Cole Palmer sút Panenka đẳng cấp, Chelsea vẫn bị Burnley cầm hòa dù chơi hơn người

31/03/2024 00:11 GMT+7 | Bóng đá Anh

Chelsea một lần nữa khiến các CĐV thất vọng khi chơi hơn người nhưng vẫn bị Burnley cầm hòa 2-2

Chơi hơn người, Chelsea vẫn bị Burnley cầm hòa

Chelsea tiếp đón Burnley đến sân nhà ở vòng 30 giải Ngoại hạng Anh. Sau tiếng còi khai cuộc, The Blues đã đẩy cao đội hình tấn công và gia tăng sức ép mạnh mẽ lên khung thành của Burnley.

Phút 20, Diasi đã đưa được bóng vào lưới đội khách. Tuy nhiên, công nghệ VAR xác định cầu thủ này đã để bóng chạm tay nên bàn thắng không được công nhận.

Những phút tiếp theo, Chelsea miệt mài tấn công. Dù vậy, các chân sút của họ lại tỏ ra vô duyên trước khung thành.

Phải đến phút 40, bước ngoặt của trận đấu mới xuất hiện. Mudryk nỗ lực đi bóng buộc Assignon phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài ngay lập tức trao thẻ đỏ cho cầu thủ của Burnley và chỉ tay vào chấm phạt đền. HLV Kompany bên ngoài cũng phải nhận thẻ đỏ do lỗi phản ứng.

Trên chấm 11m, Cole Palmer thực hiện pha panenka đẳng cấp ghi bàn mở tỷ số cho Chelsea.

Cole Palmer sút Panenka đẳng cấp, Chelsea vẫn bị Burnley cầm hòa dù chơi hơn người - Ảnh 2.

Cole Palmer thể hiện chất nghệ sĩ với cú panenka

Sang hiệp 2, Burnley dù chơi thiếu người nhưng bất ngờ có được bàn gỡ. Phút 48, Cullen ban bật với Brownhill trước khi tung ra cú vuốt má ngoài chân phải kỹ thuật ở sát vạch 16m50, găm bóng vào lưới trong sự bất lực của Petrovic.

Khoảng thời gian sau, Chelsea chơi khá bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Burnley. Phải đến phút 78, sau một pha đánh gót ngẫu hứng của Sterling, Cole Palmer mới có cơ hội thoát xuống tung cú dứt điểm về góc xa đem về bàn thắng nâng tỷ số 2-1.

Cole Palmer sút Panenka đẳng cấp, Chelsea vẫn bị Burnley cầm hòa dù chơi hơn người - Ảnh 3.

Cole Palmer có một ngày thi đấu quá hay

Tưởng rằng 3 điểm đã nằm trong túi Chelsea nhưng không. Phút 81, O'Shea có pha đánh đầu tung lưới Petrovic giúp Burnley rời sân Stamford Bridge với 1 điểm trong túi.

Kết quả này rất xứng đáng với nỗ lực của đội khách trong thế phải chơi thiếu người. Ngược lại, Chelsea chỉ có thể tự trách bản thân khi đánh mất mọi lợi thế.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm