Nhật Cường đắt khách Cá độ

19/06/2010 14:53 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH Online) - Trên những chuyến xe đò từ Sài Gòn đi miền Trung trong mùa World Cup này, hầu như chuyến xe nào cũng mở video tiểu phẩm hài Cá độ. Tiểu phẩm này do Hoài Linh, Nhật Cường và Trần Bùm diễn từ vài năm trước về nạn cá độ bóng đá. Câu chuyện được nêu ra trong Cá độ vẫn còn nguyên tính thời sự khi trái bóng tròn lăn ở Nam Phi.

Được Hoài Linh (vai Thần tài), Nhật Cường (vai chủ nhà mê cá độ) tung hứng một cách đầy tiếng cười nhưng phía sau những phút giây trào lộng ấy, những người máu mê cá độ xem xong sẽ phải ngẫm lại mình.

“Ông chủ nhà” Nhật Cường mê đỏ đen đến độ ông không tha bất kỳ giải nào, kể cả giải bóng đá kiểu… Mỹ. Kết quả “ông chủ nhà” Nhật Cường và “thần tài” Hoài Linh phải ra gầm cầu thang ngủ cạnh thùng rác do mất nhà. Điều đáng nói là “thần tài” Hoài Linh được Nhật Cường thờ trên “thổ kỳ” không có tội gì phải “sống” ở gầm cầu thang. Nhưng lòng tham, mê cờ bạc của con người đã khiến “thần thánh” phải khổ lây. Khi “ông chủ nhà” Nhật Cường bị mất nhà, anh đã nhận ra “sai lầm” của mình và thốt lên: “Nằm trên cũng chết, nằm dưới cũng chết, chỉ còn ra đường ray xe lửa nằm giữa là chắc nhất”.


Nhật Cường (trái) trong một lần ra sân

Tiểu phẩm Cá độ cảnh báo về nạn đỏ đen ăn theo trái bóng tròn vẫn còn nguyên giá trị, nên dù nhiều năm trôi qua, tiểu phẩm này vẫn được khách đi xe đò yêu cầu chủ nhà xe mở cho xem trên những chuyến đường dài. Trong những ngày này, Cá độ được phát đi phát lại trên kênh Hài SCTV1.

2. Gặp Nhật Cường khi anh rủ xem World Cup và lai rai, hỏi anh có “cá độ” không? Nhật Cường cười: “Có chứ, nhưng cá độ nhậu thôi”.

Nhóm của Nhật Cường có khoảng 6 - 8 người là dân cùng nghề, nhóm chia làm hai và bên nào thua thì trả tiền nhậu. Trận khai mạc World Cup, Nhật Cường đã thua độ nhậu theo kiểu “cá cược” này. Nói là nhậu, nhưng thực sự Nhật Cường và các bạn “phá mồi” là chính, nhậu chỉ như cái cớ để xem đá banh. Nhật Cường nói anh chỉ nằm “kèo dưới”, vì anh ủng hộ đội yếu và cũng vì trình độ bóng đá bây giờ giữa các quốc gia đã không còn cách biệt nhiều.

Điều Nhật Cường quan tâm nhất khi xem World Cup Nam Phi là thể lực của các đội tuyển. Anh cho rằng: “Kỹ thuật có tốt đến đâu chăng nữa mà sức yếu thì cũng thua. Làm diễn viên như mình cũng vậy, không khỏe không làm gì được hết”.

Từ thời còn đi học ở phố biển Nha Trang, Nhật Cường là cầu thủ của đội tuyển cấp phường nơi gia đình anh “thường trú”. Anh chỉ đá ở hai vị trí vốn thường đối mặt với nhau: tiền đạo hoặc thủ môn. Sở dĩ Nhật Cường thích đá ở hai vị trí này vì anh muốn lập công “dễ thấy nhất”. Bởi tiền đạo ghi bàn hoặc thủ môn bảo vệ khung thành đều “dễ thấy” công sức như nhau. Bây giờ, mỗi tháng anh ra sân từ 2 đến 3 lần vừa để tăng cường sức khỏe vừa để thư giãn.

HOÀNG NHÂN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm