Những người không có lễ khai mạc

06/06/2015 05:20 GMT+7 | SEA Games 2015

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua, tất cả các địa điểm thi đấu và tập luyện gần như đóng cửa hoàn toàn để chuẩn bị cho lễ khai mạc thế nhưng các VĐV điền kinh và bơi lội Việt Nam vẫn miệt mài tập luyện để chuẩn bị tốt nhất cho ngày thi đấu đầu tiên diễn ra vào ngày mai 6/6.

Ánh Viên cùng hai đồng đội khác, Phương Châm (14 tuổi, VĐV nhỏ nhất đoàn TTVN) và Diệu Linh, đồng đội của cô ở Quân đội được HLV Đặng Anh Tuấn đưa đi tập luyện khá căng ở bể bơi của khách sạn Swissotel – nơi Tổng hành dinh của đoàn TTVN tọa lạc.

Sau buổi tập, khoảng 11h mới kết thúc, HLV Đặng Anh Tuấn vui cười: “Hai người lính hôm nay tập rất hưng phấn.”

Còn Phương Châm, cô gái có mái tóc rất dài này, cũng ít nói như mọi VĐV bơi lội vậy. Dù còn rất trẻ, sinh năm 2001 nhưng giờ đã cao 1m65, có tinh thần tập luyện cực tốt, ý chí kiên cường, không ngại gian khổ. Đặc biệt khi thi đấu thì vô cùng máu lửa, không sợ sệt, không e ngại đối thủ. Em cũng rất mong muốn được thi đấu tại SEA Games vào ngày mai.

Ông Đinh Việt Hùng, trưởng bộ môn bơi và Tổng thư ký Hiệp hội thể thao dưới nước cũng cho biết: “Các VĐV của chúng tôi đang rất hưng phấn và sẵn sàng để thi đấu. Hoàng Quý Phước, Duy Khôi đều tập luyện không ngừng nghỉ”.

Đội tuyển điền kinh cũng có buổi tập làm quen sân dù SVĐ trung tâm bị đóng cửa để chuẩn bị cho lễ Khai mạc diễn ra vào cuối ngày, nhưng các VĐV đã tập tại các sân phụ và rất vui vì cơ sở vật chất ở đây rất tuyệt vời.

VĐV Quách Công Lịch cho biết: “Em và đồng đội rất vui. Chúng em đã tập luyện khắc nghiệt để chuẩn bị cho SEA Games 2015. Ngày 9/6, em sẽ thi đấu nội dung đầu tiên nhưng chỉ là vòng loại, đến ngày 10/6 mới chung kết nội dung này.”

Triệu Ánh (Từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm