'Ông trùm' Thái Sơn Nam và cuộc thâu tóm

10/05/2014 12:43 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Sau giải futsal tứ hùng 2006, giải đấu được xem như bản nháp cho sự ra đời của giải VĐQG lần đầu tiên năm 2007, mà thành phần tham dự gồm TP.HCM 1, TP.HCM 2, Agribank Tiền Giang, và V.Comm Hà Nội với quân chủ lực của Trà Dilmah đã đăng quang, Thái Sơn Nam mới được phôi thai với quân số chủ yếu được đưa về từ 2 đội TP.HCM 1 và TP.HCM 2.

Nhưng chỉ 2 năm sau, đội bóng của bầu Tú (Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú) đã thống trị giải vô địch futsal TP.HCM, giải các đội mạnh và giải futsal VĐQG… và luôn đóng góp hơn 90% quân số cho ĐTQG.

Tổng cộng tính cho đến năm 2014, Thái Sơn Nam đã lên ngôi 6/7 lần ở giải VĐQG (kể từ lần đầu năm 2008); đoạt 4 chức vô địch TP.HCM (các năm 2008, 2009, 2012 và 2013), thêm 4 chức vô địch giải các đội mạnh (các năm 2007, 2009, 2012 và 2013).

Cái bắt tay lịch sử

Cuối năm 2009, cuộc gặp gỡ lịch sử giữa 2 ông bầu đình đám nhất nhì trong làng futsal Việt Nam khi ấy là ông Nguyễn Xuân Hồng (Trà Dilmah) và ông Trần Anh Tú (ông chủ của Thái Sơn Nam và Thái Sơn Bắc) diễn ra ở Hà Nội. Kết quả đạt được ở buổi gặp mặt này là Trà Dilmah chính thức lui vào hậu trường, không tham gia tranh tài ở bất cứ giải futsal đỉnh cao nào thuộc hệ thống của các LĐBĐ, đồng thời nhượng lại toàn bộ tinh binh cho các đội bóng của bầu Tú.

Như đã thông tin ở các số báo trước, bầu Hồng quyết định rút lui phần vì quá ngán ngẩm với những scandal, các án phạt, bất mãn và cạn hẳn niềm vui với futsal chuyên nghiệp. Nhưng tại sao ông chủ Trà Dilmah lại giao quân cho đối thủ Thái Sơn Nam cho đến thời điểm này vẫn là dấu hỏi lớn.

Bầu Hồng vốn thừa trách nhiệm với “gà nhà” và ông hiểu rằng, cơ hội phát triển nghề nghiệp của cầu thủ sẽ tốt hơn khi về với Thái Sơn Nam. Bằng chứng là, cho đến thời điểm này, Bảo Quân (từng là thủ lĩnh của Trà Dilmah) vẫn cầm băng đội trưởng ĐTQG và tất nhiên, đang là cánh chim đầu đàn của Thái Sơn Nam, đội bóng vừa lên ngôi VĐQG lần thứ 6 trong lịch sử giải đấu tuổi lên 8.

Dù người trong cuộc có thể không chịu thừa nhận, nhưng như một sự đào thải tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé là chuyện bình thường. Hiểu theo ngôn ngữ của kinh tế thị trường, nó còn là sự thâu tóm hay đồng hóa.

Hội tụ về một mối

Câu hỏi đặt ra là: Tại sao vào thời điểm năm 2009, khi các phiên hiệu Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc… đã xưng hùng xưng bá trong làng futsal Việt Nam, thì bầu Tú vẫn cần cái gật đầu của bầu Hồng, dù Trà Dilmah hoàn toàn mất bóng ở các giải VĐQG 2008 và 2009, cũng như giải các đội mạnh, từ hệ lụy án kỷ luật của VFF từ cuối năm 2007?!

Phải chăng, bầu Tú đã lo sợ về một cuộc trở lại của bầu Hồng hay e ngại quân Trà Dilmah trong màu áo các CLB khác?!

Do không kịp đăng ký giải futsal VĐQG năm 2009 (và dù Quảng Ngãi đã bỏ cuộc vào phút cuối, nhưng Trà Dilmah vẫn bị tước quyền thay thế), quân của Trà Dilmah một lần nữa tản ra. Tổ 1 (gồm đội trưởng kiêm HLV Ngọc Anh, Bảo Quân, Tuấn Tú, Hoàng Giang và Minh Tuấn) khoác áo Hoàng Thư Đà Nẵng và tổ 2 (với thủ thành Trung Kiên dẫn đầu) chơi cho Ô tô Phạm Gia (Q.6, TP.HCM), để sẵn sàng tuyên chiến với anh em nhà Thái Sơn Nam, Thái Sơn Bắc.

Dù vẫn bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng Thái Sơn Nam đã rất nhọc nhằn trong cuộc ganh đua với 2 cái tên vừa nhắc, ngoài ra còn có V.Sport-Báo Công an TP.HCM, MASECO Phú Nhuận, Tâm Nhật Minh, Tân Hiệp Hưng… Đó là lý do khiến bầu Tú phải hành động, để “non sông thu về một mối”. Bên cạnh việc bơm tiền, bơm quân cho Thái Sơn Bắc, ông Tú còn chia sẻ 50% quyền sở hữu đội bóng mạnh khác là Tân Hiệp Hưng và thầu luôn cả Metasol sau này…

Kỳ 5: Giải VĐQG - Cuộc cách mạng không triệt để

Trong khoảng thời gian 2006-2010, phong trào tập luyện, thi đấu futsal khá rầm rộ, đặc biệt là khu vực từ Đà Nẵng đổ vào, với các cái tên như Hoàng Thư Đà Nẵng, Sanna Khánh Hòa, BV.AP.Bình Thuận, Thái Sơn Nam, Báo Công an TP.HCM, FC Phường 15-Q.11, Ô tô Phạm Gia, Tân Hiệp Hưng, Tâm Nhật Minh, FC Đồng Đồng, PVC Vinacomex, Tiền Giang, Cần Thơ, Café Phố An Giang... Sự đào thải tự nhiên hay vì lý do nào đó khiến số lượng đội tham dự giải futsal VĐQG 2014 chỉ còn lại con số 8, chúng tôi sẽ tiếp tục lý giải cùng độc giả ở các chuyên đề sau.


Tuỳ Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm