Tin vui cho Barca: Hai tuần nữa, Tito trở lại!

30/12/2012 07:57 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Tròn 10 ngày kể từ sau khi trải qua ca phẫu thuật tuyến mang tai (lần thứ hai), Tito Vilanova được xác nhận có thể trở lại làm việc sau 2-3 tuần nữa. Một tin vui cho Barca, và cũng là nét tích cực cho nhà cầm quân 44 tuổi này.

Tito sẽ trở lại sau 2-3 tuần nữa

“Tito sẽ trở lại trong khoảng từ hai hoặc ba tuần nữa”, Chủ tịch Sandro Rosell xác nhận khi tham dự buổi tọa đàm bóng đá ở Dubai. Tito sẽ chưa thể làm việc toàn thời gian như trước, mà phải trở lại bệnh viện mỗi một hoặc hai tuần, để các bác sĩ kiểm tra mức độ hồi phục trong quá trình điều trị sau ca phẫu thuật ngày 20/12.

Theo lời Chủ tịch Rosell, cứ sau mỗi lần tái khám, Tito sẽ phải nghỉ ngơi một vài ngày ở nhà rồi mới quay lại với công việc. Như vậy, Tito sẽ chỉ làm việc theo dạng bán thời gian. Một nửa số ngày trong tuần dành cho công việc, và một nửa thuộc về quá trình điều trị.

Những thông tin mà Rosell đưa ra mang đến bầu không khí tích cực cho các cules. Đó thực sự là một tin vui với bất kỳ CĐV Barca nào, sau thời gian hồi hộp chờ đợi tiến triển về sức khỏe của Tito. Thời gian Tito làm việc trên cương vị huấn luyện viên thực thụ ở sân Camp Nou chưa nhiều, nhưng ông đã chinh phục được tình cảm của người hâm mộ.

Điểm mạnh ở Tito để ông chinh phục tình cảm của CĐV là tinh thần làm việc và nghị lực cuộc sống. Trong quá trình dẫn dắt Barca, Tito tập trung toàn bộ sức lực tinh thần và trí óc. Chỉ sau vài tháng kế nhiệm ghế mà Pep Guardiola để lại, Tito đã già hơn rất nhiều. Gương mặt gầy của ông càng thêm khắc khổ, chưa kể mái tóc cũng điểm nhiều sợi bạc. Ngay cả khi biết căn bệnh hơn một năm trước có nguy cơ tái phát, Tito vẫn tập trung vào công việc, để rồi phải nhập viện bất ngờ.

Cách mà Tito đối diện với tử thần càng đáng ngưỡng mộ. Ông mỉm cười để đối mặt với khó khăn, để đấu tranh cho sự sống. Khi nằm trên giường bệnh, Tito luôn tràn đầy lạc quan. Điều mà ông hướng đến trong những ngày còn ở bệnh viện không chỉ là bản thân mình, mà là người vợ, những đứa con, và Barca.

Tito thực sự xứng đáng trở thành tấm gương vượt trên bệnh hiểm nghèo để sống và cống hiến mình cho công việc. Không chỉ các cules, mà hàng triệu người xem bóng đá trên hành tinh xanh đều có chung quan điểm ấy. Cách mà Tito mỉm cười trước khó khăn của cuộc đời rất đáng để ngưỡng mộ.

Trước mắt, việc Tito vừa làm việc kết hợp với điều trị cũng đủ để duy trì sức mạnh cho Barca, vốn có đổi khác nhiều so với kỷ nguyên Pep Guardiola. Tito tiếp tục theo đuổi quá trình xây dựng đang còn dang dở của mình, với sự trợ giúp của Jordi Roura. Từ đó, Barca tiếp tục duy trì bước tiến kỳ diệu trên cuộc chinh phục ngôi quán quân La Liga, đặc biệt là giấc mơ Champions League, sân chơi mà họ gặp lại Milan ở vòng 1/8.

Nhiều khả năng, Tito sẽ đến xem buổi tập đầu tiên trong năm mới của Barca, và dự khán trận derby với Espanyol sau đây một tuần.

N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm