Man United cần nhiều Chicharito hơn nữa

31/10/2013 20:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Một đội bóng lớn cần phải có những siêu sao, nhưng bí quyết của Sir Alex Ferguson trong việc duy trì thành công thật ra rất đơn giản: tạo điều kiện cho những kép phụ sắm vai kép chính mỗi khi cần thiết…

David Moyes sẽ không bao giờ trở thành một Sir Alex thứ hai, nhưng ít nhất thì ông cũng đã thấm nhuần một chút tư tưởng ấy của bậc tiền bối đồng hương. Bên cạnh các ngôi sao như David De Gea, Wayne Rooney, Robin van Persie, ông cũng có những lá bài trong tay áo như Adnan Januzaj và Chicharito.

Chicharito đang tìm lại niềm vui

Cho dù đã ghi 5 bàn giúp Mexico giành suất đá play-off (chỉ phải gặp New Zealand), Chicharito vẫn là một trong những cầu thủ gây thất vọng nhất của Tri Colors tại vòng loại World Cup 2014. Mùa giải thứ tư của anh tại Man United cũng khởi đầu khá tệ khi liên tục phải dự bị cho Rooney, van Persie, và thậm chí là cả Welbeck.

Nhưng khi có cơ hội, “số 14” đã chứng tỏ rằng anh không phải là kẻ vô dụng. Trong lần đầu tiên đá chính dưới thời David Moyes, gặp Liverpool ở vòng 3 Cúp Liên đoàn, anh là tác giả bàn thắng duy nhất giúp Man United đi tiếp. Cuối tuần trước, anh chỉ mất 12 phút sau khi vào sân để ấn định màn lội ngược dòng 3-2 trước Stoke City. Và rạng sáng qua, trong lần đầu tiên được đá trọn 90 phút kể từ đầu mùa giải, anh là tác giả của một cú đúp giúp Man United đè bẹp Norwich 4-0 tại vòng 4 Cúp Liên đoàn. 


“Hạt đậu nhỏ” Chicharito lại lập đại công cho Man United

Đó chính là hình ảnh của chân sút được đánh giá là một Ole Gunnar Solskjaer thứ hai tại Old Trafford. Kể từ đầu mùa giải, sau 8 trận ra sân, anh mới thi đấu vỏn vẹn 358 phút, nhưng đã ghi được 4 bàn, trung bình 89,5 phút/bàn. Hiệu suất ấy vẫn cao hơn hẳn van Persie (114 phút/bàn) và Rooney (155 phút/bàn), và bỏ xa Welbeck (183 phút/bàn). Chicharito cần những màn trình diễn như trước Stoke và Norwich để tìm lại sự tự tin của một sát thủ từng ghi tới 50 bàn ở 3 mùa trước, dù phần lớn thời gian của anh là trên ghế dự bị.

Nhưng cúp Liên đoàn đứng cuối cùng trong thứ tự ưu tiên của Man United, và không ai ngạc nhiên nếu cuối tuần này, Chicharito lại phải ngồi dự bị. Từ đầu mùa, anh mới đá 4 trận tại Premier League, nhưng 3 từ băng ghế dự bị với tổng thời gian là… 40 phút. Mùa trước, tiền đạo người Mexico cũng chỉ đá chính vỏn vẹn 9 trận tại Premier League.

Hãy giữ lấy Chicharito

Chicharito là mẫu tiền đạo khác hẳn so với ba đồng đội trên hàng công Man United. Anh không giàu sức bền để có thể bứt phát từ giữa sân như Danny Welbeck, anh cũng không có nhãn quan chiến thuật tinh tế như Rooney, và càng không sở hữu đôi chân khéo léo như van Persie.

So với cả ba, Chicharito có xu thế chơi sát khung thành nhất. Chính xác hơn, anh là một poacher (kẻ săn bàn) điển hình bằng cách chọn vị trí thích hợp trong vòng cấm địa trước khi tung ra cú dứt điểm. Có thể chính phong cách ấy khiến anh không được đá chính, nhưng lại có thể là một lá bài tủ vào lúc đội nhà bế tắc. Với tốc độ cực nhanh, lằn ranh việt vị trở thành trò chơi ưa thích của Chicharito, và con dao hai lưỡi đối với đối thủ. Một mẫu tiền đạo khác biệt như vậy là rất cần thiết trong kế hoạch của bất cứ HLV nào.

Chicharito từng trả lời trên tờ Deportes Telemundo tại quê nhà rằng, nếu có cơ hội, anh sẽ ra đivào tháng Giêng để được thi đấu thường xuyên hơn. Không thể trách Chicharito thiếu trung thành, khi khả năng dự VCK World Cup 2014 của anh phụ thuộc khá nhiều vào việc thi đấu ở CLB. Có lẽ, sau những gì tiền đạo người Mexico đã thể hiện, David Moyes sẽ phải cân nhắc để anh ra sân thường xuyên hơn, dù chỉ là từ băng ghế dự bị.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

89,5 Hiệu suất làm bàn của Chicharito kể từ đầu mùa là 89,5 phút/bàn, cao hơn hẳn Robin van Persie (113 phút/bàn), Wayne Rooney (155 phút/bàn), và Danny Welbeck (183 phút/bàn).

10 Hai bàn thắng vào lưới Norwich rạng sáng qua, đã là cú đúp thứ 10 của Chicharito cho Man United kể từ khi đặt chân tới Old Trafford hồi tháng 8/2010.

6 Man United đã bất bại 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường (4 trận thắng, 2 trận hòa), kể từ sau thất bại cay đắng 1-2 trước West Brom vào hôm 28/09 tại Old Trafford.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm