Dani Alves ăn chuối trên sân: Hành động nhỏ, hiệu ứng lớn

29/04/2014 08:18 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) - Cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc đã có một bước ngoặt lớn nhờ sự thông minh và hài hước của Dani Alves trong trận đấu giữa Villarreal và Barcelona.

1. Ở trận cầu thuộc vòng 35 La Liga, hậu vệ Dani Alves đã bị CĐV chủ nhà phản đối bằng cách ném chuối khi anh chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Cầu thủ của Barca đã đáp trả hành động kỳ thị chủng tộc  này bằng cách nhặt chuối lên, bóc và ăn ngon lành trước khi thực hiện nhiệm vụ.

“Chúng tôi đã chịu đựng cảnh này ở Tây Ban Nha nhiều lần rồi. Tôi đành phải đối mặt với nó theo cách hài hước”- Alves giải thích cho hành động lạ lùng của mình.

Kỳ thị chủng tộc là vấn nạn của bóng đá hiện đại mà tới tận bây giờ FIFA vẫn đang mỏi mệt trên chặng đường nhằm xóa bỏ nó khỏi sân cỏ thế giới. Chính Alves từng nhiều lần được FIFA mời tham dự các cuộc họp, những hội nghị bàn tìm giải pháp để chấm dứt hoàn toàn tình trạng trên. Nhưng họ vẫn bất lực. Những án phạt được đưa ra là chưa đủ để ngăn chặn quan điểm lệch lạc về màu da, chủng tộc của một số CĐV.

Bên cạnh đó, sự hưởng ứng của dư luận đối với những chiến dịch của FIFA trong vấn đề này là chưa thực sự lớn. Cho đến khi Alves… ăn chuối.

2. Ngay khi hình ảnh trên được báo chí truyền đi, nó tạo nên hiệu ứng vô cùng mạnh mẽ. “Một phản ứng thông minh vào loại top đầu. Hãy đối xử với phân biệt chủng tộc với thái độ khinh thị hoàn chỉnh”- cựu danh thủ  Gary Lineker đã thốt lên như vậy.

Một chiến dịch “ăn chuối để phản đối phân biệt chủng tộc” cũng đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội như Twitter, Facebook, Instagram. Đi đầu là đồng đội của Alves, tiền đạo Neymar. Cầu thủ Brazil đã tung ảnh mình cùng con trai đang ăn chuối với chia sẻ: “Dành cho những kẻ kỳ thị chủng tộc”.

Trào lưu này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ những người nổi tiếng và sau đó là fan của họ. Điển hình có tiền đạo Sergio Aguero của Man City, nữ cầu thủ nổi tiếng Marta của Brazil, cựu danh thủ Bebeto.

Nữ MC truyền hình Marilo Montero của đài RTVE thậm chí còn ăn chuối khi đang lên hình của chương trình “Chào buổi sáng” với lời chúc mừng gửi tới “một Alves thông minh” và truyền thông điệp, mong thế giới sát cánh loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc.

K.Đ
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm