James Cameron: 3D chỉ là 2D rưỡi

20/09/2010 07:15 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Thành công của Avatar khiến ai cũng nghĩ rằng năm 2010 đang là thời của phim ba chiều. Vài tháng gần đây đã có hàng loạt phim 2D được chuyển sang 3D như Sexy Dance 3 - The Battle hay Piranha 3D và đạo diễn James Cameron đã tức tối cho rằng “đó chỉ là những bộ phim 2D rưỡi mà thôi bởi chẳng ai làm 3D mà lại hấp tấp về mặt kỹ thuật như vậy”.


Theo đạo diễn Cameron 3D
sẽ là tương lai của điện ảnh

Đạo diễn này giải thích rằng nhìn về quá khứ, ngay từ thời vàng son của phim câm, một vài nhân vật tiên phong đã thử thêm “chiều thứ ba” (chiều sâu) vào hai chiều hiện hữu trên màn ảnh là chiều cao và chiều rộng, song hoài công. Điện ảnh lập thể cũng đã hai lần toan thâm nhập vào thương trường, đầu tiên là thập niên 1950, nhằm đối phó với truyền hình và thập niên 1980, để ngăn bước tiến của video. Nay thì 3D đang bùng lên, song những bộ phim 2D được nhanh chóng “3D hóa” cho “thức thời” lại trở nên “lỡ thời” bởi điều đó chỉ là để câu khách và kiếm lời nhanh.

Tuy nhiên, đạo diễn này vẫn quả quyết rằng tương lai của điện ảnh sẽ là 3D hoặc, điện ảnh sẽ không có tương lai, ông nói: “Rồi đây, chúng ta sẽ không còn phải trưng ra các poster quảng cáo trên đó ghi rõ đây là một bộ “phim 3D”, cũng như giờ đây không còn ai quảng cáo đó là một bộ “phim màu” nữa. Chúng ta không thể quay ngược lại con đường, bởi vì khi quý vị sẽ được xem 3D trên truyền hình thì không cớ gì quý vị bỏ tiền vào rạp để xem 2D! Công nghệ 3D sẽ có mặt khắp nơi”. Ông đạo diễn Avatar cũng nhấn mạnh: 3D phải biết đi đúng đường.

Hollywood nay dường như đã hiểu ra vấn đề. Kinh đô điện ảnh Mỹ quyết định sẽ có nhiều bộ phim được quay trực tiếp bằng máy 3D, cụ thể như Resident Evil. Afterlife 3D hay Transformers 3.

Tường Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm