V-League 2015: B.Bình Dương gọi, FLC Thanh Hóa trả lời

12/07/2015 10:27 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Thi đấu có phần lép vế và còn bị dẫn trước ngay phút đầu tiên, tuy nhiên đội chủ nhà FLC Thanh Hóa đã có cuộc lội ngược dòng có thể xem là may mắn nhất từ trước tới nay, đồng thời tiếp tục bám đuổi sít sao B.Bình Dương.

“Tắt điện” ngay phút đầu

Sân Thanh Hóa không còn một chỗ trống nào trên các khán đài (với tổng số chưa đầy 12.000 chỗ) và một khí thế hừng hực trước trận đấu đã được tạo ra.

FLC Thanh Hóa không có sự phục vụ của Van Bakel do trung vệ này bị chấn thương. Sự vắng mặt của trung vệ thép nầy trong những trận đấu trước đã khiến hàng thủ đội bóng xứ Thanh phải vất vả thế nào. Trong cuộc đối đầu với HA.GL cũng không phải là ngoại lệ. Khí thế hừng hực ở ngoài sân, sức nóng trên các khán đài nhanh chóng bị chính Công Phượng và đội khách dập tắt ngay ở phút đầu tiên.

Pha phối hợp nhanh như điện đã giúp Công Phượng chọc khe thông minh để Minh Vương có pha dứt điểm đẳng cấp đánh bại thủ thành Tô Vĩnh Lợi, mở tỷ số đầy bất ngờ cho HA.GL. Một gáo nước lạnh đã được dội xuống cầu thủ và khán giả đội chủ nhà.

Bị dẫn trước nhưng các cầu thủ FLC Thanh Hóa triển khai lối chơi khá bế tắc, lúng túng trong tấn công và sơ hở trong phòng thủ. Điển hình nhất là pha phối hợp đập nhả như làm xiếc ở chốn không người của Tuấn Anh và Công Phượng ở phút 16. Rất may cho đội chủ nhà là Tuấn Anh đã dứt điểm chệch cột dọc đáng tiếc. HAGL sau đó còn có ít nhất 2-3 cơ hội có thể ghi bàn nếu các chân sút của họ tận dụng tốt.

Thần may mắn là “người xứ Thanh”

Trong thế trận bế tắc và hầu như không tạo ra được cơ hội ghi bàn nào đáng kể, FLC Thanh Hóa lại có thần may mắn hộ thân. Không chỉ thoát khỏi những bàn thua mười mươi, đội chủ nhà lại được hưởng quả phạt đền ở phút 43 sau khi hậu vệ HAGL để bóng chạm tay, Omar sút thành công, san bằng tỷ số 1-1 cho FLC Thanh Hóa.

Hiệp hai dù đội chủ nhà tăng cường thêm Quốc Phương nhưng lối chơi vẫn chưa thể thoát khỏi tình trạng bế tắc. Trong khi đó, HAGL chơi vẫn thanh thoát và hiệu quả hơn ở khu vực giữa sân. Phải đến nửa cuối hiệp hai, FLC Thanh Hóa mới có được thế trận áp đảo hơn nhưng vẫn thiếu sự chính xác trong những pha tổ chức tấn công và ở những đường chuyền cuối cùng. Omar chính là cầu thủ chơi năng nổ nhất trên hàng tấn công của đội chủ nhà nhưng một mình cầu thủ này không thể khỏa lấp hết những khiếm khuyết trong lối chơi của đội nhà.

Trong khi đó, HAGL chơi khá chắc chắn và vẫn tỏ ra nguy hiểm trong những pha tổ chức phản công. Nếu quyết đoán và chính xác hơn trong những pha dứt điểm, đội khách có thể đã có thêm bàn thắng.

Bước ngoặt trận đấu tới ở phút 82 khi Omar chuyền bóng cho Đình Tùng và tiền đạo mang áo số 2 này đã có pha đánh gót vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1. Các cầu thủ HAGL phản đối kịch liệt quyết định công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà của trọng tài chính. Cả ban huấn luyện cũng phản đối cho rằng Đình Tùng đã chạm tay trước khi ghi bàn. Tuy vậy, quyết định vẫn không thay đổi.

Ngược dòng thành công và giành trọn 3 điểm trước HAGL, FLC Thanh Hóa không thể phế truất ngôi đầu của B.Bình Dương khi đội bóng đất Thủ đã đánh bại chủ nhà SHB Đà Nẵng. Dù vậy, đội bóng xứ Thanh tiếp tục duy trì khoảng cách sít sao 1 điểm với nhà ĐKVĐ.

10. Sau trận thua FLC Thanh Hóa, HAGL đã nâng tổng số trận chưa biết mùi vị chiến thắng lên con số 10. Đây cũng là số bàn thắng mà Tiền đạo Uche S.Khánh Hòa.BVN cùng Đình Tùng (FLC Thanh Hóa) đang sở hữu.

7. FLC Thanh Hóa là đội đang có thành tích ấn tượng nhất trên sân nhà và 5. 7 trận thanh hóa bất bại và 5 trận thắng

20. Đấy là số bàn thắng mà các chân sút ghi được trong vòng đấu 15.


Khánh Hưng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm