GÓC MARCOTTI: Phí chuyển nhượng, lương và tiền thuế quá 'khủng', không ai mua nổi Messi!

08/01/2015 14:02 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Vào tháng 1, anh là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử. Anh đang là trung tâm của sự chú ý. Và chúng ta tự hỏi: Điều gì sẽ kéo anh khỏi Barcelona?

Trước khi trả lời, hãy cùng làm rõ ràng mọi chuyện. Vô cùng khó để Lionel Messi rời bỏ Barcelona, không chỉ vì các vấn đề tài chính. Và đầu tiên, hãy nhìn vào mắt nhau để thừa nhận rằng, chúng ta không biết liệu anh có muốn ra đi hay không. Chúng ta chỉ đọc được các bài báo nói anh mâu thuẫn với HLV Luis Enrique và truyền thông TBN sau bê bối thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta cũng không biết liệu Barcelona có muốn bán anh không.

Bán Messi là tận thế với Barca

Không ai, ít nhất là Chủ tịch Maria Bartomeu, muốn được nhớ đến là người bán cầu thủ hay nhất lịch sử Barcelona ở tuổi 27. Ông phải đối diện kẻ thù từ mọi phía. Cựu chủ tịch Joan Laporta làm tình hình tệ hơn một cách công khai (bởi vì ông đang muốn trở lại ghế nóng?) bằng khẳng định rằng: Bartomeu làm chủ tịch mà chẳng được ai bầu. Ông chỉ ngồi ghế chủ tịch vì ông từng là phó chủ tịch, và được lên chức sau khi Sandro Rosell từ chức vì bê bối chuyển nhượng với Neymar.

Cũng chính vì cách nhậm chức như thế, rất nhiều người đang kêu gọi một cuộc bầu cử chủ tịch mới.

Tương tự với Luis Enrique. Chúng ta không biết liệu ông có ý định đẩy Messi ra đi hay không. Ông giống một người vô cảm hơn một kẻ dữ dằn muốn đẩy sự việc đi càng xa càng tốt. Ông mâu thuẫn với Messi vẫn đang là câu chuyện của các bài báo.


Không rõ Enrique muốn gì ở Messi.

Có thể nếu sở hữu một vị Giám đốc bóng đá quyền lực và dũng cảm, CLB sẽ có tầm nhìn rõ ràng để vượt qua thời kì khó khăn này. Họ sẽ không chỉ dựa vào những thương vụ như với Neymar và Suarez để tồn tại và duy trì danh tiếng. Nhưng tiếc là Andoni Zubizarreta đã bị tống ra khỏi cửa. Và các giám đốc bóng đá thường không phải người có đủ quyền lực ở một CLB như Barca.Và hơn nữa, Barca phải đối diện với án cấm chuyển nhượng.

CLB không thể mua cầu thủ trong 2 kì chuyển nhượng tới đây. Hãy xem 25 cầu thủ họ đang có. Cộng với những đứa trẻ ở đội B, tập thể đang chiến đấu chống xuống hạng 3, và những cầu thủ đang được mang cho mượn: Ibrahim Afellay, Gerard Deulofeu, Cristian Tello, Denis Suarez, Alex Song. Đó là tất cả những gì Barcelona có. Đó là tất cả những gì họ có thể dựa vào.

Bạn không thấy cái nền nhà đang lắc lư ư?

Án cấm chuyển nhượng khiến mọi nguồn thu từ Lionel Messi sẽ không thể tái đầu tư trong 12 tháng tới. Bạn sẽ chẳng thể làm gì với một cục tiền 250 triệu euro trong tay. Kể cả là có đội bóng nào đó chi nguyên 250 triệu euro mua lại hợp đồng của Messi.

Không đội nào đủ sức mua Messi

Tình hình cực kì phức tạp. Messi chỉ có thể ra đi nếu Barca cho phép anh đi. Sẽ không thể có khả năng đó khi Barca nhận định được bất lợi của họ nếu bán Messi. Trừ khi có đội bóng nào đó tới đưa cho Messi 250 triệu euro và nói: “Cầm lấy đi để mua lấy sự tự do của cậu”.

Nhưng các nhà làm thuế TBN sẽ xem đó là một khoản thu nhập của Messi. Và họ sẽ xem một phần nhỏ trong số 250 triệu euro kia là một nguồn thu chờ họ hành động. Các nhà làm thuế không phải là bạn của Messi.

Trong trường hợp đó, khoản phí phải trả để mua Messi sẽ còn cao hơn nhiều con số 250 triệu euro. Trong vụ Javier Martinez, Bayern Munich và Bilbao đã đạt được thỏa thuận để giải phóng hợp đồng với chi phí thấp hơn điều khoản trong hợp đồng, nhưng họ đã phải nhờ đến các luật sư và các chuyên gia tư vấn thuế để gỡ mớ bòng bong.


Có muốn cũng khó mua nổi Messi.

Barca có đồng ý giảm số tiền giải phóng hợp đồng Messi không?

Thu nhập của Messi hiện không dưới 45 triệu euro mỗi mùa giải. Và thế nghĩa là khi đến đội bóng mới, anh sẽ không muốn nhận ít hơn 45 triệu euro mỗi mùa giải. Hãy tưởng tượng thời hạn hợp đồng kéo dài 5 năm, thì khoản phụ phí có thể lên đến 100 triệu euro cho chỉ 1 cầu thủ.

Sự thật là các CLB bóng đá ngày nay kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng không có nghĩa họ sẽ dễ dàng chi những khoản vô lý. Số tiền trên nhiều hơn 25% thu nhập của các CLB đứng đầu trong bảng xếp hạng doanh thu của hãng Deloitte. Chỉ trừ 7 CLB. Trong số 7 CLB này, có cả Barcelona. Còn 6. Trong số 6 CLB này, trừ đi Real Madrid (rõ ràng chẳng đời nào Barca chấp nhận một vụ động trời đến thế), là còn 5. PSG và Manchester City đang bị đeo cái gông án phạt Luật công bằng tài chính trên cổ. Chelsea cũng đang là đối tượng được UEFA theo dõi gắt gao, chắc chắn không dám chi một số tiền lớn cỡ đó vào lúc này. Còn 2. Bayern Munich và Manchester United.


Bartomeu cũng chỉ là chủ tịch "bù nhìn"?

Man United đã chi “bét nhè” vào mùa hè rồi, nên họ đang choáng váng và cần một thời gian nữa để tích tiền. Messi tái ngộ Pep Guardiola? Với điều kiện, Pep cần phải thuyết phục các ông chủ cắt 10% doanh thu từ CLB hàng năm để nuôi 1 cầu thủ. Messi sẽ 28 tuổi vào mùa hè này, có nghĩa là các khoản thu từ anh cho đến hết sự nghiệp không phải là mặt biển bao la.

Hơn thế nữa, các đội bóng này cần phải bổ sung các vị trí khác. Họ cũng cần phải quan tâm đến những cầu thủ sẽ hết hạn hợp đồng, hoặc cải thiện thu nhập cho những người xứng đáng. Đúng, Messi sẽ giúp đội mạnh hơn. Nhưng mạnh đến cỡ nào? Có thể mạnh đến mức các nhà quản lý bỏ mặc người khác để chỉ chiều chuộng anh không?

Chúng ta đúng là đã không thể tin được khi Luis Figo rời bỏ Barcelona để đến với Real Madrid. Nhưng đó là một giai đoạn khác. Mối quan hệ giữa Messi với Barcelona đang rạn nứt, nhưng như một cuộc hôn nhân, cũng có lúc xô bát xô đũa. Và như nhiều cặp vợ chồng, họ không thể bỏ nhau vì những ràng buộc về tiền bạc.

Gia Hưng
Lược dịch

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm