủ thành Esele trong tình huống đối mặt. Ảnh Phạm Tâm.

Bên kia chiến tuyến, chủ nhà SHB Đà Nẵng thể hiện quyết tâm cao với đội hình ra sân thiên hướng tấn công. Hỗ trợ cho bộ đôi tiền đạo Fraser – Perez là các tiền vệ Huy Toàn, Minh Tâm, Anh Tuấn, Vũ Phong.

Chủ nhà SHB Đà Nẵng nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ sớm tạo ra những cơ hội uy hiếp khung thành thủ môn Quốc Thiện Esele nhưng các chân sút đều không tận dụng được. Trái lại, B.Bình Dương chủ động nhường sân cho đối phương và chạm rãi triển khai thế trận phòng ngự phản công.

Trong thế trận không có gì “ghê gớm” ấy, B.Bình Dương bất ngờ nhận quà từ chủ nhà. Một tình huống thiếu ăn ý của các hậu vệ SHB Đà Nẵng đã giúp Quang vinh có bóng từ giữa sân. Quan sát thấy thủ môn Văn Hưng dâng cao, Quang Vinh thực hiện cú lốp bóng qua đầu đưa Bình Dương vượt lên dẫn 1-0.

Thua bàn, chủ nhà còn tổn thất khi con át chủ bài Võ Huy Toàn chấn thương phải tập tễnh rời sân nhường chỗ cho Ngọc Thắng. Đến phút bù giờ cuối hiệp một, Moses đã càn lướt qua Minh Tâm từ giữa sân rồi tung cú sút đập chân Văn Học đổi hướng, đưa bóng vào góc cao khiến Văn Hưng phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.

Hiệp hai, B.Bình Dương vẫn thế, vẫn đá phòng ngự nhàm chán để bảo toàn mành lưới. Còn SHB Đà Nẵng đầy nỗ lực nhưng các chân sút vô duyên nên đành chấp nhận thua cuộc.

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm