Cristiano Ronaldo tròn 30 tuổi: Nhà thể thao vĩ đại nhất mọi thời đại?

06/02/2015 08:17 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) –Bất cứ khi nào thông tin Cristiano Ronaldo rời Real Madrid để trở về Manchester United rộ lên, một câu hỏi lại được đưa ra: “Anh ta gần 30 tuổi rồi. Còn đội nào muốn có anh ấy nữa không?”.

Bây giờ, Ronaldo đã 30 tuổi, độ tuổi lọt thỏm giữa đỉnh cao danh vọng và con dốc dài của sự nghiệp, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy anh sẽ lao dốc.

Đêm thứ tư, anh ăn mừng sinh nhật tại nhà riêng lộng lẫy ở Madrid với bạn bè, người thân và khách mời. Anh vẫn luôn là một siêu sao điện ảnh trong những sự kiện như vậy. Năm ngoái, anh thuê nhà ảo thuật Dynamo thực hiện vài tiết mục mua vui cho con trai mình. Năm nay, anh mời DJ Red One để tạo ra một đêm nhạc đáng nhớ.




Khởi đầu ở Man United


Ronaldo đã đạt đến đẳng cấp siêu sao toàn cầu, một địa vị mà chúng ta khó hình dung nổi khi thấy anh ở Old Trafford vào năm 2003. “Đó là nhà thể thao vĩ đại nhất mọi thời”, người đại diện của anh, Jorge Mendes nói vào tuần này. Ông nói rằng anh đáng giá 1 tỉ bảng và bất cứ đội nào muốn đưa anh rời Real Madrid sẽ phải chi ra từng ấy tiền.

Ronaldo sẽ không từ bỏ

Trong khi phần lớn cầu thủ cho phép tiếng tăm và vận may của mình bốc hơi để tích lũy thật nhiều của cải trước khi giải nghệ, thì Ronaldo dường như vẫn muốn đạt đến đỉnh cao sự nghiệp ở tuổi 30. Anh vẫn khao khát như năm 20 tuổi, thời điểm đã ở Man United được 2 năm.

Các danh hiệu tập thể mà Ronaldo đã giành:

Manchester United

Premier League: 2006–07, 2007–08, 2008–09; FA Cup: 2003–04; Football League Cup: 2005–06, 2008–09; FA Community Shield: 2007; UEFA Champions League: 2007–08; FIFA Club World Cup: 2008 

Real Madrid 

La Liga: 2011–12; Copa del Rey: 2010–11, 2013–14; Supercopa de Espana: 2012; UEFA Champions League: 2013–14; UEFA Super Cup: 2014; FIFA Club World Cup: 2014.


Khi nhận Quả bóng Vàng 2014 vào tháng 1, Ronaldo gửi đến một thông điệp cho Lionel Messi: “Tôi sẽ tiến lên vì cậu”. Bởi vì Messi vẫn đang giành nhiều hơn Ronaldo 1 Quả bóng Vàng. Họ sẽ lại cùng nhau ganh đua ở một loạt giải thưởng, danh hiệu, các hạng mục cá nhân. Ronaldo đã dần dần leo lên dẫn đầu danh sách cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Real Madrid, nơi Raul Gonzalez đang đợi anh.

“Cristiano Ronaldo sẽ vẫn chơi bóng đá đỉnh cao vào năm 40 tuổi”, Jorge Mendes nói với một kênh radio tại Tây Ban Nha gần đây. “Cậu ấy vẫn sẽ ghi 30 bàn/mùa bằng đầu vào năm 39 tuổi. Cách cậu ấy quản lý cuộc sống của mình, cách cậu ấy ăn, cách cậu ấy nghỉ ngơi là mẫu mực cho mọi cầu thủ bóng đá”.



Quả bóng Vàng không phải là giới hạn của Ronaldo

Ca ngợi thân chủ mình, việc chẳng lạ với những tay môi giới cầu thủ như Mendes. Nhưng đó vẫn là một dự đoán thú vị. Dự đoán ghi 30 bàn bằng đầu mỗi mùa ở tuổi 39 có thể là một ám chỉ của Mendes, rằng khi tuổi đã cao, một vài phẩm chất tốc độ có thể mất đi, nhưng có những kĩ năng sẽ luôn tồn tại.

Ronaldo khởi đầu sự nghiệp ở bên cánh, sau đó trở thành một cầu thủ chạy cánh có thể chơi tiền đạo trung tâm. Dần dà, anh trở thành cầu thủ của vòng cấm địa, một tay săn bàn sắc bén, người thực hiện các quả phạt đền cân não và sút những quả phạt trực tiếp quan trọng.

Một nhà thể thao mẫu mực

Anh vẫn đang đi trên con đường tiến bộ, mà anh đã đi từ Man United đến Real Madrid. Năm ngoái, anh trở thành nhà thể thao đầu tiên đạt đến cột mốc 100 triệu fan trên trang Facebook cá nhân cũng như có 31 triệu người theo dõi trang Twitter. Năm 2003, khi anh tập buổi đầu tiên ở Man United, Mark Zuckerberg vẫn chưa thành lập ra mạng xã hội Facebook, và các CĐV chỉ có thể gửi email đến thần tượng của mình. Nhưng bây giờ, anh đã là một nhà thể thao hình mẫu của thời đại.

Chuyển đến Real Madrid giúp Ronaldo đạt đến đẳng cấp khác, nhưng không phải mọi hành trình đều êm ả. Đến áo số 7 cũng không thuộc về Ronaldo một cách dễ dàng. Ban đầu, anh phải mặc áo số 9, và đợi cho Raul đi khỏi mới được nhận lại số áo ưa thích. CR7 cuối cùng trở lại là CR7.





Ronaldo vẫn tập luyện và chiến đấu

Người Madrid không chỉ đón nhận một Ronaldo của bóng đá. Thành phố còn treo đầy những tấm poster anh mặc đồ lót. Ronaldo đã thay thế David Beckham ở Man United, và rồi thay luôn đàn anh để trở thành một biểu tượng thời trang tại Real. Trong bản hợp đồng có thời hạn đến năm 2020 với hãng adidas, Real Madrid lĩnh 31 triệu bảng mỗi năm chỉ vì có Ronaldo, một khách hàng của Nike, mặc lên mình chiếc áo đấu có logo của họ. Ronaldo lĩnh 5 triệu bảng mỗi năm từ Nike.

Anh kiếm gần 20 triệu bảng mỗi năm từ các hợp đồng quảng cáo với Castrol, Emporio Armani và Banco Espiritu Santo.

Chủ tịch Real Madrid, Florentino Perez, từng nói rằng ông sẽ bán sân vận động trước khi bán Beckham, và giờ cảm giác tương tự tồn tại với Ronaldo. Ngay bản hợp đồng kỉ lục Gareth Bale cũng không thể đánh bật vị thế của Ronaldo. Khi tất cả tin rằng Bale đã là cầu thủ đắt giá nhất mọi thời, Real Madrid biến Ronaldo trở thành cầu thủ có thu nhập cao nhất mọi thời bằng cách tăng lương cho anh lên mức 15 triệu bảng mỗi năm, trong một thỏa thuận kéo dài 5 năm, chỉ 1 tháng sau khi họ kí kết với Bale.

Lương của Ronaldo tính theo kiểu Anh là vào khoảng 280 ngàn bảng/tuần, gấp hơn 2 lần mức lương 120 ngàn bảng/tuần từng nhận tại Man United. Bây giờ, nhiều người lại hỏi: “Một cầu thủ 30 tuổi có xứng đáng nhận từng ấy tiền?”. Perez và Mendes chắc chắn sẽ trả lời chẳng do dự: “Có, có chứ. Tất nhiên là Ronaldo xứng đáng”.

Ronaldo sinh ngày 5/2/1985. Anh trùng ngày sinh với một vài danh thủ bóng đá:

+ Cesare Maldini - Cựu hậu vệ, HLV người Italy (sinh năm 1932).

+ Sven Goran Eriksson - Cựu HLV tuyển Anh và Manchester City (sinh năm 1948)

+ Gheorghe Hagi - Cựu tiền đạo đội tuyển Romania và CLB Barcelona (1965). 

+ Carlos Tevez - tiền đạo CLB Juventus (1984). 

+ Neymar - tiền đạo CLB Barcelona và tuyển Brazil (1992). 

+ Adnan Januzaj - tiền vệ của Manchester United (1995).

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm