Man City khủng hoảng: Mớ hổ lốn ở Etihad

05/04/2015 22:16 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Các cổ động viên của Manchester City đang trải qua quãng thời gian khá khó chịu. Những kỳ vọng cao hồi đầu mùa giải đang đi kèm với những thất vọng.

Tuy nhiên đó là một cảm giác mâu thuẫn trực tiếp với thực tế rằng CLB này đã trở thành những nhà vô địch nước Anh 2 lần một cách may mắn. Mùa này, họ đã phải đối đầu với những thách thức thực tế hơn. Tính đến trước vòng đấu này, họ đang kém Chelsea 6 điểm (đá nhiều hơn một trận) và có thể bị Arsenal hay Man United vượt mặt bất kỳ lúc nào.

Thứ nhì có phải là tệ?

Để nghĩ rằng cái thời điểm đen tối nhất trong lịch sử đội bóng mới chỉ qua từ 15 năm trước khi họ phải xuống hạng Hai thi đấu, thì những gì mà Man City đã làm được trong thời gian gần đây là một sự bất thường. Tất nhiên, họ đã không thể bỗng dưng trở thành một ‘đại gia’ ở Premier League nếu không có túi tiền khổng lồ của Sheikh Mansour. Nhưng sự thật thì sự lên ngôi của Man City cũng chỉ ra rằng bóng đá cũng có thể tự xuống cấp theo cách của riêng nó. Và đó chính là vấn đề của người hâm mộ.

Họ sẽ cảm thấy rằng việc chỉ trích một nhà đương kim vô địch Premier League đang xếp thứ nhì trên BXH là vô nghĩa. Bởi vì một suất trong top 4 cũng đã được coi là thành tích. Man City không phải những nhà vô địch vô tiền khoáng hậu kiểu Real Madrid, Barcelona tại La Liga hay Bayern Munich ở Bundesliga – là nếu không giành danh hiệu thì đó là thất bại. Man City cần phải biết họ là ai, thực sự đứng ở đâu trong lịch sử bóng đá Anh. Việc ‘thoát khỏi’ những tháng ngày tồn tại như một đội bóng tầm thường đã là một điều kỳ diệu rồi.

Trong khoảng thời gian mà Stuart Pearce vẫn còn nắm quyền tại Man City, viễn cảnh tương lai của đội bóng được chia làm 2 ngả. Hoặc là họ có thể tiếp tục như những gì đang làm, là làm ‘ngựa ô’ trong một thời gian rồi sẽ kết thúc mùa giải ở giữa bảng xếp hạng. Hoặc là họ sẽ ngay lập tức bị kéo vào cuộc chiến ở nhóm ‘cầm đèn đỏ’ rồi chật vật với niềm hạnh phúc trụ hạng thành công. Một Man City ít tiền, ít cả hy vọng tưởng như khó có thể thay đổi ấy, cuối cùng cũng tìm ra ánh sáng nhờ khả năng tài chính của những ông vua dầu lửa.

Sự hỗn độn của cảm xúc

Mùa này, đội hình của Man City trị giá cả trăm triệu bảng nhưng các cầu thủ lại chưa thể hiện được mình xứng với số tiền ấy. Họ đã thay đổi nhiều nhưng cũng không thể vượt qua một Chelsea không hoàn hảo. Người hâm mộ Man City sẽ cảm thấy khó chịu lắm. Họ nên hướng về tương lai để cảm thấy không hài lòng với việc xếp nhì bảng hay là hồi tưởng lại quá khứ để tạm hài lòng với những gì mình đang có? Rất nhiều cổ động viên đã phân biệt rắc rối này như hai màu trắng và đen. Nhưng dẫu sao họ cũng vẫn nên cảm thấy biết ơn vì suất dự Champions League cũng vẫn còn đó, và không có nhiều khả năng sẽ tuột khỏi tay họ.

Thực ra thì sự không vui của người hâm mộ không phải là việc đội bóng đang xếp sau Chelsea. Nó tới từ việc các cầu thủ không đáp ứng kỳ vọng và lời hứa họ đặt ra hồi đầu mùa. Người ta có thể tha thứ cho những nhà vô địch không bảo vệ được danh hiệu của mình, nhưng sự thật thì khó mà phủ nhận được, là ngay cả sức mạnh thách thức đội đầu bảng, giờ Man City cũng chẳng có. Thế là tất cả những cảm xúc lẫn lộn ấy cùng được gói trong một cái bọc, hòa lẫn vào với nhau khiến cho bầu không khí trở nên ngột ngạt.

Chỉ có một điều chắc chắn rằng, tất cả mọi người đều cảm thấy không vui vẻ gì khi Man City sẽ trắng tay mùa này.

62 Tính cho tới trước vòng đấu này, Man City vẫn là đội bóng sở hữu hàng công mạnh nhất ở Premier League với 62 bàn đã ghi được sau 30 trận đã đấu.

4 Man City đã thua tới 4 trong số 6 trận gần nhất. Họ chỉ giành hai thắng lợi trước những đối thủ dưới cơ là Leicester (2-0) và West Brom (3-0).

5 Dù đang là chân sút số một của Man City với 23 bàn, nhưng Aguero đã tịt ngòi 5 trận liên tiếp


Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm