Bài học này nhớ mãi

09/01/2014 06:53 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - 1-0 và gần như ngay lập tức là 2-0, khi kim đồng hồ mới chỉ qua phút thứ 3 của trận đấu…, đội bóng trẻ xứ sở hoa anh đào tiếp tục hành hạ đội chủ nhà bằng chuỗi các bàn thắng sau đó, để kết thúc trận đấu bằng chiến thắng đậm 7-0.

Trong khi đó, trong suốt 90 phút, các cầu thủ U19 Việt Nam thậm chí không có lấy một pha phối hợp đáng chú ý nào trước khu vực cấm địa của đối phương, tất nhiên, không một cú dứt điểm trúng đích.

Đó là sự chênh lệch quá lớn về khái niệm gọi là đẳng cấp trong bóng đá.

Chóng mặt, lạnh người…

Các bàn thắng đã đến nhanh như điện giật, sau những pha solo như chỗ không người của các cầu thủ trên hàng công của Nhật Bản. Ngay trong pha bóng tấn công đầu tiên (phút thứ 1), Minamino Takumi loại bỏ hàng loạt các cái bóng áo trắng, trước khi ra chân làm tung lưới của Văn Trường.

Không phải đợi lâu, Uchida Yuto dốc bóng bên phía cánh phải theo hướng tấn công của U19 Nhật Bản, vượt qua một rừng hàng phòng ngự của U19 Việt Nam rồi căng ngang để Takumi lập cú đúp, trước khi Sekine Takahiro, rồi Miura Genta ghi thêm 2 bàn nữa, để kết thúc hiệp thi đấu thứ nhất với lợi dẫn 4-0 cho U19 Nhật Bản.

“Những đứa trẻ của bầu Đức” không biết đích xác chuyện gì đang xảy ra ở trên sân, chỉ chắc một cảm giác say sóng thực sự, trước lối chơi pressing, tấn công ào ạt của đối thủ. Trong khi đó, trên các khán đài, cảm giác lạnh người xâm chiếm.

Trong một buổi chiều như thế, với thế trận một chiều và cuộc chơi nằm trong tay đối thủ, việc thắng với tỷ số bao nhiêu là chuyện riêng của họ. Và các cầu thủ trẻ Nhật Bản đã tỏ ra rất chuyên nghiệp, khi quyết ghi thêm 3 bàn thắng nữa ở những phút cuối hiệp 2 để “kết liễu” trận đấu.

Bóng đá là thế hay tinh thần thể thao là thế! Không có sự khoan nhượng nào cả ở một cuộc chơi mang tính ăn thua và U19 Nhật Bản có quyền làm điều họ muốn, sau những thất vọng đã xảy ra ở ngày ra quân, với trận thua 1-2 trong thế dẫn bàn trước U19 Tottenham.

Trước trận đấu này, nhiều người đã kỳ vọng, U19 Nhật Bản sẽ chơi cởi mở, cống hiến và sẽ tạo không gian để “những đứa trẻ của bầu Đức” chơi bóng, tung hứng. Nhưng, bóng đá đúng là không nói hay được! Đã có thời điểm đối phương lỏng chân, chùng xuống, nhưng cầu thủ trẻ Việt Nam không có giải pháp.

U19 Việt Nam không phải không có bóng để chơi, nhưng không gian bị giới hạn tối đa, bởi chiến thuật pressing của đối phương, khiến chúng ta chuyền hỏng nhiều. Đội khách tấn công trên khắp mặt sân, ngay cả khi đã tạo được lợi dẫn lớn. U19 Nhật Bản quá mạnh để làm một phép thử cho người chủ nhà.

Và toát mồ hôi hột

Hết bàn thua này đến bàn thua khác, như những cái tát đau điếng, nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã cố gắng trụ vững trên sân. Họ không gục ngã, mà vẫn bền bỉ chơi bóng như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đấy là một tính cách rất đáng khen và là chuyện xưa nay hiếm với nền bóng đá xứ sở.

Rất nhiều những giọt mồ hôi đã đổ trên sân và có thể, cảm giác sợ hãi cũng đã len lỏi trong đầu một số người trẻ. Và đó là thời điểm mà “những đứa trẻ của bầu Đức” biết đích xác mình đang ở đâu, đang chơi bóng với ai. Toát mồ hôi còn được hiểu là biểu hiện của sự phục hồi, sau khi chúng ta đã chóng mặt, lạnh người…

Một trận thua có thể làm ngỡ ngàng nhiều người, nhưng không thể chối bỏ một sự thật rằng, đẳng cấp giữa 2 nền bóng đá Việt Nam và Nhật Bản là quá cách biệt. Thua để biết mình còn có thể tiến bộ, và thua để hy vọng cầu thủ trẻ (và cả nền bóng đá) sẽ biết cách đứng lên sau những trận thua như thế này!

Con số sau trận U19 Việt Nam – U19 Nhật Bản

0 HLV Guillaume đã không có bất cứ sự thay đổi nào trong đội hình xuất phát của U19 Việt Nam ở trận này so với trận đầu ra quân gặp U19 AS Roma

1 Đánh bại U19 Việt Nam tới 7-0, U19 Nhật Bản đã có chiến thắng đậm nhất trong vòng 3 năm qua (trước đó trận thắng đậm nhất của U19 Nhật Bản là với tỷ số 6-0 trước U19 Macau Trung Quốc vào ngày 8/10/2013)

2 Ngoài 7 bàn thắng ghi được trong trận này, các cầu thủ U19 Nhật Bản còn có 2 lần đưa được bóng vào lưới thủ môn Văn Trường nhưng không được công nhận do rơi vào thế việt vị

2 Mặc dù số lần phạm lỗi chỉ bằng 1/3 so với U19 Nhật Bản (7 so với 21) nhưng U19 Việt Nam đã phải nhận 2 thẻ vàng trong trận này (Duy Mạnh, Văn Thiết) trong khi U19 Nhật Bản không phải nhận 1 chiếc thẻ vàng nào


Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm