Có hiểu được lòng nhau mới tới bờ tới bến…

10/04/2014 10:22 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Ngay sau khi QNK.Quảng Nam lên hạng, người ta đã hình dung về những trận đấu nội bộ của nhà bầu Hiển, trong đó có derby xứ Quảng – Đà.

Song, bầu Hiển chẳng phải vướng bận nhiều về điều đó. Thậm chí, ông Hiển còn cảm thấy phấn khích khi ở những trận nội chiến giữa những “đứa con” của mình không có chỗ cho tình cảm tồn tại.

Chẳng biết tự bao giờ, SHB.Đà Nẵng và Hà Nội.T&T gặp nhau như nước với lửa. Lãnh đạo đội bóng Thủ đô có lần tuyên bố, thua ai chứ không được thua Đà Nẵng. Còn cầu thủ 2 đội, hễ gặp nhau là họ đá đến sứt đầu mẻ trán, vẫn bộc lộ kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”.

Riêng bầu Hiển, ông luôn cổ súy cho cầu thủ Hà Nội.T&T và SHB.Đà Nẵng đá hết mình, sòng phẳng mỗi lần gặp nhau, bằng những khoản thưởng lớn, những cái vỗ vai động viên dành cho người chiến thắng.

Khi QNK.Quảng Nam lên hạng, V-League có nhiều hơn những cuộc “nội chiến” đáng để dư luận săm soi, mà trước hết là trận derby xứ Quảng - Đà vào cuối tuần này.

Người hâm mộ Quảng Nam vốn dành nhiều tình yêu cho SHB.Đà Nẵng và ngược lại. Bởi thế, sân Tam Kỳ cuối tuần này sẽ chật kín khán giả đến xem trận derby xứ Quảng – Đà đầu tiên trong khuôn khổ V-League.

Đó cũng là trận đấu hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho bóng đá Quảng - Đà khi họ đã đứng ở hai đầu chiến tuyến. Một trận derby bóng đá Quảng – Đà sòng phẳng, giàu tính cống hiến đang rất được chờ đợi bởi 2 bên chẳng quá áp lực về thành tích!

Phạm Tâm
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm