Real Madrid chạnh lòng vì sự thân thiết giữa Barca và Levante

26/11/2012 14:06 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một bài bình luận ba đoạn như thường lệ trong chuyên mục “Những bài viết của Alfredo Relano”, Tổng Biên tập tờ As cũng cảm thấy chạnh lòng khi chứng kiến hai hình ảnh trái ngược nhau: đánh lộn giữa Real Madrid và Levante; và sự ôm hôn thân thiết giữa Levante và Barca.

Bài báo viết:

Nhìn các cầu của Barcelona và Levante ôm nhau trên sân cỏ khi trận đấu kết thúc đêm qua, khán giả không thể không nhớ tới sự kết thúc của lượt đấu vòng 12, trong chuyến thăm của Real Madrid đến chính nơi này. Cãi nhau trong đường hầm, lăng mạ, đấm đạp, gọi cảnh sát và thông cáo của hai CLB. Trận đấu bắt đầu bằng cú cùi chỏ của David Navarro (làm Ronaldo rách mắt và chảy máu) và được hoàn tất bằng 27 cú phạm lỗi từ phía đội chủ nhà và 11 từ phía đội khách. Nhưng đêm qua, Levante chỉ có 7 lần phạm lỗi, còn Barca là 6. Nếu như trận Madrid-Levante đậm mầu bạo lực thì trận Barca-Levante là một mảnh đất bình yên. Cả Madrid và Barca đều giành chiến thắng và có ba điểm, nhưng đội bóng Hoàng gia lại thua về hình ảnh so với đại kình địch của mình.



Barcelona và Levante đã cống hiến cho người xem một trận cầu thân thiện - Ảnh Getty

Madrid nhiều lần chạnh lòng vì hình ảnh thân thiết như vậy giữa các đội bóng khác với Barca nhưng họ nên nghĩ về cách ứng xử của mình trước đã. Đội bóng Hoàng gia giờ đây đang chơi một thứ bóng đá ồn ào và giận dữ, trái ngược với đội bóng xứ Catalunya, hình như biết rải mật ngọt ở bất cứ nơi nào mình đi qua. Các cầu thủ Madrid đều cao to, nhanh nhẹn, mạnh mẽ; nhưng có Pepe thô bạo và hay khiêu khích, trong khi Ronaldo thì ngạo mạn (giờ đã đỡ hơn nhiều). Nếu không có Alves, Barca còn chau chuốt đến mức hơi quá là đằng khác. Các cầu thủ của họ là những chàng trai bé nhỏ, tốt bụng, với một thứ bóng đá chính xác và quyến rũ, La Masia và sự góp mặt đông đảo ở ĐTQG... Thứ bóng đá của Barca như âm nhạc làm các thú dữ trở nên hiền lành. Họ giành được sự yêu mến trên toàn thế giới.

Madrid từng có hai vấn đề: Barca và chính mình. Bây giờ họ có ba vấn đề, bởi vì thêm Atleti, sẽ đến sân Santiago Bernabeu làm khách với 8 điểm hơn đội chủ nhà. Một Atleti tuyệt vời, chứa đầy sức mạnh, cả về bóng đá và tinh thần, sẵn sàng làm cho Liga chỉ là một cuộc đua song mã, nhưng mà giữa Barca và Atleti,  thay chỗ của Real Madrid. Nhưng trong cả ba vấn đề của đội bóng hoàng gia, lớn nhất vẫn là chính mình, với những sai lầm diễn ra với tốc độ phi mã. Mất đoàn kết từ bên trong, tăng kẻ thù từ bên ngoài, họ đã thường xuyên nếm mùi thất bại. Nhưng điều tồi tệ nhất là họ lại không muốn thừa nhận điều đó.

Khang Chi (Theo As)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm