Cuộc đua vô địch Serie A có bước ngoặt khi Juventus tự bắn vào chân

29/01/2024 06:23 GMT+7 | Bóng đá Italy

Thay vì tận dụng cơ hội Inter gặp khó và lợi thế sân nhà ở vòng 22 Serie A để bứt phá, Juventus lại tự làm tổn thương mình bằng một sai lầm đáng trách và có thể phải trả giá đắt.

Nếu Juventus đánh bại đội áp chót Empoli trên sân nhà, họ sẽ chắc chắn bước vào trận đại chiến cực kỳ quan trọng với Inter cuối tuần này ở thế đầu bảng và có lợi thế tâm lý rất lớn. Thế mà, dù Vlahovic tiếp tục thăng hoa, "Lão bà" chỉ có 1 điểm đầy thất vọng sau trận hòa 1-1.

Sai lầm từ trên xuống dưới

Cứ tưởng đây sẽ là một trận dễ dàng khi tương quan giữa 2 bên là đối nghịch, nhưng ở phút 18, Juventus tự bắn vào chân mình bằng chiếc thẻ đỏ đáng trách của tiền đạo Arkadiuzs Milik, sau pha vào bóng quá đà. Trước trận, HLV Max Allegri đã phải giải thích rất rõ cho truyền thông về quyết định chọn Milik đá chính thay vì tài năng trẻ đang chơi hay Kenan Yildiz, song hóa ra đó lại là bước đi tai hại. Việc phải đá thiếu người quá sớm khiến mọi tính toán của ông Allegri bị đảo lộn.

Milik đáng trách vì làm đội suy giảm sức tấn công, nhưng Juventus mất điểm lại là do lỗi của các cầu thủ tuyến dưới, đặc biệt ở vị trí của Manuel Locatelli, người đã không có mặt để ngăn cản tiền vệ nhỏ con Tommaso Baldanzi đi bóng thoải mái và dứt điểm hiểm hóc hạ thủ môn Szczesny ở phút 70. Trước đó, ở phút 50, Juve đã vượt lên dẫn trước rất xứng đáng sau một pha dàn xếp đá phạt, thứ vũ khí sở trưởng đã tạo ra rất nhiều bàn thắng quan trọng của họ mùa này. Trung vệ Gatti đánh đầu tạo điều kiện cho Vlahovic ghi bàn thứ 6 của mình chỉ trong 4 trận gần nhất bằng cú sút cận thành.

Cuộc đua vô địch Serie A: Juventus tự bắn vào chân - Ảnh 1.

Thẻ đỏ của Milik (phải) là nguyên nhân khiến Juventus bỏ lỡ cơ hội gây sức ép lên Inter

Lẽ thường, một khi Juve đã dẫn trước thì đối phương sẽ rất khó gỡ, bởi thắng 1-0 chính là thứ đặc sản mang thương hiệu Max Allegri. Việc phải đá 10 chọi 11 nhẽ ra càng phải là điều kiện tốt để Juve chơi thực dụng bảo vệ lợi thế, song rốt cuộc họ đã mắc sai lầm. Sự thất vọng càng lớn khi biết rằng Empoli chính là đội có hàng công kém nhất giải, mới chỉ ghi 15 bàn sau 22 trận (tính cả bàn thắng vừa rồi), còn Juve đã giữ sạch lưới 3 trong 4 trận gần nhất trước đó ở Serie A.

Nguy cơ bị bỏ xa

Với 1 điểm giành được ở vòng 22, Juventus chỉ còn hơn Inter 2 điểm trước khi Inter ra sân gặp Fiorentina rạng sáng nay, trong khi đã đá hơn 2 trận. Nếu Inter thắng Fiorentina, đội quân áo sọc xanh-đen sẽ đòi lại ngôi đầu với 1 điểm nhiều hơn Juventus và vẫn còn 1 trận đấu bù với Atalanta (đêm 28/2). Điều đáng lo hơn là pha tự bắn vào chân này sẽ có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của Juve trước cuộc đại chiến trên sân Inter, trận đấu hoàn toàn có thể sẽ phá hỏng cơ hội đua tranh Scudetto của họ. Giả sử Inter thắng Fiorentina và thắng cả trận đá bù với Atalanta, thì một chiến thắng trước Juventus (không có Milik) tại San Siro cuối tuần này sẽ giúp Inter tạo nên cách biệt tới 7 điểm với thầy trò ông Allegri. Đó là khoảng cách thực sự khiến Juventus cảm thấy nản lòng trong cuộc đua này, cho dù họ vẫn luôn được xem là đội bóng giàu bản lĩnh và kinh nghiệm nhất ở chặng nước rút.

Đá hỏng 2 penalty, Milan tự hại mình

Cũng như Juventus, Milan đã gây thất vọng lớn trước khán giả nhà khi chỉ thu về 1 điểm trong cuộc tiếp đón Bologna bằng những sai lầm thực sự đáng trách. Họ được hưởng tới 2 quả penalty nhưng lần lượt Olivier Giroud và Theo Hernandez đều bỏ lỡ bằng những cú sút không đánh lừa được thủ môn Skorupski. Sự nghiệt ngã đến ở phút bù giờ, khi Milan bị san bằng tỷ số 2-2 chính bởi một pha sút phạt đền của Bologna.

Trận hòa này tạm thời chưa ảnh hưởng nhiều đến vị trí thứ 3 của Milan, nhưng HLV Pioli đã đúng khi thừa nhận Bologna đã dạy cho Milan bài học về sự tập trung, ngay cả trong những quả đá phạt penalty.


Nguyễn Vinh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm