"Đồ tể" Barton chỉ trích FA vì Terry chỉ bị cấm thi đấu 4 trận

28/09/2012 15:12 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online)- Tiền vệ Joey Barton cho rằng FA nên cảm thấy xấu hổ vì “chỉ phạt” đội trưởng của Chelsea nghỉ thi đấu 4 trận.

Mới đây, thủ quân của Chelsea bị tuyên có tội trong cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Anton Ferdinand trong trận đấu ở Loftus Road hồi tháng 10 năm 2011, Terry phải nộp phạt 220.000 bảng và kèm theo án treo giò 4 trận đấu.

Tuy nhiên, cầu thủ được người hâm mộ gọi là “kẻ đồ tể” của bóng đá Anh Joey Barton lại cho rằng mức án mà Terry được hưởng là quá nhẹ. Tiền vệ đang thi đấu cho Marseille cảm thấy “tức điên” lên vì so với hình phạt mà FA áp dụng cho Luis Suarez (Liverpool) hay cấm thi đấu 12 trận với chính mình do hành vi bạo lực trong một trận đấu gặp Man City thì Terry đã được FA “ưu ái” hơn.



Siêu quậy Barton bất bình với mức án dành cho Terry- Ảnh Getty

Barton viết trên Twitter: “4 trận đấu? Sau một năm điều tra, FA có buổi điều trần trong 4 ngày và chỉ có một lệnh cấm thi đấu 4 trận trong khi Suarez bị cấm 8 trận.”

“Đó là chuyện khôi hài, tôi bị cấm thi đấu 12 trận vì hành vi bạo lực còn Terry thì chỉ chịu án phạt 4 trận. FA nên xấu hổ về điều đó.”

Barton tức giận vì bị phạt nặng hơn Terry trong khi “tội” của anh không nặng bằng người đồng hương. Anh nói trong bức xúc: “12 trận!!! FA quá ngoan cố, tôi muốn nhận mức án thấp hơn hành vi phân biệt chủng tộc. Mong muốn của tôi là hợp lý.

Đầu quân cho Marseille từ đầu mùa nhưng đến giờ phút này Barton vẫn chưa được phép ra sân một trận nào. Anh chỉ trích FA: “Nếu không có lệnh cấm, có thể tôi đã được chơi cho Olympique Marseille. Bóng tối đang vây xung quanh tôi.”

Nỗi tức tối của Barton là hoàn toàn có cơ sở, FA đang đánh mất đi sự công bằng và tính chính xác trong các trường hợp xử phạt của mình.

Nguyễn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm