Cuộc đua Top 5 Serie A: Napoli tung cờ trắng, Bologna hụt hơi

15/04/2024 10:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

Chỉ kiếm được 1 điểm đầy thất vọng trước Frosinone ở vòng 32 Serie A, với trận hòa 2-2 ngay trên sân nhà, Napoli hết hy vọng giành tấm vé dự Champions League mùa tới, ngay cả khi chỉ cần lọt vào Top 5 là đủ.

Cuộc đua Top 5 Serie A: Napoli tung cờ trắng, Bologna hụt hơi

Với thành tích vẫn đang tốt của các đội bóng Italy ở cúp châu Âu, đặc biệt là trận thắng lịch sử 3-0 của Atalanta trên sân ứng cử viên hàng đầu Liverpool ở tứ kết Europa League giữa tuần qua, gần như đã có thể khẳng định Serie A sẽ có thêm 1 suất dự Champions League mùa tới. Nghĩa là 5 đội đứng đầu giải mùa này sẽ có vé tới sân chơi bạc vàng đó. Nhưng sẽ không có chỗ cho nhà đương kim vô địch Napoli.

Trên sân nhà, Napoli đã 2 lần dẫn trước đội đang trong nhóm "đèn đỏ" Frosinone, nhưng thủ môn Meret (người đã cản được 1 quả penalty trước đó) và hàng thủ đã chơi quá chủ quan để cho tiền đạo người Morocco Walid Cheddira 2 lần gỡ hòa. Những tín hiệu phục hồi từ trận thắng ngược Monza 4-2 ấn tượng vòng trước cũng không còn, khi mà Napoli có tới 25 phút sau khi bị gỡ 2-2 nhưng không thể hiện được quyết tâm chiến thắng. Với tinh thần đó, ngay cả nếu Napoli có ở gần Top 5 hơn chút nữa, cũng khó có thể tin họ đủ sức chạy đua.

Sau vòng 32, Napoli tụt thêm 1 bậc so với cách đây 1 tuần, xuống thứ 8, cách vị trí thứ 5 của Roma tới 6 điểm, nhưng đã đá nhiều hơn 1 trận (tính tới trước khi Roma ra sân gặp Udinese lúc 23h00 đêm qua). Vấn đề chính là Roma đang đạt phong độ đỉnh cao, trái ngược hẳn với những gì mà các hậu duệ của Diego Maradona thể hiện. Sự thay đổi HLV lần thứ ba trong mùa giải, với sự xuất hiện của Francesco Calzona, cũng không cứu được cơn suy thoái ghê gớm của Napoli.

Cuộc đua Top 5 Serie A: Napoli tung cờ trắng, Bologna hụt hơi - Ảnh 2.

Napoli không còn cơ hội dự Champions League.

Cũng gây thất vọng không kém là Bologna, đội đã chơi tuyệt vời hay cho đến trước khi bị chính Frosinone cầm hòa 0-0 ở vòng đấu trước. Hôm đó, hàng thủ kém thứ 2 tại giải (61 bàn/31 trận) của Frosinone đã khóa chặt Joshua Zirkzee và các đồng đội, thì rạng sáng qua, đến lượt hàng thủ của Monza làm câm lặng các cầu thủ Bologna. Mà chính hàng thủ Monza ấy đã để thua tới 4 bàn ngay trên sân nhà trước… Napoli vòng trước.

Điều gì đang xảy ra với thầy trò HLV Thiago Motta, khi họ bỗng dưng không ghi bàn 2 trận liên tiếp và không có chiến thắng? Một cách khách quan, nếu như Bologna có nảy sinh tâm lý thỏa mãn với những gì họ đã và đang làm được thì cũng là rất dễ hiểu. Bologna đã chơi quá hay kể từ đầu mùa và đây là lúc họ có quyền được "xả hơi" đôi chút, tận hưởng cảm giác tương đối an toàn trong Top 5.

Nhưng thứ tâm lý tiêu cực này hoàn toàn có thể phá hỏng mọi thành tựu mà Bologna đã gây dựng nếu như họ không lập tức tìm lại sự tập trung và nỗ lực, bởi ngay ở vòng đấu tới, họ phải làm khách của Roma. Đó có thể sẽ là trận chung kết quyết định vị trí thứ tư, khi Roma (tính đến trước trận gặp Udinese đêm qua) chỉ còn kém Bologna 4 điểm và đá ít hơn 1 trận. Nếu Roma thắng Udinese và thắng tiếp Bologna trên sân nhà Olimpico, thày trò HLV De Rossi sẽ vào Top 4.

Điều nguy hiểm cho Bologna nếu điều đó xảy ra là họ thậm chí có nguy cơ mất cả vị trí thứ 5 vào tay Atalanta, đội sẽ ra sân ở trận đấu muộn vòng 32 đêm nay gặp Verona. Atalanta đang kém Bologna 9 điểm nhưng đá ít hơn 2 trận. Trên lý thuyết, Atalanta hoàn toàn có thể san bằng cách biệt này nếu Bologna để thua Roma còn Atalanta thắng Verona, Monza và trận đấu bù gặp Fiorentina. Tâm lý hưng phấn từ trận thắng vang dội trên sân Liverpool ở Europa League chắc chắn sẽ nâng bước Atalanta ở Serie A. 

V.N

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm