CHUYỂN NHƯỢNG ngày 7/8: Agger khóc lóc đòi rời Liverpool. Man United chi lương khủng lôi kéo Di Maria

07/08/2014 10:39 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- Daniel Agger đã khóc sau cuộc nói chuyện với HLV Brendan Rodgers, Man United tin rằng tiền bạc sẽ giúp họ vượt mặt PSG, sở hữu Di Maria.

Agger đòi rời Liverpool

Tương lai của đội phó Liverpool Daniel Agger đang rơi vào bế tắc. Tờ Daily Mirror tiết lộ trong chuyến du đấu tại Mỹ, Agger đã hẹn gặp riêng HLV Brendan Rodgers để thổ lộ mong muốn được ra đi. Kết thúc buổi nói chuyện, Rodgers rời khỏi phòng thay đồ với khuôn mặt đỏ lên vì tức giận, còn Agger không ngừng lấy tay lau nước mắt.


Agger mong mỏi được rời Anfield, đến với CLB có thể trao cho anh cơ hội đá chính. Mùa giải năm ngoái, anh chỉ được ra sân đúng 23 trận trong màu áo “The Kop”. Hè này, với việc Liverpool chiêu mộ Dejan Lovren từ Southampton, cơ hội dành cho Agger càng trở nên nhỏ nhoi hơn. Giá trị thị trường của Agger hiện rơi vào khoảng 12 triệu bảng.

Bản hợp đồng kỷ lục của Southampton bị đẩy sang Inter

Có lẽ chưa bao giờ mùa Hè của Southampton lại sôi động như hiện nay. Southampton đã bán Adam Lallana, Rickie Lambert và Dejan Lovren cho Liverpool, bán Luke Shaw cho Manchester United và chấp thuận để cầu thủ 19 tuổi Calum Chambers đầu quân cho Arsenal. Chưa ngừng lại ở đó, mới đây Southampton quyết định để Dani Osvaldo, cầu thủ từng gây sốt trên thị trường chuyển nhượng với tư cách là bản hợp đồng kỷ lục của CLB, sang cho mượn ở Inter Milan.


Mùa trước, Osvaldo đến Southampton với bản hợp đồng trị giá 14,6 triệu bảng nhưng không thể hiện được giá trị của mình. Tiền đạo Italy sau đó được đem cho mượn ở Juventus ở nửa sau mùa giải và giờ đây trở lại Serie A trong màu áo Inter.

Man United chi lương khủng cho Di Maria

Đường đến PSG của Angel Di Maria đang rơi vào bế tắc. PSG muốn sở hữu Di Maria và Real Madrid cũng sẵn sàng để tiền vệ Argentina tới gia nhập đội bóng thủ đô nước Pháp. Tuy nhiên, luật công bằng tài chính khiến PSG không thể chi thêm tiền mua Di Maria. Họ phải chờ bán thêm cầu thủ mới có thể đưa Di Maria từ Tây Ban Nha sang Pháp. Nhân cơ hội này, Man United - đội bóng từ lâu muốn có sự phục vụ của Di Maria - đã vào cuộc.


Để thuyết phục Di Maria, Man United đưa ra mức đãi ngộ 120.000 bảng/tuần. Mức lương hiện tại mà Di Maria được nhận ở Real Madrid chỉ là 70.000 bảng/tuần, thấp hơn nhiều so với con số mà Man United đưa ra. Trong khi đàm phán với PSG gặp rắc rối, lời mời gọi từ Man United lại tới, không thể loại trừ khả năng Di Maria thay đổi quyết định để sớm tìm bến đỗ trước mùa giải mới.

Benzema gia hạn hợp đồng với Real Madrid

Karim Benzema đã khiến các đội bóng Premier League buồn lòng khi gia hạn hợp đồng với Real Madrid đến năm 2019. Tiền đạo đã ghi 111 bàn sau 235 trận cho Real Madrid từ khi đến vào năm 2009 đồng ý ở lại Real, thay vì lưu tâm đến các lời đề nghị của Arsenal và Liverpool Hè này.


Hiện vẫn chưa biết rõ Real Madrid có tiếp tục theo đuổi Falcao hay không. Hàng công Real đã đủ quân số sau khi họ chiêu mộ James Rodriguez và Toni Kroos. Thậm chí, Di Maria có thể bị bán.

Mustafi chính thức đến Valencia


Sampdoria đã chính thức bán nhà vô địch World Cup Shkodran Mustafi đến Valencia. Thỏa thuận có thời hạn 5 năm, giữ Mustafi ở lại Valencia đến năm 2019. Mặc dù giá chuyển nhượng không được tiết lộ, nhưng báo chí cho rằng hậu vệ này ra đi với giá 10 triệu euro. Mustafi đã hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế và sẽ ra mắt vào ngày mai. Mustafi năm nay 22 tuổi, là thành viên đội Đức vô địch World Cup 2014.

Man United chi 15 triệu bảng cho Vermaelen, đánh bại Barca

Cuộc đua giành trung vệ Thomas Vermaelen giữa Man United với Barcelona đã đến hồi kết. Man United dường như đã giành lợi thế lớn khi chấp nhận trả 15 triệu bảng cho trung vệ người Bỉ; đánh bại lời đề nghị trị giá 10 triệu bảng của Barcelona.


Cùng với Vermaelen, Man United còn đưa ra đề nghị với Daley Blind, học trò của Van Gaal tại đội Hà Lan ở World Cup 2014. Vì đang đại cách mạng với 3-4-3 nên Man United rất cần trung vệ, hậu vệ cánh giỏi.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm