CĐV Việt Nam trở lại mặt đất sau trận thua đậm của đội tuyển U19

09/01/2014 06:51 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trận thua tan nát trước U19 Nhật Bản trên sân nhà đã khiến nhiều CĐV Việt Nam từ đỉnh cao hy vọng rơi xuống vực sâu của thất vọng. Thực tế và nên đối diện với sự thật chúng ta đang ở đâu, thay vì mơ mộng vươn đến tầm thế giới là điều đang nằm trong suy nghĩ của nhiều CĐV.

CĐV Minh Thành (quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Đây là thất bại nặng nề và nó như cái tát vào kỳ vọng của nhiều CĐV như tôi. Xem bóng đá mà đội mình cổ vũ thua tan nát, không có một pha tấn công ra hồn thì ai mà không buồn.

U19 Nhật Bản cho thấy bóng đá Việt Nam đang đứng ở đâu. Tôi và nhiều người có lẽ lúc này chung quan điểm U19 Việt Nam không phải là cứu tinh của một nền bóng đá đã dột từ nóc.

Đành rằng các em có tài năng, cơ bản tốt nhưng chỉ vài tài năng lẻ tẻ là chưa đủ để làm mạnh một tập thể. Học viện HA.GL Arsenal JMG là mô hình tốt, xứng đáng là chuẩn để các CLB khác làm theo chứ trọng trách cả nền bóng đá không thể đặt hết trên vai họ.

Có người nói U19 Việt Nam giỏi tấn công, yếu phòng ngự trước trận gặp U19 AS Roma, thì người Nhật đã dạy cho chủ nhà biết tấn công hay, phòng ngự giỏi là thế nào.

U19 Việt Nam bất lực toàn tập trước đội khách dù được ưu thế sân nhà, khán giả nhà đủ hiểu trình độ của 2 nền bóng đá cấp độ trẻ đang chênh nhau đến mức nào.

U19 Việt Nam có thể thắng U19 Australia đến 5-1, nhưng chỉ thắng những đội bóng ở ĐNÁ như U19 Lào với tỷ số 1-0 và thua U19 Indonesia, điều này cũng là bình thường trong bóng đá.

Khi sơ suất, đội bóng nào cũng có thể thua. Nhưng khi thua 0-7 trên sân nhà thì mới thấy khát vọng vươn ra tầm thế giới là hão huyền. U19 Việt Nam sẽ hoàn thiện thêm những kỹ năng trong tương lai, nhưng không lẽ các nước khác chỉ đứng dậm chân tại chỗ mà nhìn chúng ta phát triển hay sao.

Hãy để các em phát triển bình thường, kết quả này có thể sẽ giúp các em biết mình biết ta và là động lực để nỗ lực không ngừng trong tương lai. Bóng đá Việt Nam muốn tiến lên cần chú trọng đào tạo trẻ và tôi nghĩ, phải cần thêm sự chung tay đào tạo của nhiều mô hình như HA.GL.

Nếu lò HA.GL giới thiệu được những cầu thủ tấn công giỏi thì những địa phương khác sẽ giới thiệu được những hậu vệ giỏi chẳng hạn.

Đừng đặt kỳ vọng quá nhiều vào các em để rồi vô tình gây ra áp lực, ảnh hưởng đến tiến trình phát triển, hoàn thiện mình của các em.

Ai cũng có quyền ước mơ nhưng theo suy nghĩ của cá nhân tôi, giấc mơ cũng nên xuất phát từ thực tế, hãy nhìn lại chúng ta đang có gì chứ không thể một tấc đến trời được.

Trận thua từ giải giao hữu này đâu phải là thảm họa vì Nhật Bản là cường quốc hàng đầu châu lục và tôi nghĩ, nó có ích không chỉ riêng cho các cầu thủ mà còn là của cả nền bóng đá.

Ông Trần Hữu Nghĩa (Hội CĐV TP.HCM)

Tôi cũng như nhiều em CĐV rất buồn lòng khi U19 Việt Nam thua toàn diện trước đối thủ. Nhưng ngay từ trước khi giải đấu diễn ra, khi tổ chức tập luyện đội cổ vũ này, tôi đã xác định trước tinh thần không bao giờ bỏ các em trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nếu hôm qua, tôi bỏ về sớm như nhiều người thì các em có lẽ cũng tan đàn xẻ nghé.

Tôi xây dựng tinh thần chuyên nghiệp này không chỉ cho Hội CĐV ở TP.HCM mà còn để bạn bè các Hội CĐV khác học theo. Sau trận đấu, chúng tôi ở lại nhặt rác sạch sẽ trên khán đài.

Tôi dặn các em nhỏ khi chú không thể tới sân nữa, các con hãy cố giữ gìn Hội CĐV như chú từng làm. Tôi bảo đội cổ vũ của mình im tiếng trong hiệp 1 để hiệp 2 có sức cổ vũ tới cùng cho các em đang nỗ lực thi đấu dưới sân.

Các em vẫn còn non nớt và cần sự động viên từ khán đài để không từ bỏ. Chúng tôi vẫn rất tin yêu các em dù trong hoàn cảnh nào, chỉ đặt ra yêu cầu duy nhất là hãy đá hết sức để cống hiến vì màu cờ sắc áo Việt Nam.

Trận tới, Hội CĐV chúng tôi vẫn sẽ đến sân để cổ vũ cho các em. Bất chấp kết quả có thế nào, tôi tin người hâm mộ cả nước vẫn dõi theo đôi chân của các cầu thủ U19 Việt Nam. Các em cứ đá hay, đá đẹp, nỗ lực hết mình thì chúng tôi sẽ luôn bên cạnh các em.

Phan An (ghi)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm