Argentina 1-0 Iran: Messi bóp nát những trái tim Iran

22/06/2014 04:03 GMT+7 | Bảng F

*Argentina đã chính thức lọt vào vòng knock-out

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một trận đấu gần như mất tích trong hầu hết thời gian thi đấu, Lionel Messi vẫn biết cách tỏa sáng với một pha bóng xuất thần vào phút bù giờ thứ nhất, ghi bàn duy nhất mang về chiến thắng cho Argentina.

Nếu chỉ nhìn vào những con số trong 45 phút đầu tiên, chúng ta dễ nhầm lẫn rằng Argentina đã áp đặt được lối chơi lên Iran: Đội bóng xứ Tango cầm bóng với thời lượng lên đến gần… 80 %, và một mình Javier Mascherano (46 lần chuyền bóng trúng đích) thậm chí chuyền bóng nhiều hơn cả đội Iran 11 đường chuyền!

Nhưng thực tế là Iran đã chơi phòng ngự một cách chủ động và cực kỳ chắc chắn. Trong một không gian rất hẹp ở 1/3 sân cuối cùng, Iran thường xuyên bố trí 9 cầu thủ đứng rất gần nhau để bịt mọi khoảng trống, và chỉ áp sát ở giữa sân.


Iran chỉ chịu khuất phục bởi một khoảnh khắc thiên tài của Messi

Họ không theo kèm sát người, mà chỉ phòng ngự theo khu vực và có chiều sâu (đến một tiền vệ công như Dejagah cũng thường xuyên lùi về tranh cướp bóng). Trước bức tường ấy, Argentina chỉ có đúng một cơ hội đáng chú ý trong hiệp một: Higuain đối mặt với thủ môn Iran sau một pha chuyền bóng sắc sảo của Gago, nhưng dứt điểm bất thành. Còn lại, đội bóng của Lionel Messi hoàn toàn bất lực.

Ngôi sao của Barcelona cũng trải qua một trận đấu câm lặng, bị chia cắt với hai mũi nhọn còn lại là Aguero và Di Maria. Anh thường xuyên phải chơi khá xa khung thành và có quá ít khoảng trống để tăng tốc. Sang hiệp hai, Messi chơi cao hơn, thì anh hoàn toàn biến mất đằng sau bức tường phòng ngự của Iran. Đội bóng Tây Á đã phong tỏa quá tốt khoảng không gian xung quanh Messi.

Iran cũng không chỉ phòng ngự tốt, mà họ cũng rất biết cách tận dụng những khoảng trống  để tạo ra cơ hội. Đội bóng Tây Á cố gắng đưa bóng ra biên dọc và tạt vào cho các tiền đạo chạy cắt mặt dứt điểm. Đó là cách tiếp cận rất hợp lý: Iran không tốn quá nhiều nhân sự tấn công vẫn tạo ra được sóng gió.

Chỉ trong 10 phút đầu hiệp hai, họ suýt chút nữa đã chọc thủng lưới Argentina, không phải một mà những hai lần: Các trung vệ Argentina đã chơi không tốt, và trong hai lần dứt điểm của Iran, nếu thủ môn Sergio Romero không xuất sắc, thì đội bóng của Messi đã phải ôm hận.

HLV Sabella đã thay hai tiền đạo trong hơn 10 phút cuối vào thời điểm Argentina đã tạo được sức ép tốt hơn, nhưng về cơ bản, Iran đã giữ được sự tập trung, và thủ môn Haghighi cũng đã làm việc rất tốt. Cuối trận, trong một pha phản công, Iran có cơ hội đối mặt Romero. Rất may là thủ môn đang chơi cho Monaco dưới dạng cho mượn từ Sampdoria đã phản xạ xuất sắc.

Tỉ số 0-0 được giữ cho đến hết thời gian thi đấu chính thức, trước khi Lionel Messi như từ dưới đất chui lên ở phút bù giờ thứ nhất với cú cứa lòng hoàn hảo ghi bàn duy nhất mang về thắng lợi cho Argentina. Với 6 điểm sau hai lượt trận, Argentina đã chính thức đặt chân vào vòng sau.

Ban Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm