Một ngày trước “trận chiến” với Singapore: Chỉ còn một con đường

07/12/2010 12:11 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Phải thắng Singapore, trong trận đấu chiều mai (8/12), ĐTVN mới giành quyền quyết định vào chơi bán kết. Bằng không chúng ta sẽ phải đối diện với nguy cơ bị loại.

Trong tình huống mà chúng ta hòa Sing và nếu Myanmar (đội chắc chắn bị loại) thắng Philippines, khi ấy, ĐTVN và Singapore sẽ đi tiếp, với ngôi nhì bảng dành cho nhà ĐKVĐ. Tất nhiên, chúng ta sẽ gặp Indonesia ở bán kết. Sẽ không có lựa chọn nào nếu thầy trò HLV Calisto thất thủ. Chắc chắn thế!

Được chơi trên sân nhà, đồng thời lại là đội ĐKVĐ, tất nhiên không ai mong chờ một trận hòa với đội bóng mà chúng ta từng đánh bại tại bán kết giải đấu này cách đây 2 năm. Với bộ mặt của Singapore đã thể hiện tại AFF Suzuki Cup 2010, đội bóng của “Raddy” Avramovic cũng thường thôi.


Khi Shi Jiayi vắng mặt, Noh Alam Shah đã lại không phát huy tác dụng như một thủ lĩnh thực sự, nên vũ khí của người Sing lúc này là bộ đôi tiền đạo Agu Cashmir-A.Duric. Chúng ta đã thấy cặp song sát, một già một trẻ này, phối hợp với nhau ăn ý như thế nào, ở trận thắng Myanmar 2 – 1.



Tiền đạo Duric (9) là mối nguy hiểm thực thụ với hàng thủ ĐTVN

Bàn thắng đầu tiên, Agu là người chuyền bóng để Duric dứt điểm. Đến pha ghi bàn quyết định, đóng đinh trận đấu, Duric lại là người làm tường và Cashmir duỗi mu. Thể hình, thể lực và kinh nghiệm thi đấu là những điểm mạnh của bộ đôi tiền đạo nhập tịch, bên phía Singapore. Và chắc chắn HLV Calisto phải có những tính toán hợp lý.

Sải chân dài, cùng nền tảng thể lực – sức mạnh tì đè, là những điểm mạnh đáng kể nhất của 2 tiền đạo vừa nhắc. Ý thức chiến thuật cũng là điều cần phải bàn tới, khi họ dường như không bao giờ có những động tác thừa. Sẽ là rất sai lầm, nếu vẫn giữ lối tư duy kiểu cũ, rằng người cao lớn thường rất vụng về. Cả Duric và Agu đều rất khéo.


Vào thời điểm mà Như Thành không có được cảm giác bóng, cũng như nền tảng thể lực sung mãn nhất, ông Calisto phải hình dung ra được, cặp trung vệ của ĐTVN phải là Phước Tứ - Huy Hoàng. Đây là mẫu những hậu vệ có sức mạnh, quyết đoán và khả năng “săn Tây” có một không hai. Nó có thể là phương án cho trận đấu tới với Singapore.


ĐTVN và Singapore, cũng như HLV Calisto và đồng nghiệp Avramovic hẳn chẳng còn lạ gì nhau. Kể từ sau những trận bán kết đi và về AFF Suzuki Cup 2008, 2 đội bóng cũng đã hơn một lần đụng độ. Khoan nói về thành tích đối đầu, mà chỉ một điều chắc chắn rằng, người Sing với “Raddy” luôn sẵn sàng khắc chế ĐTVN.


Lần gần đây nhất, tại VFF SONHA Cup 2010, Singapore với chỉ 2/3 quân số chính như hiện tại, đã khiến thầy trò HLV Calisto phải lao tâm khổ tứ, để tìm một trận hòa. HLV Avramovic hẳn nhiên đã đọc vị được bài miếng của đồng nghiệp và đưa ra các phương án đánh chặn hợp lý, với trung vệ Bennett chỉ huy khâu phòng ngự.


Sau khi dính chấn thương, Bennett trở lại, và đó là đòn cảnh báo cho ĐTVN. Cùng với Agu Cashmir và Duric, Bennett sẽ tiếp tục tạo nên trục dọc và là chỗ dựa vững chắc, để Singapore còn tin rằng, họ sẽ đi tiếp vào vòng trong. HLV Calisto sẽ phải đưa ra những phương án để phá vỡ cấu trúc này, nếu không muốn…


Trong khi Sỹ Mạnh đã chỉ đem đến sự thất vọng, thì đến chiều qua, Việt Thắng cho biết anh đã rất sẵn sàng xung trận. Nếu không có gì thay đổi, Việt Thắng sẽ đá chính ở trận đấu với Sing vào chiều mai (8/12), đồng thời Quang Hải, cầu thủ ghi bàn thắng quyết định trong trận bán kết lượt về, sẽ ra sân ngay từ đầu. Vẫn cần phải đợi, với những phương án của HLV Calisto. Chúng ta phải thắng, nhưng thắng bằng cách nào thì còn tùy.


TRẦN HẢI

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm