CLB Công an Hà Nội: Muốn nhanh lại cứ phải... từ từ

10/07/2023 08:05 GMT+7 | Bóng đá Việt

2 trận đấu với sự góp mặt của 2 ngôi sao được trả lương hàng đầu Việt Nam rốt cục không nhận được gì, CLB CAHN đang đứng trước một vấn đề mà có lẽ tự thân họ cũng không thể giải đáp được: phải làm gì để thành công tại bóng đá Việt Nam?

Không khó để nhận thấy cả Nguyễn Quang Hải và Filip Nguyễn có những áp lực nhất định ở các trận đấu đầu tiên trong màu áo CAHN. Những thất bại của đội bóng không xuất phát từ lỗi của cá nhân họ, như trong các tình huống thủng lưới của Filip Nguyễn đều xuất phát từ khả năng dứt điểm gần như hoàn hảo của cầu thủ đối phương. Hoặc như trường hợp Quang Hải, anh vốn không phải là một tay thiện nghệ về sút phạt đền. Tuy nhiên, cũng không thể nào khác khi người ta tin rằng CAHN cần nhiều hơn thế từ 2 ngôi sao của mình.

CAHN là đội bóng đang dẫn đầu về số bàn thắng tại V-League, về nguyên tắc, họ đang đi theo chiến lược "thắng bằng cách ghi nhiều bàn thắng hơn đối phương", thế nên vấn đề của họ không phải là ở các bàn thua mà ở cách họ "áp chế" đối thủ của mình.

Và đó là điều mà CAHN không thể hiện được trong 2 trận đấu mà về lý thuyết họ không chỉ mạnh hơn mà còn vừa được nhân gấp rưỡi sức mạnh của mình với các ngôi sao từ trời Âu về. Rốt cục, CAHN thua một đội đang đứng gần cuối bảng V-League là SHB Đà Nẵng và cũng không thắng nổi Nam Định, đội bóng chỉ vào Top 8 đội tranh vô địch vào phút cuối.

Để tìm hiểu vì sao CAHN dồi dào lực lượng như vậy mà vẫn không thể thắng, thì cứ xem đội thắng họ là ai? Đó là một SHB Đà Nẵng đang cùng đường tìm cách trụ hạng, là Nam Định không thể nào vươn đến danh hiệu vô địch V-League mùa này dù đã được đầu tư nhiều nên phải dồn tâm trí vào chiếc Cúp quốc gia. Điểm chung của họ là tinh thần, là khao khát chiến thắng. Đó chính là sự khác biệt.

Lịch sử bóng đá Việt Nam từng ghi nhận trường hợp của HAGL vừa thăng hạng đã vô địch, chưa kể họ mang phận tân binh ở mùa giải cách đây đúng 20 năm. Nói cách khác, đó là một trường hợp cá biệt, bắt chước thì dễ nhưng thành công thì không đơn giản bởi sau 20 năm, bóng đá Việt Nam ở cấp độ V-League đã thay đổi rất nhiều khi tính cạnh tranh cao hơn. Lực lượng có thể mua được nhưng tinh thần và bản lĩnh thì không phải là thứ mua lúc nào cũng có.

Muốn nhanh lại cứ phải... từ từ - Ảnh 1.

CAHN của Văn Hậu không thiếu ngôi sao nhưng chưa đủ sự gắn kết cần thiết để có thể trở thành ứng viên thực thụ. Ảnh: Hoàng Linh

Tất nhiên là CAHN vẫn đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League sẽ khởi tranh giai đoạn 2 vào cuối tuần này, nhưng có lẽ họ phải "tính lại". Ít nhiều thì vẻ bóng bẩy bên ngoài đã bị nhợt nhạt và tinh thần thi đấu thì chắc chắn bị tổn thương.

Càng nhiều ngôi sao, càng dễ tổn thương và với một đội bóng vẫn chưa hoàn chỉnh đội hình, chưa có chiến thuật rõ nét, thì cứ một vài vị trí ngôi sao chơi không đúng sức sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng thi đấu của tập thể. Nó khác các đội bóng yếu, người này đã quen "choàng" thêm việc cho người kia nên có mất mát gì cũng không bị tác động lớn.

Nói cách khác, CAHN có muốn đi thật nhanh đến chức vô địch thì cũng phải … từ từ, ít nhất là khía cạnh tâm lý, tinh thần. 4 thất bại của CAHN ở mùa giải này (3 ở V-League, 1 ở Cúp quốc gia đều trước những đối thủ thực sự "rắn mặt" là Hà Nội FC, Viettel, SHB Đà Nẵng và Nam Định.

Điểm chung của các đội bóng này là truyền thống và có đến 3 đội sẽ tái ngộ với CAHN ở giai đoạn 2 V-League. Cho dù đã tăng cường lực lượng nhưng không thể nói là CAHN đủ tự tin để thắng các đối thủ này ở lần gặp lại.

Nhưng như vậy thì họ mới cần những ngôi sao như Quang Hải và Filip Nguyễn. Nghĩa là các ngôi sao trên bắt buộc phải đáp ứng được kỳ vọng. Vấn đề của họ cũng chính là của đội bóng. Khả năng hòa nhập của họ càng nhanh thì CAHN mới khỏa lấp những khuyết điểm về kinh nghiệm hay yếu tố truyền thống. Nhưng rõ ràng, đó không phải là điều mà Quang Hải hay Filip Nguyễn muốn là làm được. Họ cũng cần phải có thời gian tìm lại nhịp chơi của mình, chưa nói đến việc hòa nhập. Thế nên, cái quan trọng nhất là CAHN phải gỡ bỏ được áp lực của một ứng viên vô địch cho dù họ cũng chưa quen đến việc giải quyết tình huống khó như vậy.

Bây giờ thì người ta mới nhớ đến việc CAHN cần có một HLV nội, kiểu như Chu Đình Nghiêm hay Trương Việt Hoàng, những người không quá nổi tiếng nhưng đã có trải nghiệm vô địch V-League bằng cá tính riêng của mình khi dẫn dắt Hà Nội FC và Viettel. Họ hiểu rõ mọi thứ và CAHN lại đang cần điều đó. 


Long Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm