Trào lưu nhập tịch cầu thủ ngoại: Bài toán chưa đáp án

15/08/2009 14:50 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - V- League 2009 mới chỉ có 6 cầu thủ nhập tịch: Phan Văn Santos, Đoàn Văn Sakda, Đoàn Văn Nirut, Huỳnh Kesley, Đặng Văn Robert, Nguyễn Rogerio. Nhưng chắc chắn là V- League 2010 con số ấy sẽ tăng lên theo cấp số nhân. HPHN, V.Ninh Bình, T&T HN, ĐTLA, Khánh Hòa, Thể Công… dự tính mỗi đội sẽ có thêm 2 cầu thủ.

Chất lượng sẽ tăng lên…

Điều này gần như chắc chắn bởi vì khá nhiều những cầu thủ ngoại được nhập tịch đều là những tài năng thực sự, đã lăn lộn nhiều năm ở V- League và rất nhiều trong số đó đã khẳng định được tên tuổi của mình. Chẳng hạn Tslamala, Issawa ( ĐT.LA), Philani( Bình Dương), Lee Nguyễn( HAGL) Abbey( TC), bộ đôi Jonathan, Issifu( K. KH)….

Osita (29) cũng được T&T HN chào mời nhập quốc tịch, quả là hết biết!- Ảnh:VSI

Nếu những ngôi sao này trở thành “nội binh” thì không những chất lượng giải đấu sẽ được nâng tầm( rất nhiều người trong số ngoại binh nhập tịch đang còn rất trẻ, vẫn còn khả năng tiến xa hơn) mà còn có thêm 1 làn sóng cầu thủ ngoại mới đổ bộ vào Việt Nam. Tôi tin là sẽ xuất hiện rất nhiều hàng khủng. Một số đại gia vẫn đang tiêu tiền vô tội vạ để mua lấy những danh hiệu. Không phải Denilson, Lee Nguyễn đã đến đó sao? Người ta đang tưởng tượng, một ngày nào đó Công Vinh đá cặp với Van Nistelrooy, Deco tỉa bóng cho Almeida, Merlo ghi bàn, Cafu lên biên và tạt bóng cho Leandro bắt voley tung lưới… Thật là 1 viễn cảnh tươi đẹp!

Nhưng nếu điều đó xảy ra…

Thì rất có thể 1 ngày nào đó trên sân sẽ chỉ còn vẻn vẹn 10 cầu thủ Việt, mà chắc cũng chỉ thi đấu ở những vị trí không quan trọng vì những vị trí trụ cột, những ông “Tây” đã chiếm hết rồi. Khán giả sẽ đến sân mà bâng khuâng không biết sẽ cổ vũ, thần tượng ai.. Ngày trước, nói đến Hồng Sơn là nói đến Thể Công, Huỳnh Đức là gương mặt của CATPHCM, còn Minh Hiếu chính là linh hồn của CAHN. Còn bây giờ? Có thể người xem sẽ được chứng kiến nhiều pha bóng hay, nhiều bàn thắng đẹp, nhưng “hồn Việt” có bay bổng không?

Lúc đó HLV Calisto cũng sẽ hết sức đau đầu khi không biết gọi ai trong số Nguyễn Bá “Đa”, Võ Quốc “La”, Đỗ Quang “Nây”, Hồ Tri “Bây”, “Nguyễn” Rogerio, “Huỳnh” Kesley vào đội tuyển. Trước áp lực của làn sóng “nội binh” mới này không biết ông còn đủ bản lĩnh để theo đuổi công thức 8+ 3 như đã hứa hay sẽ chạy theo trào lưu thành tích?

Và hố sâu ngăn cách giàu nghèo cũng sẽ ngày càng lớn, bởi vì chỉ có những gã nhà giàu mới có thể đủ tiền để thuyết phục những ngôi sao ngoại chuyển quốc tịch. The Vissai Ninh Bình, Hòa Phát HN, HAGL, T&T HN, ĐT. LA là những ví dụ hết sức cụ thể. Còn những đội bóng tỉnh lẻ như SLNA, M.NĐ, TĐCS.ĐT đang phải “chạy ăn từng bữa” sẽ đua bằng gì?

Thay cho lời kết

Tôi đã là 1 cựu cầu thủ nhưng mới chỉ là HLV trẻ học nghề khi tham gia đào tạo trẻ. Đã có những điều thật chua xót khi nghĩ về tương lai của các em sau này. Hàng ngày vẫn động viên, huấn luyện, kèm cặp mong các cầu thủ trẻ sẽ mau chóng trưởng thành, nhưng cũng thực sự ái ngại khi thấy cơ hội đang dần khép lại trước mắt họ Ngay giờ đây, khi mới chỉ có vài cầu thủ nhập tịch, đã có biết bao cầu thủ trẻ đầy tiềm năng đang chết dần chết mòn trên băng ghế dự bị của V- League. Rất nhiều trong số họ còn chết dí trên khán đài. Không lẽ tương lai của bọn trẻ chỉ là những giải hạng thấp, hay là chúng ta hãy khuyên con em mình chỉ tập luyện ở những vị trí không quan trọng, bởi vì những vị trí chủ chốt, mấy tầng ngoại binh đã chiếm hết rồi.

Thực ra đây là vấn đề hết sức nhạy cảm và phức tạp, không chỉ đơn thuần chỉ là bóng đá mà còn liên quan đến các vấn đề của xã hội. Tôi biết rất nhiều cầu thủ “Tây” muốn nhập tịch vì tình yêu thực sự. Đó là điều đáng quý. Nhưng cũng không ít số đó muốn trở thành người Việt Nam chỉ vì tiền.

Quả là chúng ta đang đối diện với nguy cơ sẽ có những cái giá rất đắt mà cả nền bóng đá phải gánh chịu. Giá như, đổi lại chúng ta sẽ có Lee Nguyễn, Leandro, Antonio, còn đằng này lại có rất nhiều “Tây ba lô”.

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm