U19 Việt Nam: Bịt tai mà đá

10/01/2014 15:12 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Những ngày vừa qua, đặc biệt là sau các trận thua trước U19 AS Roma và U19 Nhật Bản, bỗng dưng lại xuất hiện nhiều hơn các nhà đạo đức học. Hết lên án thói hư tật xấu của người Việt, lại bóc mẽ giới truyền thông…, chung quy cũng chỉ có ý định hướng lại, rằng hãy để cho bọn trẻ phát triển tự nhiên, chơi bóng như những gì chúng có thể!

Đúng là cái gì quá cũng không tốt. Người ta đồ rằng, sự quan tâm thái quá của người hâm mộ và cả những tâng bốc của một bộ phận giới truyền thông, thậm chí của chính người trong cuộc, những nhà tổ chức giải U19 quốc tế 2014…, cũng đều không tốt cả. Rằng năng lực của cầu thủ Việt Nam là hữu hạn và chúng ta chưa phải đã ở một đẳng cấp khác…

Thực tế là ở tuổi 17 – 18, người trẻ buộc phải đưa ra những lựa chọn để phát triển, ví như chọn cho mình một ngành nghề, một hướng đi và một môi trường để phấn đấu. Người lớn chỉ có thể tư vấn, định hướng và cổ vũ họ, chứ đừng… dạy đời nhiều quá. Ấy thế, nhưng chúng ta thường làm điều ngược lại. Có thể yêu quá, nên có thể cũng sẽ kỳ vọng nhiều hơn!

Ngay trên khán đài sân Thống Nhất (chứ đừng nói trên mặt báo, hay các trang mạng xã hội), các trận đấu với U19 AS Roma và U19 Nhật Bản, đã xuất hiện quá nhiều những chỉ đạo, thậm chí văng tục, đòi hỏi cầu thủ trẻ Việt Nam phải làm thế này, thế kia. Đến giữa hiệp nhì trận thua U19 Nhật Bản, nhiều người trong số đó nản quá bỏ về!

Thể thao & Văn hóa cho rằng giữa hiện tượng và bản chất là một khoảng cách quá xa. Lứa cầu thủ trẻ U19 Việt Nam với nòng cốt là “những đứa trẻ của bầu Đức” ở Học viện HA.GL Arsenal JMG, có ưu việt so với thế hệ các cầu thủ trẻ cùng lứa tuổi khác, nhưng mới chỉ gây được sự phấn khích ít nhiều, trong bối cảnh nền bóng đá u ám.

Trong bóng đá, sự phấn khích đôi khi rất quan trọng và có thể, người ta yêu đội bóng cũng chỉ vì điều đó. “Những đứa trẻ của bầu Đức” thực sự đã đem đến những điều mới lạ, trong cả cách chơi, phong thái, bản lĩnh và thậm chí cả tư cách đạo đức nghề. Sau quá nhiều các cuộc bể dâu, thậm chí cả những đổ nát, chúng ta có quyền kỳ vọng vào điều mới mẻ.

Vậy cứ bịt tai vào mà đá, trận cầu danh dự với U19 Tottenham!

Trần Hải
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm