Cuộc đời buồn của vợ đầu John Lennon

03/04/2015 07:03 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Cynthia là người vợ đầu tiên của huyền thoại John Lennon. Bà vừa qua đời hôm 1/4 tại nhà riêng ở Tây Ban Nha, thọ 75 tuổi, sau một thời gian chống chọi với bệnh ung thư.

Sinh thời Cynthia đã chứng kiến sự hình thành của ban nhạc Beatles và việc Tứ quái trở thành huyền thoại ra sao. Điều đáng buồn là bà đã phải sống trong bóng tối, không được chia sẻ vinh quang cùng chồng.

Tình yêu sét đánh...

Lennon và Cynthia gặp nhau tại trường Đại học Nghệ thuật Liverpool hồi năm 1957. Lúc ấy Cynthia 18 tuổi và Lennon 17 tuổi. Lennon đã trúng tiếng sét ái tình, lập tức say mê Cynthia.

Lennon nói với bạn bè rằng Cynthia trông như minh tinh màn bạc Brigitte Bardot của Pháp. Lennon chủ ý trêu đùa Cynthia để thu hút sự chú ý của người đẹp. Sau đó, 2 người đã bí mật đi chơi, hẹn hò với nhau.

Gia đình John Lennon, Cynthia và con trai Julian

Sau bữa tiệc Giáng sinh năm 1958, họ công khai tình yêu của mình. Khi ấy, Cynthia quyết định chia tay với người bạn trai bà đã yêu được 2 năm để đến với Lennon, bất chấp sự phản đối của mẹ đẻ.

Khi ở bên Lennon, Cynthia chứng kiến sự ra đời của nhóm Beatles. Đó là lúc Paul McCartney và George Harrison, các sinh viên của trường bên cạnh, gặp gỡ và tập luyện với Lennon vào các giờ ăn trưa. Sau đó, Lennon đã quyết định bỏ học để tới Hamburg (Đức) cùng nhóm Beatles.

Ở đây, John Lennon đã gửi cho người yêu những bức thư thấm đẫm lời lẽ yêu đương, không quên dặn dò Cynthia phải chung thủy khi ông xa nhà. Cynthia quả đã sống chung thủy, không cặp kè với người nào khác. Nhưng Lennon vẫn ghen tuông, nghi ngờ. Tệ hơn, về sau ông còn thể hiện mình là kẻ bạc tình.

... Tan biến cùng danh tiếng

Ngay sau khi Lennon trở về Liverpool, Cynthia đã mang bầu, ngay trước khi Beatles thu âm album đầu tay. Đó là tháng 8/1962. Sau khi hay tin, Lennon lập tức đề nghị bà kết hôn.

Nhà quản lý ban nhạc Beatles là Brian Epstein đã sắp xếp một đám cưới kín tiếng và đôi uyên ương tràn đầy hạnh phúc đã chuyển tới sống trong một căn hộ nhỏ ở  Liverpool. Đây là nơi Cynthia và cậu con trai Julian lặng lẽ sống, khi Beatles trở thành ban nhạc nổi tiếng khắp thế giới.

Cynthia phải che giấu thân phận là vợ Lennon do thời điểm đó có luật bất thành văn rằng các ngôi sao nhạc rock đều chưa lập gia đình. Họ phải làm như vậy nhằm bảo vệ hình ảnh thần tượng của mình trước những người hâm mộ tuổi teen. Đó là điều Cynthia chấp nhận, không bao giờ phàn nàn. Nhưng Beatles càng nổi tiếng, Lennon càng xa cách 2 mẹ con, như bà Cynthia chia sẻ sau này.

Sau 1 năm Cynthia và con sống đời "ở ẩn", cuối cùng báo giới cũng phát hiện ra họ. Hai mẹ con đã được về ở cùng Lennon tại London. Thế nhưng, bản chất mối quan hệ của họ đã thay đổi. Cynthia đáng yêu ngày nào không còn hấp dẫn trong mắt Lennon như trước. Nam ca sĩ đã trải qua nhiều mối tình khác, với những người phụ nữ "thông minh và sang trọng" hơn Cynthia.

Lịch lưu diễn, quay phim hoặc thu âm chiếm phần lớn thời gian của Lennon. Hai vợ chồng sống với nhau trong một ngôi nhà lớn, có nhiều người giúp việc, nhưng Lennon vẫn thấy bực mình, khó chịu, nhất là khi mẹ Cynthia dọn tới ở cùng.

Sự khác biệt còn ở chỗ Lennon nhận thấy mình là một nghệ sĩ ngày càng cấp tiến, trong khi vợ chỉ là một người đàn bà nội trợ bình thường. Tuy vậy, Cynthia luôn cố gắng để giữ hòa khí trong gia đình.

“Tính cách của Lennon dần thay đổi khi ma túy dần trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời anh ấy. Nó khiến anh ấy phá hủy rất nhiều thứ mà bản thân từng coi trọng. Ở nhà, Lennon chẳng hề nghe tôi nói bất cứ điều gì” – Cynthia từng chia sẻ.


2 người phụ nữ đã đi qua đời John Lennon là Yoko Ono (trái) và Cynthia cùng 2 con trai của họ

Giọt nước tràn ly

Năm 1968, Beatles chuyển mối quan tâm tới hoạt động thiền và ban nhạc vội vã sang Ấn Độ để học thiền. Đây cũng là thời điểm Lennon bắt đầu quan hệ tình ái với Yoko Ono, một nghệ sĩ cấp tiến người Nhật Bản.

Ono đã gửi cho Lennon rất nhiều thư, khi ban nhạc đang ở Rishikesh (Ấn Độ) để học thiền. Trong thời gian ở đây, Lennon luôn từ chối quan hệ tình dục với vợ, ngủ riêng phòng, trong khi luôn ngóng thư của Ono.

Buồn tủi với sự thờ ơ của Lennon, Cynthia đã đi nghỉ ngắn ngày ở Hy Lạp. Khi trở về, bà bàng hoàng phát hiện ra chồng và Ono ở cùng nhau trong bếp. Lennon mặc chiếc áo choàng của mình, còn Ono mặc đồ của bà. Cynthia còn nhìn thấy đôi dép của Ono bên ngoài giường ngủ của bà. Rõ ràng là họ vừa ngủ dậy. Lúc đó, Cynthia cảm thấy cực kỳ bị tổn thương, bởi Lennon biết rõ là vợ mình đang trên đường về nhà. Bà quyết định dọn tới nhà bạn sống. Hai người ly thân không lâu sau đó. Cuối cùng, cuộc hôn nhân của họ đã chấm dứt vào tháng 8/1968, thời điểm Ono phát hiện mình đã mang thai.

Lennon luôn được coi là người hào phóng, song lại thể hiện sự ti tiện khó tin với vợ cũ. “Mức cuối cùng của tôi là 111.000 USD. Cô không còn có giá trị gì nữa” – Lennon hét vào mặt vợ, liên quan tới khoản tiền mà Cynthia được hưởng sau khi ly hôn.

Năm 1970, Cynthia đã chấp nhận khoản tiền 148.000 USD mà Lennon chi cho mẹ con bà, cùng với quyền nuôi con. Vụ ly hôn này đã khiến Paul McCartney sáng tác ca khúc kinh điển Hey Jude, nhằm giúp Julian đương đầu với thực tại khó khăn. Trong ca khúc, McCartney đã đổi tên Julian thành Jude.

Sau khi ly hôn với Lennon, Cynthia đã vài lần tái hôn và cuối cùng có cuộc sống hạnh phúc với Noel Charles, một người bạn vong niên của con trai bà. Họ ở bên nhau cho tới khi Charles qua đời hồi năm 2013.

Yoko Ono thương tiếc vợ cũ của chồng

Yoko Ono đã bày tỏ niềm thương tiếc Cynthia sau khi hay tin bà qua đời. Bà gọi vợ đầu của chồng mình là một “người mẹ tuyệt vời”.

Ono và gia đình đã lập trang web tưởng nhớ Cynthia, đăng tải hình ảnh bà lồng trong một trái tim. Ono còn tải lên trang web này bức ảnh bà và Cynthia chụp cùng 2 con trai của Lennon là Julian và Sean hồi năm 2010, kèm theo dòng chữ: “Chúng tôi từng hạnh phúc bên nhau”.

Việt Lâm (theo Daily Mail)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm