Tiêu điểm: Bão chấn thương

29/05/2010 12:12 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Với 17 đội bóng nằm trong tốp 20 thế giới, cùng sự hiện diện của cả 7 nhà vô địch mới và cũ, World Cup 2010 đã trở thành VCK quy tụ nhiều ông lớn nhất từ trước đến nay. Nhưng đối với không ít ngôi, giấc mơ dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã và đang tan vỡ vì vấn nạn chấn thương.

Chiến thắng 2-0 của Đan Mạch trước Senegal trong trận giao hữu giữa tuần qua đã phải trả một cái giá rất đắt khi trung vệ trụ cột Simon Kjaer phải rời sân theo phương... song song với mặt đất. Hiện tại các bác sĩ vẫn đang xem xét mức độ chấn thương mắt cá chân phải của tài năng trẻ này, song nguy cơ anh phải làm khán giả ở VCK là khá lớn. HLV Morten Olsen vẫn điền tên Kjaer vào danh sách 23 tuyển thủ tới Nam Phi, nhưng rõ ràng khả năng thi đấu của anh là còn bỏ ngỏ.

 Ghana chịu tổn thất lớn khi mất Essien, ảnh Getty
Nhưng Olsen và người hâm mộ bóng đá Đan Mạch vẫn còn có thể hy vọng vào sự hội phục của Kjaer, chứ Đức và Ghana thì đã trải qua những tổn thất thực sự khi họ đã mất đi những ngôi sao lớn nhất và giàu kinh nghiệm nhất: Ballack và Essien. Ballack là cầu thủ giàu kinh nghiệm nhất của bóng đá Đức hiện nay với 98 lần khoác áo ĐTQG, và thậm chí mang băng thủ quân. Nhưng giấc mơ tham dự World Cup lần cuối cùng (anh sắp 34 tuổi) đã tan thành mây khói sau cú vào bóng của Kevin Boateng trong trận chung kết cúp FA. Trớ trêu thay, Boateng từng khoác áo U21 Đức nhưng ở VCK này lại thi đấu cho Ghana, đối thủ của Đức ở vòng bảng. Và như để công bằng hơn, Ghana cũng đón nhận một tin dữ khi cầu thủ giàu ảnh hưởng nhất của họ là Michael Essien, đồng đội của Ballack ở Chelsea, cũng không kịp bình phục chấn thương để có mặt tại Nam Phi.

Trong những ngày qua, Joachim Loew đã chạy đôn chạy đáo để lo tìm người lấp vào chỗ trống của Ballack vì thực tế những tiền vệ phòng ngự của bóng đá Đức hiện nay là không nhiều, những nỗi lo càng lớn hơn khi một cầu thủ có xu hướng chơi tương tự như thế là Christian Traesh cũng chia tay nốt vì chấn thương mắt cá. Như vậy, Đức không còn một tiền vệ thủ đích thực nào và cặp Khedira - Bastian Schweinsteiger là lựa chọn duy nhất nơi trung tuyến. Tương tự, khi không có Essien, Ghana sẽ mất đi rất nhiều chất thép nơi tuyến giữa, vốn là điểm mạnh nhất của họ từ trước đến nay. Ở lĩnh vực CLB, sở dĩ Chelsea có thể giành cú đúp mà không có Essien vì Mikel đã thay thế tương đối tốt, hơn nữa, lối chơi mà Ancelotti áp dụng không đặt quá nhiều nhiệm vụ lên vai tiền vệ phòng ngự. Nhưng ở ĐTQG thì lại khác.

Trước Ballack và Essien, một ngôi sao lớn khác cũng đã phải nói lời chia tay World Cup là David Beckham. Tiền vệ cánh phải này vẫn sẽ tới Nam Phi, nhưng với tư cách một thành viên ban huấn luyện, và trong những ngày vừa qua, người ta thấy anh có nhiệm vụ giúp đàn em Theo Walcott nâng cao độ chính xác trong những pha tạt bóng. Chưa có một cầu thủ nào chính thức tan mộng World Cup, nhưng Capello bây giờ đang lo ngay ngáy với trường hợp của Gerrard, con bài quan trọng trong việc sắp xếp lối chơi của ông và Warnock, cầu thủ chạy cánh phải. Sẽ là một thảm họa nếu như Rooney, chân sút số một của Capello gặp chấn thương trong những ngày tới. Rooney đã bị vắt quá nhiều sức lực trong một mùa giải mà M.U quá phụ thuộc vào anh, và giờ đến lượt ĐT Anh.

Tây Ban Nha được đánh giá khá cao ở giải đấu năm nay, nhưng họ cũng đang lo ngay ngáy vì chấn thương của những cầu thủ quan trọng nhất. Lối chơi tiqui-taca từng đưa họ lên đỉnh châu Âu chắc chắn sẽ giảm hiệu quả đi rất nhiều nếu thiếu những pha chuyền bóng đỉnh cao của Xavi. Trong khi đó, nếu Torres vắng mặt thì hàng công Tây Ban Nha cũng mất đi một nửa sức mạnh. Cả hai đều đang phải chạy đua với những chấn thương. Một ngôi sao rõ ràng không thể làm nên một đội bóng, nhưng rõ ràng một đội bóng sẽ yếu đi rất nhiều nếu thiếu đi sự đóng góp của họ.

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm