Đinh Hoàng Max: Tìm chỗ đứng ở miền đất mới

31/05/2009 19:10 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH cuối tuần) - Những ngày cuối tháng 5 đáng nhớ này, Đinh Hoàng Max có thêm một niềm vui mới: mừng sinh nhật đầy năm của con gái. Vừa được ông Calisto tín nhiệm ở tuyển, vừa mừng con gái rượu tròn 1 tuổi, sự hào hứng với Hoàng Max như nhân đôi.

Kém bà xã Như Mai (sinh năm 1985) một tuổi, Hoàng Max tỏ ra tự hào về người bạn đời mà anh quyết định gắn bó và nhập quốc tịch ở quê vợ. Họ đã cưới nhau, nhưng đang sống cảnh "Ngưu Lang, Chức Nữ" vì Max thi đấu cho Ninh Bình, còn vợ sống ở TPHCM, bởi đất Ninh Bình...buồn nên bà xã không muốn chuyển ra ở tại địa bàn "đóng quân" của chồng.

Hơn 2 tuần trước, Hoàng Max đã có "một tuần lịch sử" khi anh được tập trung đội tuyển, được ra sân khoác chiếc áo Đỏ (dù chỉ đá dự bị) và có đường chuyền để Quang Hải ghi bàn trong trận ĐTVN thắng CLB Olympiacos. Tuần này, anh lại đi tìm thêm một cơ hội mới, trong một trận giao hữu khác của tuyển, khi gặp đối thủ Kuwait.

Hoàng Max đã ở Việt Nam gần 5 năm, nhưng ĐTVN vẫn là "miền đất mới" và có nhiều điều khám phá với cầu thủ từng là "người ngoài" như tiền vệ này. Ở tuyển, Max là cầu thủ ngoại nhập quốc tịch thứ 4 được ông Calisto đưa lên tuyển thử sức (sau Santos, Hoàng La, Kesley). Trên thực tế nếu ở V-League, giải hạng Nhất đã có nhiều ngoại binh khác được nhập quốc tịch Việt Nam thì Max chưa hẳn đã là một trong những lựa chọn hàng đầu của thầy "Tô" cho 3 suất cầu thủ ngoại theo cách tính của ông Tô ở ĐTQG.
 
Ở tuyển, Max được HLV trưởng bố trí "cày" ở cánh, khác với vị trí trung phong anh thường chơi ở màu áo CLB. Và khi khoác lên mình chiếc áo Đỏ của ĐTQG, Max cũng ít nhiều chịu sức ép trong việc cạnh tranh vị trí, bởi đội quân của ông Calisto tập hợp nhiều "sao" từ các CLB khác nhau hội quân thay vì đội hình XM.V.Ninh Bình trình độ phần lớn là các cầu thủ ở mức vừa tầm. Max chạy không biết mệt, tốc độ tốt, tranh chấp tốt với các đối thủ "Tây" trong những pha đấu tay đôi, nhưng để chứng tỏ anh là nhân vật cần thiết cho đội hình ưng ý của ông Calisto thì Max sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều, ít nhất cũng để các đồng đội không chê "Max chỉ chạy khỏe".
 
Hoàng Max (phải) tập luyện chuẩn bị cho trận gặp ĐT Kuwait - Ảnh D.A

Ở mùa giải năm nay, Hoàng Max thi đấu khá "chìm" trong màu áo XN.V.NB (mới ghi được 3 bàn thắng). Anh giải thích: "Mùa trước tôi thi đấu cho T&T,.Hà Nội, ở đó có sự hiểu nhau. Mùa này, tôi chuyển về Ninh Binh và phải đuổi theo đội bóng bởi vì có rất nhiều cầu thủ mới và mọi thứ phải thay đổi".

Khi chính thức bắt tay đồng đội trong ngày đầu lên tuyển, Max đã tự tìm cách để tạo sự gần gũi hơn ở "miền đất mới". ĐTVN đang gặp "bão" chấn thương nên vai trò của những cầu thủ lành lặn, "cày" khỏe và luôn thể hiện khát vọng thi đấu hết mình như Max đã làm được ở hiệp 2 trận gặp Olympiakos lại càng cần với ông Calisto. Nhưng Max muốn chứng tỏ được nhiều hơn để có được chỗ đứng vững chắc ở tuyển thay vì câu chuyện thử nghiệm của ông Tô ở các trận giao hữu. Hoàng Max đã đặt mục tiêu cho riêng mình: "Ở đội tuyển Việt Nam, tất nhiên tôi phải cố gắng rất nhiều. Tôi muốn chứng minh khả năng của tôi, muốn thể hiện khát vọng của tôi vì Việt Nam bây giờ cũng như là quê hương tôi. Tôi muốn cố gắng để cho thấy tôi thi đấu cho đội tuyển Việt Nam không phải vì tôi khỏe hơn một số các bạn Việt Nam".

Sống ở Việt Nam đã lâu, Max quá hiểu về môi trường bóng đá Việt Nam, hiểu về tính cách và cuộc sống của các đồng nghiệp người Việt. Nhưng khi lên tuyển, Max đang làm quen với một "gia đình" mới mà ở đó không phải thành viên nào cũng dễ dàng tìm được sự đồng cảm và tiếng nói chung với phần còn lại. Đóng quân ở khách sạn La Thành, Max đã hòa nhập nhanh chóng trong sinh hoạt với cả đội, nhưng để trở thành những người bạn sống với nhau một cách thoải mái như một số nhóm các tuyển thủ vẫn thường vui đùa giống như anh em một nhà thực sự thì anh cần thời gian. Max chia sẻ: "Tôi đã ở Việt Nam 5 năm nên cuộc sống không còn gì xa lạ. Thức ăn, không khí ở một đội bóng, ngôn ngữ...đều không phải là vấn đề. Chúng tôi đã có sự kết hợp tốt với nhau và tôi muốn tất cả mọi người sẽ cố gắng tốt nhất vì đội tuyển".

Ở vòng 13, Max đã "nổ súng" cho XM.V.Ninh Bình ở trận đấu khép lại lượt đi giải hạng Nhất. Lên tuyển, Max đang chờ cơ hội của chính mình để có được một bàn thắng đầu đời trong màu áo ĐTVN. Max mong có được bàn thắng ấy, nhưng anh cũng hiểu ông Calisto cần anh trong lối chơi tập thể là điều quan trọng hơn tất cả thay vì để anh săn tìm một dấu ấn cá nhân. Mới chỉ 1 trận đấu ở ĐTQG, với Max mọi chuyện đang là cả một chặng đường dài và anh muốn đi hết hành trình để khẳng định được chính mình.

Nguyên Phong

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm