Fan ruột SLNA gửi lời cảm ơn Công Vinh

23/07/2013 16:25 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Thương vụ chuyển nhượng Lê Công Vinh từ SLNA sang Consadole Sapporo dẫu đã được âm thầm thực hiện từ lâu nhưng khi hợp đồng hoàn tất vẫn khiến không ít CĐV của đội bóng xứ Nghệ phải bất ngờ.

Người Nhật đã đến và mang theo những vali tiền, cuối cùng thương vụ của Công Vinh đã kết thúc nhanh chóng khi 3 bên đạt được những thỏa thuận chung.

Mất mát

Trở về đội bóng quê hương với giá hữu nghị (ít nhất là so với bản hợp đồng mà Công Vinh đã ký với CLB BĐ Hà Nội trước đó), chỉ 500 triệu/mùa giả, Công Vinh như cá gặp nước khi thi đấu máu lửa, ghi 14 bàn/16 vòng. Với bàn thắng kết liễu Thanh Hóa cuối tuần rồi, Vinh không chỉ giúp SLNA đòi lại ngôi đầu, mà anh còn trở thành chân sút lợi hại nhất V-League vào thời điểm hiện tại ( 99 bàn, theo một thống kê không chính thức).


CĐV SLNA sẽ rất nhớ Công Vinh, tiền đạo đã ghi được đến 14 bàn thắng sau 16 vòng đấu ở V-League 2013. Ảnh: VSI

Những tưởng, Vinh sẽ là cầu thủ không thể thay thế ở xứ Nghệ. Nhưng không, khi mà SLNA đang rộng đường đến ngôi vương, ban lãnh đạo (BLĐ) đội bóng xứ Nghệ đã có một quyết định gây tranh cãi khi bán hợp đồng 4 tháng của Công Vinh cho CLB hạng Nhì giải Nhật Bản Consadole Sapporo.

Việc chuyển nhượng là điều hết sức bình thường trong bóng đá, nhưng bán trụ cột của mình khi mùa giải đang vào giai đoạn nước rút mang tính quyết định đại cuộc, là điều mà hiếm CLB nào thực hiện, bởi nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của các cầu thủ còn lại và tình cảm CĐV dành cho đội bóng.

Trên diễn đàn và mạng xã hội của CĐV SLNA, đâu đó vẫn có những bình luận bảo vệ quyết định của CLB SLNA khi cho rằng trong tình hình kinh tế khó khăn như hiện tại, việc bán 4 tháng hợp đồng của Công Vinh để thu về một khoản tài chính là có thể hiểu được, thậm chí cần thông cảm hay không có Công Vinh SLNA cũng có đủ khả năng vô địch?

Tuy vậy, trong trường hợp cuối mùa giải này SLNA trắng tay, CĐV xứ Nghệ sẽ quay ra chỉ trích dữ dội BLĐ đội bóng về quyết định gây tranh cãi này.

Chưa rõ cuối mùa SLNA sẽ như thế nào, nhưng hiện tại CĐV xứ Nghệ phần đa đang rất thất vọng với quyết định của BLĐ đội bóng.

Nhưng vẫn cảm ơn anh!

Vậy là một lần nữa Vinh rời quê hương, nhưng lần này Vinh bị động hơn, không có quyền quyết định trong thương vụ SLNA bán hợp đồng 4 tháng cho CLB Consadole Sapporo. Hẳn Vinh cũng nhiều nỗi niềm, khi mà ngôi vương đang ở trước mắt. Chưa bao giờ người ta thấy Vinh đá hay và máu lửa như bây giờ. Nhớ hình ảnh bị chuột rút trên sân Chi Lăng, Vinh đã tự lết ra sân để trận đấu không bị gián đoạn khi đội nhà đang bị dẫn. Nhớ hình ảnh ngày ra mắt, Vinh “nổ súng” rồi chạy vội dọc khán đài A chia vui với khán giả và ôm chặt lấy thầy Hữu Thắng, mắt đỏ hoe, ướt nhòe vì hạnh phúc…

Hẳn là ngày trở về Vinh bị áp lực tâm lý rất lớn, nhưng Vinh đã vượt qua được tất cả, thi đấu cống hiến, là niềm cảm hứng của toàn đội, là niềm hy vọng của CĐV xứ Nghệ. Có Vinh, chúng tôi an tâm lắm mỗi cuối tuần. Và bao giờ cũng vậy, tan trận, Vinh là người hào hứng nhất khi ra chào các CĐV, hành động thật nhỏ nhưng nó nói lên sự chuyên nghiệp của mình với CĐV, khiến chúng tôi yêu quý Vinh thật nhiều.

Cuối tuần này trên sân Vinh sẽ là trận đấu cuối của Vinh trong màu áo quê hương, ít nhất ở mùa giải năm nay. Mong rằng, Vinh sẽ tỏa sáng để chạm mốc 100 bàn. Chúng tôi sẽ rất nhớ anh, nhưng sẽ là cả một niềm tự hào lớn lao, nếu sau 4 tháng hợp đồng, Vinh không quay lại mà tiếp tục được trọng dụng ở xứ sở mặt trời mọc.

Thôi thì chúc Vinh lên đường may mắn và xin cảm ơn những đóng góp thiết thực của Vinh trong màu áo SLNA ở mùa giải 2013. Chúc anh thành công trên từng chặng hành trình!

Thanh Tùng (BCH FC SLNA phía Nam)
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm