Cầu thủ và bạo lực: Khi bạo lực ăn vào máu

03/08/2014 14:04 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Pepe vốn dĩ là một người rất khó lường. Một cầu thủ giỏi nhưng không thể kiểm soát được cũng giống như một quả bom nổ chậm.

Có một điều khôi hài khi nói về đội tuyển Bồ Đào Nha của World Cup 2014, đó là người ta chú ý đến Cristiano Ronaldo rất nhiều nhưng cầu thủ “nổi” nhất lại là Pepe với thẻ đỏ ngay trận ra quân với Đức cùng lời giáo huấn về “bản lĩnh đàn ông” dành cho Thomas Mueller.

Lịch sử bạo lực

Đó chỉ là một trong nhiều ví dụ đã khiến Pepe sẵn sàng được đề cử vào nhóm những cầu thủ chơi bẩn nhất trong lịch sử bóng đá. Mới đây anh đã khiến trận giao hữu với AS Roma của Real trở nên ít tính giao hữu hơn bằng cuộc đối đầu với Seydou Keita, người trước kia là quân Barcelona. Keita từ chối bắt tay Pepe và ném chai nước về phía đối thủ. Pepe cũng không vừa khi nhổ bọt về phía Keita.

“Tiền án” của Pepe rất đa dạng. Tháng 3/2012, Pepe chạm trán trọng tài Jose Romero sau trận đấu vì trọng tài này đã đuổi 2 cầu thủ Real. Bản báo cáo của trọng tài cho biết Pepe đã chặn đường họ trong đường hầm và gọi họ là “một lũ cướp”. Pepe sau đó bị cấm 2 trận.

Ngay tháng 3/2014 này, trong trận “El Clasico” đầy kịch tính, Pepe và Cesc Fabregas đã lời qua tiếng lại trước khi Pepe tặng cho Cesc cú húc đầu. Một cách đầy khôn khéo, Pepe cũng không quên ngã theo Fabregas, và kết quả là cả hai không bị đuổi. Tháng 1/2012 khi hai đội gặp nhau ở Cúp nhà Vua, Pepe đã cố ý đạp vào tay Lionel Messi và đã thoát án vì trọng tài không phát hiện ra. Như thế vẫn còn nhẹ hơn một năm trước, khi Pepe đá thẳng vào mặt Messi trong một pha tranh bóng. Chưa hết, trận đấu vốn đã nhiệt lại càng nhiệt hơn với Pepe chĩa ngón tay thối về phía khán giả Camp Nou.

Tuy nhiên, khoảnh khắc gây sốc nhất và cũng thú vị nhất khi nói về Pepe là trận đấu năm 2009 ở La Liga với Getafe. Tỷ số đang là 2-2 ở cuối trận, Pepe đốn ngã Javier Casquero trong vòng cấm. Sau đó Pepe đá vào lưng của Casquero 2 lần liên tiếp trước khi đạp lên người cầu thủ này. Thẻ đỏ nhanh chóng được rút ra, nhưng trước khi vào đường hầm, Pepe vẫn kịp vung một cú đấm với Juan Albin. Án treo giò 10 trận sau đó đã ban ra.

Một cá tính đặc biệt

Pepe có lẽ là một trong những cầu thủ bất ổn về tinh thần nhất trong lịch sử. Nếu như Vinnie Jones chơi xấu đối phương một cách kín kẽ và có chủ đích, thì Pepe giống như một kẻ say rượu đứng trước cửa hộp đêm và quấy rối các nhân viên bảo vệ mà không cần biết hậu quả sẽ thế nào.

Vẫn có thể bào chữa được cho con người của Pepe. Cho dù anh đã được lên trang nhất các báo về nhiều lý do hoàn toàn không tích cực chút nào, trung vệ của Real Madrid thực ra lại tỏ rõ là mình có động lực và quyết tâm thi đấu hơn hẳn nhiều đồng đội của mình. Bồ Đào Nha ở World Cup là một tập thể cực kỳ nhạt nhòa và thiếu sức sống, thậm chí ngay cả ông HLV Paulo Bento cũng tỏ ra chán nản. Sự quyết liệt của Pepe chứng tỏ rằng cầu thủ này vẫn chơi bóng bằng hết khả năng của mình.

Duy chỉ có điều, nếu là một cầu thủ thực sự muốn giành chiến thắng bằng mọi giá cho đội bóng, Pepe lẽ ra không nên tiếp tục con đường bạo lực. Mỗi hành động thiếu kiềm chế của anh đi kèm với những thẻ phạt không đáng có (đôi lúc đúng thời điểm Real đang thua) và những án treo giò dài hạn. Real đã mấy năm nay lúc nào cũng phải có sẵn một trung vệ giỏi dự phòng bởi không ai kiểm soát nổi Pepe.

Nếu Pepe quyết liệt trong cách chơi nhưng giữ được cái đầu lạnh sau mỗi tiếng còi hay trong lời ăn tiếng nói, anh sẽ giúp Real tránh khỏi được nhiều rắc rối không đáng có.

8 Pepe đã ăn 8 thẻ đỏ tổng cộng trong sự nghiệp thi đấu của mình ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. 6 thẻ trong số đó đến trong màu áo Real.

13 Pepe nhận 13 thẻ vàng trong màu áo Real Madrid mùa giải 2013-14, nhưng tuyệt nhiên không bị thẻ đỏ nào.

16 Mùa giải La Liga 2013-14, Pepe chỉ phạm có 16 lỗi trong 30 trận, tức chỉ 0,5 lỗi/trận.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm