Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng: Mẫn cảm những lời khen chê

21/11/2009 10:26 GMT+7 | Văn hoá

Khi bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" phiên bản Việt ra mắt công chúng, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng nhận được rất nhiều những lời khen chê từ cả những người xem và... không xem.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng

* Anh có thấy khán giả chê rất nhiều bộ phim "Ngôi nhà hạnh phúc" đang công chiếu không?

- Tôi biết chứ, ai nói gì về mình thì tôi không để ý nhiều, chứ mà nói về phim tôi làm thì tôi đọc và lắng nghe hết.

Có một nghịch lý là phim "Bỗng dưng muốn khóc" rồi đến phim này cũng vậy, là khán giả xem rất nhiều và số lượng khen chê với phim của anh bao giờ cũng là 50 - 50!

Thế mới lạ, dù khán giả xem rất nhiều, quảng cáo trong phim vô cùng nhiều, đạt con số kỷ lục luôn đó, nhưng riêng với "Ngôi nhà hạnh phúc" thì đã bị chê đến 79 trang trên một diễn đàn điện ảnh từ trước khi nó được công chiếu cơ.

Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng (phải) và các diễn viên trongNgôi nhà hạnh phúc

* Nghĩa là có cả khán giả chưa xem đã chê?

- Chẳng phải họ ghét tôi hay các diễn viên, mà có lẽ vì họ tự ti, mặc cảm, nghĩ rằng người Việt Nam không thể làm hay hơn người Hàn Quốc. Tại sao không khi chúng ta có một dàn diễn viên đẹp và tài đâu có kém, bối cảnh, âm nhạc...? Tôi tự hào về dàn diễn viên của mình, kể cả diễn viên phụ.

* Và khi làm phim này, cảnh nào anh phải quay lại nhiều nhất?

- Cảnh ở tập 20, khi diễn viên Hiếu Hiền nói thoại việc vô tình tiết lộ thông tin Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải thủ vai) kết hôn chỉ là theo hợp đồng. Hiếu Hiền tự thấy chưa có duyên, nghe có vẻ hơi giả nên tự yêu cầu làm lại, đến tận lần thứ 12 thì mới xong.

Với Thủy Tiên (trái) và Thanh Hằng

* Anh tự tin chứ?

- Đây là bộ phim mà tôi tự tin nhất từ trước đến giờ, tay nghề đã tốt hơn rất nhiều so với "Bỗng dưng muốn khóc".
 
TheoTiền Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm