Cơ hội ra sân của Công Phượng tại Sint Truidense lớn đến đâu?

29/07/2019 14:38 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) –  'Công Phượng là ngôi sao V League nhưng vô danh ở châu Âu'. Đó là nhận xét từ phía đại diện truyền thông của Sint Truidense về Công Phượng, và cũng là điều mà chân sút xứ Nghệ sẽ luôn phải tâm niệm trong đầu, để nỗ lực gấp đôi, thậm chí gấp ba so với trước đây.

CĐV Việt Nam: Công Phượng cần thêm thời gian để thích nghi với Sint-Truidense

CĐV Việt Nam: Công Phượng cần thêm thời gian để thích nghi với Sint-Truidense

Các CĐV đã lo lắng cho tương lai của tiền đạo Công Phượng sau khi chứng kiến Sint-Truidense nhận thất bại 0-1 trước Mouscron, trong trận mở màn giải VĐQG Bỉ 2019/20.

“Công Phượng đã dũng cảm khi chọn cách thoát ra khỏi cuộc sống ngôi sao ở Việt Nam, để sang Sint Truidense như một người vô danh trên đường phố. Anh ấy đang nỗ lực để làm tốt hơn mỗi ngày. Chúng tôi hy vọng rằng anh ấy sẽ sớm đạt được trạng thái tốt nhất. Công Phượng là ngôi sao lớn ở Việt Nam, nhưng không phải ai cũng biết đến anh ấy ở châu Âu”, đại diện truyền thông của đội bóng Bỉ đã chia sẻ với tờ Nieuwsblade như vậy.

Chú thích ảnh
Trong tháng Sáu, Công Phượng là nhân vật có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam, hơn cả Sơn Tùng M-TP và HLV Park Hang Seo

Khán giả từ băng ghế dự bị

Chiều tối thứ Bảy vừa rồi, Sint Truidense đá trận mở màn mùa giải mới, tiếp Royal Exel Mouscron trên sân nhà. Đây là đối thủ xếp hạng 10 mùa trước và không quá mạnh. Việc Công Phượng được điền tên vào danh sách thi đấu khiến các fan hâm mộ Việt Nam khấp khởi hy vọng anh sẽ có cơ hội ra sân.

Nhưng sau 90 phút, nhóm CĐV Việt kiều trên khán đài đã cảm thấy phần nào hẫng hụt. Một phần vì Sint Truidense thất thủ 0-1 bởi bàn thắng duy nhất từ cú sút phạt tinh quái của Fabrice Olinga, một phần vì Công Phượng không được vào sân một phút nào. Điều đáng nói là ở trận đấu này, dù đội nhà bị dẫn, và vẫn còn một quyền thay người nữa, nhưng HLV Marc Brys lại không sử dụng.

Công Phượng, Công Phượng ở Sint Truidense, Sint Truiden, Sint Truidense vs Mouscron, Công Phượng ra mắt Sint Truidense, giải vô địch Bỉ, Công Phượng dự bị, HAGL, STVV
Còn 1 quyền thay người, nhưng HLV Marc Brys đã không sử dụng

Ông Marc Brys thật ra đã có những thử nghiệm khá táo bạo ở trận này, khi bố trí hàng công khá lạ lẫm, với trung phong là tiền đạo 20 tuổi Nelson Balongo, mới được đôn lên từ đội dự bị, trong khi đá chính ở vị trí tiền đạo phải là tân binh 22 tuổi Allan Sousa. Chỉ tiền đạo trái Alexandre De Bruyn là cái tên quen thuộc. Ê kíp ấy chỉ có đúng 1 cú sút trúng khung thành ở hiệp một, dẫn đến những thay đổi sau giờ nghỉ như tiền đạo chủ lực Yohan Boli được tung vào sân thay cầu thủ chạy cánh phải Elton Acolatse, và tiền vệ 19 tuổi Hazam Massoudi vào thay Allan Sousa.

Ở trận này, Sint Truidense đã cầm bóng đến 75%, nhưng số pha dứt điểm trúng khung thành của họ chỉ bằng một nửa đối phương (3-6). Khởi đầu thất vọng này rõ ràng không phải sự chuẩn bị tốt về mặt tâm lý cho vòng tới, khi họ phải làm khách trên sân đối thủ giàu truyền thống Club Brugge vào đêm thứ Sáu tới.

Công Phượng, cơ hội và thách thức

Với một cầu thủ mới chỉ có ít thời gian hòa nhập với đội bóng mới như Công Phượng thì việc ngồi dự bị ở trận này cũng không đến nỗi thất vọng, mà nếu được tung vào sân sớm chưa hẳn đã là tin vui.

Trung phong cao 1m87 Nelson Balongo, trong trận đầu tiên sắm vai chủ công, đã chơi không đến nỗi nào, nhất là với vai trò làm tường và phân phối bóng, nhưng Sousa thì không. Tiền đạo người Brazil không còn lạ lẫm với bóng đá châu Âu, sau khi đã đá 68 trận choVeje Boldklub ở hạng Nhất và nhà nghề Đan Mạch (ghi 20 bàn) nhưng chưa hòa nhập được với đội bóng mới và bị thay ra ngay đầu hiệp hai. Có lẽ, chính màn ra mắt thiếu ấn tượng của Sousa khiến HLV Marc Brys chưa vội thử nghiệm Công Phượng. Đó là một quyết định hợp lý. Người ta chỉ có thể thử nghiệm ở những trận giao hữu, chứ không phải chính thức, khi có thể sử dụng phương án chắc chắn hơn. Sự thực là Sint Truidense sau đó đã thể hiện sự gắn kết hơn nhiều trong hiệp hai, và áp đảo về thế trận. Họ kiểm soát bóng tốt hơn, song lại dứt điểm thiếu chính xác hoặc bị thủ thành Vasic bên phía Mouscron cản phá.

Công Phượng, Công Phượng ở Sint Truidense, Sint Truiden, Sint Truidense vs Mouscron, Công Phượng ra mắt Sint Truidense, giải vô địch Bỉ, Công Phượng dự bị, HAGL, STVV
Việc của Phượng bây giờ là nỗ lực hòa nhập và chờ thời cơ

Dẫu sao, việc Sousa ra mắt kém cỏi và De Bruyn chơi khá bình thường vẫn là một cơ hội đối với Công Phượng, nếu ông Marc Brys muốn tạo sự khác biệt bằng việc sử dụng một cầu thủ tấn công nhỏ người và khéo léo. Nhưng đi kèm với cơ hội là thử thách rất lớn. Qua trận đấu vừa rồi, có thể thấy Sint Truidense sở hữu lối chơi hiện đại và tốc độ, trong khi bản thân Công Phượng vẫn còn chơi tương đối rườm rà, ít tham gia vào phòng ngự, do thể lực có giới hạn – như lời của các HLV Incheon United.

Sint Truidense nói riêng và giải vô địch Bỉ nói chung có thể là bệ phóng cho các ngôi sao châu Á, nhưng để tận dụng được thời cơ ấy, bản thân các cầu thủ cũng phải tự thay đổi bản thân mình. Dù là đá theo kiểu bóng bổng, bóng dài, hay phối hợp nhỏ, và ít chạm thì cầu thủ cũng phải có sức tranh chấp cũng như đủ thể lực để theo kịp tốc độ trận đấu.

Công Phượng chưa đá, STVV đã hưởng lợi

Hồi đầu tháng này, Trang Fanpage chính thức của Sint Truidense V.V (STVV) trên facebook mới chỉ có 30.000 like, còn số người follow họ trên Instagram chỉ là gần 6000. Những con số này không tăng mấy cho đến ngày 17/7 khi STVV công bố bản hợp đồng với Công Phượng. Hiện tại, trang fanpage đã có 70.000 like, trong khi lượng follow Instagram của họ cũng tăng lên 12000. Dĩ nhiên, phần lớn số lượng fan mới này của họ đến từ Việt Nam. Rõ ràng, với thương vụ Công Phượng, Sint Truidense đã tạo được một hiệu ứng truyền thông thực sự lớn.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm