Cuộc đua vô địch Liga: Atletico Madrid rất đáng sợ nhờ sự khiêm tốn của Simeone

28/03/2014 06:52 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Khi mùa bóng bắt đầu, có nằm mơ các CĐV Atletico cũng không dám nghĩ rằng đội bóng của họ sẽ giành ngôi đầu bảng vào thời điểm mà mùa giải chỉ còn 8 vòng đấu nữa là kết thúc. Nhưng đó là sự thật. Với chiến thắng 1-0 trước Granada ở vòng 30, Atletico đang độc chiếm vị trí dẫn đầu Liga với lần lượt 1 và 3 điểm nhiều hơn Barca và Real Madrid.

Atletico đang nắm trong tay quyền tự quyết và họ hoàn toàn có thể trở thành đội bóng đầu tiên không phải Barca hay Real Madrid đăng quang ở Liga từ chức vô địch của Valencia năm 2004 tới nay.

Khiêm tốn, khiêm tốn, và khiêm tốn

Thật kỳ lạ là cho tới tận lúc này, HLV Diego Simeone vẫn từ chối nói về cơ hội đăng quang của Atletico, dù họ đang phải nhìn xuống để trông thấy Barca và Real trên BXH.

“Mỗi trận đấu đều rất dài, khắc nghiệt và khó khăn vào lúc này. Các chàng trai của tôi đã có một nỗ lực đáng ca ngợi. Đây là một mùa bóng tuyệt vời nhưng mọi thứ sẽ chỉ được đánh giá bằng cách mà chúng tôi kết thúc. Còn 8 trận đấu ở phía trước và lợi thế vẫn đang thuộc về những đội bóng có nhiều nguồn lực hơn (Barca và Real)”, Simeone phát biểu sau trận đấu.

Thậm chí, chiến lược gia có biệt danh ‘El Cholo’ (gã điên) còn nhấn mạnh nếu họ còn ở trong cuộc đua khi mùa giải còn 5 vòng, thì ông mới chính thức thừa nhận rằng Atletico sẽ cạnh tranh cho chức vô địch. Nhưng chẳng phải chờ thêm 3 vòng nữa, Atletico đã thực sự là một tay đua đáng sợ khi họ tiến lên trong sự lặng lẽ suốt từ đầu mùa tới nay.

Bí quyết của Simeone chẳng có gì cao siêu: chơi tốt từng trận một, và sau đó, chỉ nghĩ tới trận tiếp theo mà thôi. Cứ thế, Atletico lầm lũi tiến lên một cách chậm rãi nhưng chắc chắn. Và khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định, tất cả mới giật mình khi thấy Atletico chễm trệ trên ngôi đầu.

Khi mà truyền thông đã chán ngắt với thông điệp “từng trận một”, Simeone không ngần ngại nói: “Nếu anh nghĩ rằng tôi đã nói quá nhiều về ‘từng trận một’ trước đó thì tôi xin lỗi, tôi là một người chán ngắt. Nhưng bây giờ, tôi sẽ nói thế nhiều hơn”.

Chiến thắng của cá tính

Không sở hữu một đội hình có nhiều ngôi sao và dày dặn như Real hay Barca, nhưng Atletico lại đầy cá tính, giống như HLV của họ vậy. Simeone luôn sống với cảm xúc thật của ông trong mỗi trận đấu, vào mọi thời điểm. Ông phản đối mỗi quyết định bất lợi của trọng tài với đội nhà, ăn mừng như điên sau mỗi bàn thắng, nguyền rủa sau mỗi bàn thua hay một cơ hội bị bỏ lỡ.

Đó là lý do tại sao dù không phải lúc nào cũng áp đảo đối thủ, hay đơn giản là chơi hay hơn, nhưng Atletico vẫn khiến những đội bóng khác phải nể sợ bởi bầu máu nóng luôn chảy rần rật trong mỗi cầu thủ. Đối thủ có thể ra đòn hay tấn công dồn dập, nhưng Atletico không bao giờ gục ngã. Hai chiến thắng gần nhất của họ trước Betis và Granada đều có chung một kịch bản: không áp đảo được đối thủ, thậm chí là bị ép sân, nhưng vẫn đứng vững để giành chiến thắng cuối cùng.

“Nếu Barca chỉ cần 15 phút để đánh bại Elche, thì chúng tôi cần 78 phút”, Simeone giải thích về việc họ không thể giành chiến thắng một cách dễ dàng trước các đội bóng yếu, điều mà Real hay Barca luôn làm rất tốt. Khả năng chịu đựng bền bỉ dường như đã là một phẩm chất của Atletico mùa này, nhưng theo ý nghĩa tích cực.

Sẽ không có gì tuyệt vời hơn với Atletico nếu như mùa bóng của họ kết thúc theo cách mà Kimi Raikkonen đã làm được trên đường đua F1 năm 2007. Dù bị đánh giá thấp hơn Lewis Hamilton và Fernando Alonso nhưng tay đua người Phần Lan vẫn giành chức vô địch chỉ với đúng 1 điểm nhiều hơn hai đối thủ nói trên sau chặng đua cuối cùng.

Vũ Mạnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm