HAGL - SHB Đà Nẵng 4-5: Cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục

27/04/2014 06:16 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chịu nhiều áp lực nên cả chủ nhà HA.GL và SHB.Đà Nẵng đã chơi một trận đấu cởi mở và làm mãn nhãn người xem bằng màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn.

Không cần thăm dò, cả HA.GL và SHB.Đà Nẵng nhập cuộc bằng thế trận ăn miếng trả miếng. Ngay ở phút thứ 6, pha tạt bóng hiểm của Quốc Anh đã tạo điều kiện để Vanlentic đánh đầu mở tỷ số.

Như chiếc lò xo bị dồn nén, các cầu thủ phố Núi tràn lên tấn công và chỉ 10 phút sau đó, Bùi Trần Vũ đã có pha đá phạt tinh tế đưa bóng vào góc xa quân bình tỷ số. Hưng phấn sau bàn gỡ, HA.GL chơi như “lên đồng”.

5 phút sau, Felix có pha độc diễn và căng ngang khiến trung vệ Vanlentic luống cuống đá phản lưới nhà giúp HA.GL nâng tỷ số lên 2-1.

Có vẻ như sau những phút bị cuốn theo lối chơi nhanh của chủ nhà, các tuyến của SHB.Đà Nẵng đã bị chia cắt. Chỉ chờ có vậy, HA.GL tiếp tục dâng cao và Hoàng Thiên đã cụ thể hóa ưu thế của HA.GL bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 với cú sút hiểm hóc từ ngay trước vạch 16m50.

Tuy nhiên, sự hưng phấn quá mức đã khiến các cầu thủ chủ nhà rơi vào bẫy phản công được đối phương giăng ra. Cú đá bồi trong tình huống hỗn loạn của Quốc Anh và pha bóng xộc thẳng trung lộ của Minh Tâm đã giúp SHB Đà Nẵng đã ghi liền 2 bàn, quân bình tỷ số 3-3.

Hiệp 2 tiếp diễn trong thế trận đôi công hấp dẫn. Tuy nhiên, trong khi các học trò HLV Lê Huỳnh Đức vẫn trung thành vơi lối đá cầm bóng phối hợp thì chủ nhà HAGL có phần nóng vội khi áp dụng lối đá vượt tuyến cho cặp tiền đạo Timothy - Felix.

Phút 62, Jonathan bật cao hơn tất cả để đánh đầu nâng tỷ số trận đấu lên 4-3. SHB.Đà Nẵng chưa kịp hết mừng thì chỉ 2 phút sau, Timothy bị phạm lỗi trong vòng cấm và chính anh ghi bàn quân bình tỷ số trận đấu 4-4 trên chấm phạt đền.

Không chấp nhận chia điểm trên sân nhà, các cầu thủ HA.GL tràn lên để rồi dính đòn phản công nghiệt ngã. Pha đánh đầu hiểm hóc của Jonathan ở phút 89 đã “đóng đinh” kết quả trận đấu ở tỷ số 5-4, kết thúc cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. 

Phát biểu sau trận đấu

HLV Lê Huỳnh Đức (SHB.Đà Nẵng): Hàng hậu vệ của 2 đội chơi trận này đều khá tồi. Tuy nhiên, SHB.Đà Nẵng giành chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng bởi chúng tôi kiểm soát bóng nhiều hơn. Tân binh Jonathan chơi trận này khá hay. Cón quá sớm để kết luận, nhưng tôi rất mong Jonathan sẽ thay thế xứng đáng Merlo.

HLV Choi Yoon Gyum (HA.GL): Các cầu thủ của chúng tôi đã chơi một trận đấu hay nhưng rất tiếc không tận dụng tốt những cơ hội. Bóng đá có thắng có thua nhưng những gì mà các cầu thủ chúng tôi thể hiện trong trận đấu này là rất đáng khen ngợi. Trận thua này sẽ giúp các cầu thủ trẻ HA.GL trưởng thành hơn.


Hà Chính
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm