Có gã Quảng Nam thích ngược dòng

03/06/2015 17:30 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Ngọc Phước là một cái tên khá xa lạ trên bản đồ âm nhạc Việt. Không tên tuổi, không album trình làng nhưng nếu những ai đã nghe anh hát sẽ thấy ở người đàn ông “tứ thập nhi bất hoặc” này, âm nhạc của anh cũng có thể lưu vào tâm trí.

Ngược dòng là tên album đầu tiên trong đời  của Hồ Ngọc Phước, vốn là thầy giáo dạy Anh ngữ tại Quảng Nam, vừa được phát hành hôm nay, 3/6. Ở đó gồm 10 ca khúc mà Ngọc Phước lọc ra từ gia tài hơn 100 ca khúc của mình để giới thiệu tới công chúng.

Có thể thấy cả chùm 10 ca khúc trong album này thấm đẫm nhiều chất tự sự của Ngọc Phước. Chúng không mang chiều kích đa hướng dòng nhạc mà tiệm cận vào tinh thần ngũ cung được anh sáng tác khá chắc tay. Những Ngược dòng, Rong chơi, Tiếng chuông, Khoảng trống… chở theo những tự sự rất riêng của Ngọc Phước với chất nắng gió Quảng Nam. Những cuộc đi, trở về và lắng đọng thành tác phẩm.

Hỏi anh đã sáng tác nhiều như vậy sao không đi hẳn vào con đường âm nhạc chuyên nghiệp vì với những sáng tác như vậy, nếu chịu khó anh sẽ là một nhạc sĩ được nhiều người biết đến. Ngọc Phước nói rằng: “Nhạc sĩ” là cụm từ mà các anh gọi tôi đấy nhé! Bởi tôi chỉ là một người yêu nhạc, và sáng tác ca khúc để giải tỏa chính mình bằng vốn kiến thức âm nhạc tự học, chứ chưa qua lớp đào tạo bài bản nào cả”.

Ngọc Phước đến với âm nhạc không bài bản. Quê anh thuộc miền Trung - huyện Đại Lộc, tỉnhQuảng Nam. Lúc mới học lớp 5 Ngọc Phước đã tự đẽo cho mình một cây đàn bằng gỗ theo hình dáng cây guitar, rồi căng 2 dây cước vào đó để gảy tưng tưng, và mang theo trong lúc đi chăn bò hoặc lúc rảnh rỗi. Đến năm lớp 11 được ba cho tiền mua cây guitar thật và 1 năm sau, anh viết ca khúc đầu tiên - Dáng xưa.

Nhạc sĩ Ngọc Phước

Sau khi tốt nghiệp Đại học Thủy Sản Nha Trang năm 1998 Ngọc Phước đi làm đúng ngành đã học khoảng 1 năm, rồi bỏ về nhà, mở lớp tiếng Anh dạy thêm cho học sinh địa phương để kiếm sống, đồng thời nuôi dưỡng đam mê âm nhạc của mình. Năm 2005 có người bạn mở công ty ở Sài Gòn rủ rê, anh đã vào đây làm việc nhưng chỉ 1 năm sau lại bỏ về quê tiếp tục dạy học và chơi trò sáng tác nhạc đến giờ.

Trong thế giới của gã lãng tử âm nhạc này luôn cuộn tròn những khoảng trống được lấp đầy bằng những nỗi nhớ bàng bạc, về thân phận, quê hương cuộc sống. “Ngược dòng để trở về nơi từ đó ra đi” - Ngọc Phước tâm sự. Ở thế giới ấy, những chan chứa có nhiều chỗ được trưng bày khá sang trọng. Đó là nhờ bàn tay hòa âm của Duy Cường. Phước kể sau khi nghe 3 bài của anh, nhạc sĩ Duy Cường quyết định sẽ hòa âm toàn bộ album vì rất thích chất nhạc tự sự này.

10 bài trong album được hòa âm gọn nhẹ, vẫn mang dáng dấp của Duy Cường ở không gian cao rộng, rất phù hợp với chất nắng gió trong âm nhạc Ngọc Phước. Những ca sĩ được chọn thể hiện cũng khá đồng nhất, tạo thành mảng miếng tạo dấu ấn cho người nghe. Những bài hát như Đá nằm nghe tiếng (Diệu Hiền thể hiện), Một thoáng ngày xanh (Thụy Vân), Rong chơi (Quang Linh), Một hôm về lại (Tấn Đạo)… có lẽ là những bài đọng nhiều nhất cảm xúc trong album này.

Vậy Ngược dòng có phải là chuyến đi mới của Ngọc Phước dù đã “tứ thập nhi bất hoặc”? Ngọc Phước nói rằng âm nhạc là cứu cánh của cả cuộc đời anh nhưng anh cũng biết bây giờ để len vào vào thị trường âm nhạc là điều rất khó. “Tôi nghĩ cuối cùng vẫn là tác phẩm, nếu nó hay thì sẽ ở lại, nếu nó dở thì dù có cố gắng đưa nó ra thị trường cỡ nào thì cũng mau héo tàn”.

Ngọc Phước không mơ mộng làm một cuộc cách mạng nội tại để thay đổi mình bằng con đường mới. Anh vẫn cứ đi, vẫn như vậy suốt bao năm qua.

N. Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm