Armstrong vẫn muốn được thi đấu

20/01/2013 09:37 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Buổi phỏng vấn được phát đi vào ngày hôm qua 18/1 (giờ địa phương) tiếp tục thu hút hàng triệu người hâm mộ dõi theo. Khởi đầu cuộc nói chuyện, Arsmtrong bộc bạch rằng anh hi vọng có thể quay trở lại chơi thể thao - các môn phối hợp hoặc marathon bởi cho rằng anh không đáng nhận án cấm thi đấu suốt đời.


Armstrong vẫn còn dối trá?

“Tôi không thể nói dối bạn. Tôi là kẻ thích cạnh tranh. Thú thực rằng đây không phải câu trả lời phổ biến lắm, nhưng tôi thực lòng nghĩ mình xứng đáng nhận án phạt. Tội của tôi đáng bị trừng trị, song tôi không chắc mình đáng bị cấm thi đấu suốt đời”.

Hình ảnh xúc động nhất của Armstrong trong suốt cuộc phỏng vấn với hai phần kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ là khi anh nói về các con. Những đứa trẻ cũng chính là nguyên do khiến Armstrong quyết định thú nhận những lỗi lầm của đời mình. “Những đứa con của tôi không nên phải sống với vấn đề này trong cả đời chúng. Sẽ thật không công bằng nếu tôi làm điều đó với chúng nên tôi đã quyết định thú nhận.”

Tay đua luôn kiêu hãnh ngay cả khi phần đen tối của con người bị bóc mẽ ra ánh sáng đã chực khóc khi nói về cậu con trai 13 tuổi Luke. “Đừng bảo vệ bố nữa”, anh đã nói với con như vậy khi mọi chuyện đã bị phanh phui mà thằng bé vẫn cứ khăng khăng bảo vệ cha mình. “Lúc đó tôi hiểu rằng mình phải nói với con dù nó không bao giờ hỏi tôi đâu là sự thật khi luôn dành niềm tin tuyệt đối vào tôi”.

Anh cũng hồi tưởng lại những ngày tháng đen tối năm ngoái, khi USADA tung ra bản cáo trạng dày hơn 1.000 trang trong đó có chứa những bằng chứng luận tội Armstrong. Vụ việc gây chấn động này khiến Armstrong bị các nhà tài trợ quay lưng, mất 75 triệu USD chỉ trong vòng 1 ngày nhưng cú sốc đó với anh không lớn bằng việc phải rời bỏ chức Chủ tịch Quỹ Ung thư Livestrong do chính anh sáng lập.

“Tổ chức giống như đứa con thứ 6 của tôi vậy và để đưa ra quyết định đó là một mất mát lớn. Tôi không thể nói rằng mình đã bị đuổi bởi tôi đã biết trước được sức ép. Đó là điều tốt nhất cho tổ chức, song việc phải ra đi khiến tôi đau đớn khủng khiếp. Đó là khoảnh khắc tồi tệ nhất, nơi khởi đầu của chuỗi những hệ lụy.”

Armstrong vẫn còn dối trá?

Trong buổi phỏng vấn này, Armstrong lại một lần nữa phủ nhận việc anh đã sử dụng doping trong hai lần tái xuất Tour de France năm 2009 và 2010 bởi đã từng hứa với vợ cũ Kristin rằng sẽ không làm điều đó.

Armstrong khẳng định lần cuối cùng anh dùng doping là tại Tour de France năm 2005. Bên cạnh đó, Armstrong cũng bác bỏ cáo buộc anh dùng 250.000 USD để hối lộ cho USADA nhằm che giấu sự thật.

Lời khai nhận này của Armstrong đã gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ. Giám đốc Cơ quan Phòng chống doping thế giới (WADA) John Fahey cho rằng Armstrong đã nói dối. Theo ông Fahey bản cáo trạng của USADA có bằng chứng khẳng định rõ ràng Armstrong vẫn dùng doping sau thời điểm đó. “Tin USADA hay tin Armstrong? Đương nhiên tôi biết phải tin ai rồi”, vị quan chức của WADA nói.

Betsy Andreu - tay đua từng thi đấu với Armstrong ở đội đua Bưu Điện Mỹ cho rằng Arsmtrong đã đánh mất cơ hội để chuộc lỗi. “Anh ấy đã không trung thực với những lời thú nhận”.

Vợ của Betsy Andreu cũng tố cáo Armstrong: “Tôi đã dõi mắt lên màn hình chờ đợi Armstrong thú nhận sự thật nhưng tôi thất vọng vì điều đó đã không xảy ra”.

Đồng đội cũ của Armstrong là Tyler Hamilton thì cho biết buổi phỏng vấn khiến anh thất vọng bởi cựu tay đua người Texas không hề nói về những sai sót của hệ thống kiểm tra doping.

Thắc mắc này đã được Winfrey đưa ra trong buổi phỏng vấn: “Liệu có ai đó biết toàn bộ sự thật không?”. Armstrong đáp lại “Có” nhưng không nêu ra danh tính, để lại một bí mật chưa có lời giải đáp.

Cẩm Oanh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm