Công Phượng, HLV Quốc Tuấn và bầu Đức ghi bàn!

23/08/2015 05:36 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Công Phượng đã ghi bàn sau hơn 800 phút tịt ngòi. HLV Nguyễn Quốc Tuấn ghi điểm và tất nhiên bầu Đức cũng như… "ghi bàn thắng" vãn hồi niềm tin.

Nếu không thắng trận này, không thể tưởng tượng được sự kiệt quệ cả thể xác và tinh thần của “Gỗ” lớn đến mức nào. Ông trời quả không dồn ai vào đến đường cùng, mà không mở cho họ một lối thoát. Huống gì, bầu Đức đã có sự thay đổi nhất định thể hiện sự cầu thị và HLV Nguyễn Quốc Tuấn không muốn bước ngoặt nghiệp cầm quân phải uống chén đắng.

So với những trận đấu thời HLV Guillaume Graechen, tân "thuyền trưởng" Nguyễn Quốc Tuấn đã mạnh dạn thực hiện rất nhiều thay đổi, đặc biệt là sự góp mặt của tất cả các cựu binh. Trong khi đó, Tuấn Anh được bố trí đá trung vệ để đẩy Franklin lên đá tiền vệ trụ.

Chính sự cân bằng trong đội hình giúp đội bóng phố Núi mạnh dạn chọn lối chơi tấn công bởi thời điểm này, nếu không thắng, HAGL sẽ lâm nguy. Họ cũng ưu tiên lựa chọn lối chơi bóng dài, tấn công biên. Đa dạng trong các pha tấn công, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn có nhiều cơ hội để tiếp cận khung thành đối phương. Suốt cả hiệp 1, họ là đội nắm giữ thế trận và tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn; đáng tiếc nhất là tình huống dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc của Văn Toàn ở phút thứ 10.

Trong khi đó, SLNA lại thi đấu lùi sâu, tổ chức phòng ngự chặt để chực chờ những pha phản công. Dẫu vậy, với sự yếu kém của hai ngoại binh, những đường lên bóng của đội bóng xứ Nghệ dễ dàng bị bẻ gãy.

Sau giờ nghỉ, thầy trò HLV Ngô Quang Trường dần lấy lại thế trận và đến phút 60, họ được hưởng quả phạt penalty sau khi Minh Nhựt đốn ngã tiền đạo Abdul. Trên chấm 11m, Ngọc Hải dễ dàng mở tỉ số trận đấu.

Trận đấu nóng lên ở những phút sau đó khi trọng tài Nguyễn Đức Vũ dành tặng cho HAGL quả penalty trong tình huống tranh chấp 50-50 giữa Út Cường và Đình Đồng. Công Phượng đã không bỏ lỡ cơ hội trời cho để chấm dứt hơn 800 phút “đói” bàn thắng.

Bàn thắng đến bất ngờ và chỉ 5 phút sau bàn thua giúp đội chủ sân Pleiku có tinh thần thoải mái, giải tỏa áp lực. Họ nhanh chóng thiết lập lại thế trận và liên tiếp có những bàn thắng sau đó nhờ pha lập công trên chấm đá phạt của Hoàng Thiên cùng tình huống kết thúc của Văn Thanh sau pha phối hợp biên đẹp mắt.

Dẫn trước hai bàn, HLV Quốc Tuấn tung Xuân Trường và Thanh Tùng vào sân nhằm gia cố hàng phòng ngự. Bên phía SLNA, HLV Quang Trường đẩy Ngọc Hải lên đá tiền đạo nhưng vẫn không thể xoay chuyển tình thế.

Giành ba điểm trước đội bóng không còn nhiều động lực, HAGL đã cân bằng số điểm với Đồng Nai dù thi đấu hơn 1 trận khiến trận “chung kết ngược” ở vòng đấu tới thêm phần kịch tính.

17. Với 17 điểm có được, HAGL đã san bằng điểm số với Đồng Nai nhưng vẫn đứng cuối bảng do thua hiệu số và đá hơn đối thủ 1 trận.

1. Trong bốn trận đấu sớm của vòng 22, V-League 2015 diễn ra chiều qua, chỉ có duy nhất một đội khách dành trọn vẹn 3 điểm, đó là XSKT Cần Thơ.

43. Dành chiến thắng 1-0 trước Đồng Tháp, FLC Thanh Hóa có được 43 điểm và tạm thời vượt qua B.Bình Dương trên bảng xếp hạng.


Thanh Hào
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm