Chuyện Vũ Công Lập: Bayern hay Dortmund?

23/05/2013 07:32 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Bây giờ là trận đấu. Bà Thủ tướng Angela Merkel lại sẽ có mặt trên khán đài, ngồi trong khu danh dự của Hoàng gia Anh. Bà đã từng tuyên bố mình là Fan của Bayern. Một lần khác bà bảo rằng, bà là Fan của Dortmund. Nhưng hôm nay thì đơn giản, bà là Fan của bóng đá Đức.

Nhưng có 2 khán giả không thể trung lập. Ông Horst Seehofer, Thủ hiến Bang Bayern (sẽ ngồi trên khán đài phía Tây?), khẳng định: "Bayern sẽ thắng. Dựa vào kết quả 3 trận đấu năm nay. Hai trận Bundesliga đều hòa 1-1, nhưng trận tứ kết Cup DFB, Bayern thắng 1-0. Chung cuộc, chúng tôi lợi thế 3-2. Vậy, Bauern thắng với 1 bàn cách biệt". Ngược lại, bà Hannelore, Thủ hiến Bang Nordrhein - Westfalen, người sẽ ngồi trên khán đài phía Đông, lại tin chắc Dortmund sẽ thắng với tỷ số 2-1. Vì sao? Vì "không thể nào khác".

Câu hỏi thứ nhất:  Bạn ủng hộ đội bóng nào?
Kết quả
Ủng hộ Dortmund:      49 %
Ủng hộ Bayern:           30 %
Chẳng ủng hộ ai cả:     12 %
Không có ý kiến:           9 %

Câu hỏi thứ hai: Bạn cho rằng ai có cơ hội thắng nhiều hơn?
Kết quả:
Bayern :                     67 %
Dortmund:                 18 %
Không biết:                15 %

Còn người dân Đức nói chung thì nghĩ thế nào (xem bảng)?

Nhận xét  thứ nhất:

Dortmund là đội bóng được yêu mến, còn Bayern là đội bóng được tin tưởng. Tin tưởng là dựa vào lý trí, còn yêu mến đương nhiên là chuyện tình cảm.

Ủng hộ Dortmund là ủng hộ một đội bóng nghèo hơn, thất thế về mặt tài chính, tổn thất về lực lượng. Người ta gọi trận Dortmund - Bayern là trận đấu của Miền Đông vô sản chống lại phía Nam laptop - quần da. Ở khác sạn "Bốn mùa" (Bayern), giá phòng thấp nhất là 300 Euro/đêm, ngang với giá phòng cao nhất một khách sạn hạng sang ở Dortmund.

Có một câu chuyện có tính so sánh. Tại Munich, Ribery đỗ xe ngay trên vỉa hè, ở một chỗ cấm, mà xe không bị phạt, cũng chẳng bị bắt. Vì ai cũng biết, chiếc Audi ấy là của ai. Và ai cũng biết, chủ nhân chiếc xe phải yên tâm, không lo nghĩ, để mang về chiếc Cup đang được đợi chờ.

Còn ở Dortmund thì sao? Khi Subotic loay hoay tìm chỗ đỗ xe, thì có một người hâm mộ tiến đến, tự động nhường chỗ đỗ xe của mình cho anh. Đấy, Dortmund khác Bayern như vậy. Dortmund tạo ra thiện cảm, nhưng còn về lực lượng thì sao?

Nhận xét  thứ hai:

Xét về tương quan lực lượng, dù Dortmund không yếu hơn nhiều lắm, nhưng Bayern vẫn có vẻ nhỉnh hơn (xem bảng so sánh dưới đây). Đấy là chưa kể khi trận đấu kéo sang hiệp phụ, cầu thủ vào thay thế của Bayern cũng mạnh hơn.

Do Bayern mạnh ở tuyến tiền vệ phòng ngự, có thể Dortmund phải có chiến thuật thích ứng, kết hợp giữa sơ đồ 4-2-3-1 với sơ đồ 4-3-2-1 tùy từng lúc, để đảm bảo an toàn và sẵn sàng phản công. Trong cái có vẻ như bất lợi về so sánh lực lượng, thì Dortmund có vẻ dễ tạo bất ngờ hơn về sự phóng khoáng và mạo hiểm. Hãy nhớ lại 2 phút cuối cùng trân Malaga, hay 5 phút cuối trận Wolfsburg gần đây, khi Marco Reus ghi 2 bàn thắng liên tiếp gỡ hòa 3-3.

Bayern chiếm được sự tin tưởng, nhưng Dortmund cũng sẵn sàng cho một bất ngờ.

Thủ môn: Neuer 5 lần giữ nguyên vẹn khung thành, Weidenller chỉ 4

Weidenffeler bị thủng lưới nhiều hơn 2 bàn (12 so với 10), nhưng cứu thua nhiều hơn (13/18 cơ hội 100 % của đối thủ).

Phạm lỗi nghiêm trọng: Neuer 1 lần - bàn thua trận gặp Arsenal, Weindenfeller 0 lần

Cầu thủ then chốt ở hàng phòng ngự: Dante và Hummels, cả hai đều quan trọng trong phát động tấn công. Hummels mạo hiểm hơn, nên tỷ lệ chuyền sai nhiều hơn (20% so với 9,5 %). Cả hai đều mạnh dạn dẫn bóng tấn công, tỷ lệ thành công tương tự: Dante - 66,7 %, Hummels - 64,9 %.

Đến đây tương quan là 50:50

Tiền vệ phòng ngự: Bayern (Martinez - Schweisteiger), Dortmund (Guendogan - Bender)

- Đường chuyền đúng đích: Martinez - 91 %, Schweisteiger - 90 %; Guendogan - 87 %, Bender - 81 %.

- Chưa kể trận bán kết thứ 2, Martinez chặn được 95 đường chuyền của đối thủ,Bender chỉ cắt được 72 đường

- Đọ sức tay đôi: Martinez và Schwweisteiger đều thắng 57%, Bender 54%, Guendogan 44%

- Mức độ nguy hiểm: Schweinsteiger tham gia vào 7 bàn thắng của Bayern, Guendogen và Bender chỉ tham gia vào 1 bàn thắng.

Đến đây Bayern có ưu thế rõ ràng. Cặp số 6 của Bayern là tốt nhất châu Âu.

Sức mạnh tấn công: Hy vọng của Dortmund là Goetze và Lewandovski, Goetze - 8 đường chuyền thành bàn, 30 đường chuyền tạo cú sút, 79 lần đột phá tấn công; Mueller - 7 bàn thắng, 50 lần dẫn bóng tấn công; Lewandovski - 10 bàn, tận dụng 80 % cơ hội ghi bàn, trung bình 4,7 cú sút cho 1 bàn thắng.

Có thể Dortmund nhỉnh một chút ở 2 cầu thủ này. Tuy nhiên, thông tin mới nhất cho thấy, Mario Goetze sẽ không kịp bình phục chấn thương để dự trận chung kết. Chưa kể, Bayern còn có Franck Ribery và Arjen Robben, cộng lại có vẻ mạnh hơn Marco Reus và Jakub Kuba.

Nhận xét  thứ ba:

Bayern buộc phải thắng, Dortmund có thể thắng. Thắng, với Bayern là một nghĩa vụ, còn với Dortmund chỉ là một khả năng. Nếu Bayern thua, thì cả một mùa giải lại đổ ra sông ra biển, còn nếu Dortmund có thua, thì họ vẫn có một mùa bóng thắng lợi.

Cho nên, Dortmund có lợi thế về tâm lý, thảnh thơi hơn về đầu óc.

"Đội Bayern sẽ thắng. Vì bây giờ họ có một linh hồn. Và vì nếu không thì chiếc đĩa vô địch Bundesliga cũng chẳng còn giá trị gì hết" - Willy Astor, tác giả bài hát chính thức của Bayern "Nhưng ngôi sao phương Nam", khẳng định.

"Dortmund đã sẵn sàng cả rồi. Thịt đã nướng, và bia đã để lạnh. Cuộc sống là quá ngắn đối với những khuôn mặt dài" - Atze Schroeder, nhà hài kịch, fan của Doprrtmund, tuyên bố.

Nhận xét cuối cùng:

Người Đức mừng, vì họ đoạt Cúp Champions League, kể từ năm 2001.

Người Anh vui, vì họ chứng kiến một đội Đức phải nhận thất bại.

Wembley lại chứng kiến thêm một sự kiện lịch sử.

Vũ Công Lập

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm