Bóng bàn Việt Nam: Nỗi buồn từ một niềm vui

13/09/2010 10:35 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH) - Phan Huy Hoàng là một trong những tay vợt của nước chủ nhà chơi thuyết phục nhất tại giải các cây vợt xuất sắc ĐNA. Dù không lọt vào tới trận chung kết do phải gặp bức tường quá lớn ở trận bán kết là tay vợt đang xếp hạng 19 TG Gao Ning (Singapore), nhưng Huy Hoàng đã chiếm được cảm tình của hàng trăm khán giả tới sân cổ vũ cho các cây vợt VN trong 2 ngày diễn ra giải.

Những chiến thắng của Huy Hoàng càng trở nên ý nghĩa hơn trong bối cảnh các đồng đội của anh ở ĐTQG đều không thi đấu đúng sức mình. Cho tới trước khi diễn ra giải này, cái tên Huy Hoàng chưa được “phổ cập” rộng rãi, vì ở CLB Hà Nội, Huy Hoàng chỉ đứng ở vị trí thứ 3 sau Tuấn Quỳnh, Nam Hải. Còn ở ĐTQG thì Huy Hoàng thường phải đóng vai… “dự bị” cho Kiến Quốc, Quang Linh…

Chính vì vậy, việc Huy Hoàng giành chiến thắng oanh liệt trước cây vợt số 1 VN Đoàn Kiến Quốc đã tạo ra cú sốc lớn với người hâm mộ cũng như giới chuyên môn. Không thể nói chiến thắng của Huy Hoàng là may mắn, bởi trong những trận tiếp theo, anh đều thể hiện đầy đủ những phẩm chất tốt nhất của mình.


Sự xuất sắc của cá nhân Huy Hoàng không thể giúp bóng bàn nam VN có được hình ảnh khởi sắc hơn tại giải

Không có sở trường từ những quả giật trái, giật phải nhưng Huy Hoàng lại đánh rất đều tay và công thủ toàn diện. Ngoài ra, do luôn bị xếp ở cửa dưới nên tay vợt người Hà Nội không bị áp lực tâm lý.

Sau khi vượt qua Đỗ Đức Duy ở vòng tứ kết, Huy Hoàng phải đối đầu với Gao Ning, ứng cử viên số 1 cho chức vô địch. Dù đã chơi cực hay trước đó, nhưng không ít người đã dự đoán Hoàng sẽ bị đánh bại ngay trong 4 séc đầu. Vậy mà Huy Hoàng đã tạo ra hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, và dù Hoàng kém đối thủ tới hơn 400 bậc trên BXH thế giới, nhưng nếu chỉ nhìn vào những gì mà Huy Hoàng thể hiện thì cứ ngỡ anh có cùng đẳng cấp với tay vợt 19 thế giới.


Nhờ lối chơi biết người biết ta, Huy Hoàng đã chiến thắng chính tâm lý của mình trước khi tận dụng từng điểm số để dẫn trước tới 2-0 trước Gao Ning. Cho dù sau đó Huy Hoàng đã bị Gao Ning lội ngược dòng rất đáng tiếc, nhưng nỗ lực của Hoàng cũng xứng đáng được coi là kỳ tích, bởi chẳng phải cây vợt VN nào cũng lấy được của Gao Ning tới 2 séc như vậy.


Huy Hoàng đã tạo ra những trận đấu ngây ngất nơi người hâm mộ. Ai cũng thấy hãnh diện về một tay vợt không mấy tên tuổi đã khiến đối thủ ở top 20 thế giới phải toát mồ hôi.


Thế nhưng, trong những niềm vui ấy, có một nỗi buồn phảng phất. Tại một giải đấu thể hiện đẳng cấp của bóng bàn VN ở đấu trường khu vực, các cây vợt hàng đầu của nước chủ nhà lại đều chơi dưới sức mình, nếu không muốn nói là thất vọng.


Những nhân tố như Huy Hoàng quá ít, trong khi phần còn lại có dấu hiệu chững lại. Xét về khía cạnh này, chiến tích của Huy Hoàng có khi lại nỗi buồn với bóng bàn VN.


G.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm