Gia đình muốn con gái Whitney Houston đi cai nghiện

20/02/2012 06:43 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Các thành viên trong gia đình thần tượng pop quá cố Whitney Houston đang khuyến khích con gái chị là Bobbi Kristina ‘Krissi’ Brown (18 tuổi) hãy vào trại cai nghiện càng sớm càng tốt, trước khi chứng nghiện của cô bé ngày càng nặng.

Whitney Houston và con gái Bobbi Kristina

Nguồn tin gần gũi với gia đình Houston cho biết, Bobbi Kristina đã mắc nghiện khoảng 3-4 năm.

Nhưng gia đình Houston muốn Bobbi Kristina có thời gian để vơi được nỗi đau mất mẹ và sẽ không đề cập tới vấn đề này sau đám tang Houston.

Hồi tháng 3/2011, trên trang Twitter Bobbi Kristina đã phủ nhận những thông tin nói rằng cô đã vào trại cai nghiện sau khi xuất hiện nhiều bức ảnh chụp cô đang hít cocaine. “Tôi không hề đi cai nghiện. Tôi đang rất khỏe mạnh và tôi chẳng nghiện gì ngoài cuộc sống này”.

Được biết, năm ngoái Houston đã thúc giục con gái đi cai nghiện, nhưng cô bé đã gạt đi. Houston thậm chí còn triệu tập một cuộc họp gia đình và khóc nức nở khi nói với Bobbi Kristina: “Mẹ không muốn mất con”.

Tuấn Vĩ (theo nguồn tin nước ngoài)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm