Tỉ phú Nga với vụ ly dị đắt nhất hành tinh

04/07/2010 12:58 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Dmitry Rybolovlev, 43, ông trùm khai khoáng đang đứng thứ 10 trong danh sách các tỉ phú giàu nhất Nga, đang vướng vào một vụ ly dị "khó nuốt" với Elena, người vợ đã chung sống cùng suốt 23 năm qua. Nếu được ly hôn, Elena có thể sẽ được nhận một nửa trong gia sản trị giá nhiều tỉ đô la của Robolovlev, qua đó biến vụ ly hôn này thành đắt giá nhất hành tinh.

Vợ đòi 5,7 tỉ USD

Được "ra lộc" 5 triệu USD từ mức giá chào bán ban đầu 100 triệu USD khi mua lại tư dinh của tỉ phú Donald Trump, nằm ở khu Palm Beach, Florida, dường như Dmitry Rybolovlev đã bỏ tiền vào một khoản đầu tư tốt.

Nhưng đó là chuyện của năm 2008, khi bong bóng bất động sản chưa vỡ và gia sản của Rybolovlev vẫn còn được định giá ở mức 12,8 tỉ USD. Kể từ đó tới nay, thị trường chứng khoán thế giới đã suy sụp và 'bàn tay Midas chạm vật hóa vàng" của Rybolovlev đã không còn "linh nghiệm" như trước. Khối tài sản của ông này, vốn dựa nhiều vào công ty phân bón Uralkali, đã co lại chỉ còn có 3,1 tỉ USD vào năm 2009 trước khi vọt trở lại mức 8,6 tỉ USD hồi năm nay, theo xếp hạng các tỉ phú giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes.


Tỉ phú Nga Dmitry Rybolovlev đang đối mặt với
một vụ kiện ly dị tốn kém nhất trong lịch sử
Nhưng điều tệ hơn là Yelena, người vợ đã chung sống suốt 23 năm cùng Rybolovlev, đã đâm đơn xin ly dị với hy vọng sẽ nắm được nửa gia sản của ông chồng.

Tờ Moscow News cho biết Rybolovleva đã bí mật đâm đơn ly dị lên chính quyền Thụy Sĩ hồi tháng 12/2008. Bà chuyển tới đây sống cùng Rybolovleva vào năm 1995 vì "lý do an ninh". Palm Beach Post lần đầu loan tin Yelena muốn ly dị vào tháng 7 năm ngoái. Theo đó, Yelena cáo buộc đức ông chồng Rybolovlev đã có nhiều hành động "lăng nhăng" khác nhau, bao gồm một lần lên du thuyền cùng vài cô gái trẻ và lần sau đi du hí cùng một nhân tình. Trong đơn, Yelena còn cho rằng niềm đam mê chinh phục gái đẹp được Rybolovlev "chia sẻ với bạn bè và các đại gia khác ở Nga" như một thú vui.

Dựa vào đó, bà đòi Rybolovleva phải chia đôi gia sản. Các luật sư đại diện cho Yelena nói rằng bà đang đòi một khối tài sản và tiền mặt trị giá khoảng 5,7 tỉ USD, hay khoảng một nửa gia sản mà Rybolovlev đã kiếm được kể từ khi họ kết hôn hồi năm 1987.

Mặc dù tạp chí Forbes ước tính hồi đầu năm nay rằng gia sản của Rybolovlev chỉ còn chừng 8,6 tỉ USD, Yelena vẫn tin đức ông chồng mình có nhiều tiền hơn thế và đã che giấu phần lớn gia sản trong các tài khoản của nước ngoài. Theo bà, Rybolovlev là người "có truyền thống che giấu và chuyển giao tài sản đi khắp nơi để tránh các nghĩa vụ pháp lý".

Ngoài tiền bạc, bà còn muốn chồng chia đôi tư dinh Palm Beach, một chiếc du thuyền trị giá 108 triệu USD đang neo ngoài khơi Italia và một loạt bất động sản cao cấp trải dài từ London tới Singapore. Nếu Yelena thành công, vụ ly hôn của bà sẽ là đắt đỏ nhất hành tinh, dễ dàng qua mặt số tiền bồi thường lên tới 1,65 tỉ USD mà trùm truyền thông Rupert Murdoch phải bỏ ra để dứt áo với bà vợ Anna, người sống chung suốt 32 năm với ông.

Chồng chịu chi không quá 90 triệu

Giới phân tích đánh giá, trong khi các tỉ phú Nga đã dính líu tới nhiều cuộc ly dị đắt đỏ, Rybolovlev có thể là người đầu tiên phải "ho" ra tiền tỉ để giải quyết vụ ly hôn của mình. Nguyên nhân do các tòa án ở Nga thường đối xử dễ dãi với các tỉ phú doanh nhân hơn những nước ở châu Âu.

Đơn cử như trong trường hợp ông chủ CLB Chelsea Roman Abramovich, người ly hôn vợ hai Irina để về sống với siêu mẫu Daria Zhukova, đã chỉ phải thanh toán ngoài tòa cho vợ Irina Abramovich khoản tiền trị giá 300 triệu USD, dù trước đó người ta nói rằng ông sẽ phải mất chừng 1 tỉ USD. Có lẽ vì vậy, vợ của Rybolovlev mới đưa ông ta ra tòa án Thụy Sĩ.

Là một cựu sinh viên trường Perm, Rybolovlev, 41 tuổi, gặp vợ Yelena tại một trường y ở thành phố Perm trong những năm 1980. Giống nhiều đại gia khác ở Nga, Rybolovlev làm giàu từ việc mua lại các tài sản công nghiệp của nhà nước với giá "rẻ như cho" trong những năm 1990. Cho tới cách đây vài tuần, ông ta vẫn là cổ đông chính trong công ty Uralkali, một tập đoàn khổng lồ chuyên về các sản phẩm phân bón ở Nga.

Trở lại vụ ly dị của Rybolovlev, nhà chức trách Florida cho biết số phận của tư dinh Palm Beach sẽ chỉ được họ quyết định sau khi phía tòa án Thụy Sĩ ra phán quyết cuối cùng liên quan tới vụ việc. Tuy nhiên Palm Beach chỉ là một phần nhỏ các "của nổi" mà Rybolovlev trưng ra trước bàn dân thiên hạ. Một số tài sản khác vợ ông sẽ khó có thể sờ tay tới được, ví dụ như một bộ sưu tập nghệ thuật và đồ đạc trị giá 670 triệu USD mới được ông này chuyển từ Anh tới giấu ở Singapore, trước khi vợ đệ đơn xin ly hôn.

Bản thân Rybolovlev đã bác bỏ tuyên bố của vợ về con số tài sản mình đang nắm. Ông cho biết bà từng đặt bút ký một thỏa ước hồi năm 2005, trong đó giới hạn mọi khoản đền bù ly hôn xuống còn chỉ 90 triệu USD. Ông này cũng khẳng định bản thân không còn sở hữu rất nhiều tài sản mà vợ nêu trong đơn.

Vụ ly dị của hai vợ chồng đã khiến dư luận Nga và Thụy Sĩ hết sức quan tâm. Kích thước của lá đơn kiện ly hôn đã khiến nhiều người há hốc mồm, dù Geneva không lạ gì với giới siêu giàu. Tờ Tribune de Genève trong bài viết mới đây về vụ ly dị đã nhận xét: "Cho dù phán quyết của tòa ra sao, vụ này sẽ xử lý một khoản tiền lớn chưa từng nghe thấy tại Thụy Sĩ" .

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm