Arsenal thua 2 trận liên tiếp ở Champions League: Trong vòng xoáy thất bại…

25/11/2010 11:14 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Thua trận thứ 2 liên tiếp ở Champions League, đó có thể xem là một dấu hiệu khủng hoảng. Đáng nói hơn, kết quả này lại đến ngay sau thất bại cay đắng của Arsenal trước Tottenham tại Premier League. Những tay súng trẻ đang lạc lối? Đúng thế. Nhưng vấn đề là họ dường như đã lạc hướng quá lâu.

Khi vẫn nắm trong tay quyền tự quyết, Arsenal hoàn toàn có hy vọng sẽ trở lại. Châu Âu là thế. Vào những ngày đẹp trời, bất cứ đội nào cũng có thể thắng liên tục. Nhưng chỉ 1 cú vấp, mọi thứ sẽ thay đổi nhanh chóng. Hệ luỵ từ trận thua Tottenham đã ảnh hưởng quá lớn tới The Gunners. Thực tế, ở Bồ Đào Nha, sự cầu toàn và chậm chạp trong cả hiệp 1 chẳng khác nào một biểu hiện sợ hãi.

Arsenal tự làm khó mình - Ảnh Getty

Dù Wenger đã có tới 7 sự thay đổi so với trận thua Spurs, nhưng người ta vẫn có cảm giác Arsenal cố tình chơi với tư tưởng không thắng thì cũng… tránh thua. Không thể nói đội bóng thành London thiếu người tới nỗi không dám chơi theo ý mình. Ở Champions League, đá sân khách luôn đòi hỏi sự cẩn trọng và khả năng tập trung rất cao. Nhưng cẩn thận không có nghĩa là đi bộ khi tấn công. Và tập trung không có nghĩa là chỉ biết đẩy đối phương vào những cuộc tranh chấp ở tuyến giữa. Với sự vượt trội ở hàng tiền vệ, Pháo thủ đã không quá khó để cầm rất nhiều bóng (tới 71%). Có điều, yếu tố ấy đã trở thành vô nghĩa với một đội hình không có xu hướng dâng cao. Sự vô hại của Bendtner, thể lực của Rosicky, và những khoảng trống ít ỏi dành cho Rosicky đã khiến Arsenal càng chơi càng... chán. Trước giờ nghỉ, người ta không thể hiểu họ đang thăm dò cái gì ở Braga Municipal.

Nhìn cách thay đổi nhân sự của Giáo sư (trừ chấn thương của Cesc), có thể hiểu Arsenal muốn tìm khác biệt trong 20 phút cuối. Đó là ý tưởng không tồi, bởi Braga trước đó cũng chẳng có bất cứ sự đe doạ nào đáng kể, ngoài cú sút trượt mục tiêu của Aguiar khi Squillaci mắc lỗi ở phút 60. Cơ hội đã được đặt vào tay Chamakh và Vela, đồng thời Wilshere cũng bắt đầu lên cao nhiều hơn. Lập tức bước ngoặt đã đến! Nhưng đó lại là bước ngoặt ưu ái cho người Bồ Đào Nha. Bắt đầu từ quyết định khó hiểu của trọng tài khi Vela bị đốn ngã trong vòng cấm. Sức ép tâm lý nặng nề đã như một hòn đá tảng đổ ập xuống đầu Pháo thủ. Hai bàn thua của họ đều cho thấy khả năng phòng thủ rất đáng báo động của cặp Squillaci-Djourou, đặc biệt khi tuyến 2 bị hở sườn và đánh úp.

Khi tinh thần thi đấu bị giáng một đòn quá mạnh, việc những học trò của Giáo sư thủng lưới 1 rồi 2 bàn là điều dễ hiểu. Họ đã lựa chọn cho mình một lối khai cuộc hơi thiếu phù hợp trước một đối thủ kém cơ. Cộng hưởng với sự rã rời của từng đôi chân Pháo thủ, bi kịch đã đến.

Đau đầu vì quá tải
    
Trước trận đấu, Wenger đã tuyên bố ông không thể mạo hiểm với sức khoẻ của Cesc. Tiền vệ người Tây Ban Nha đã chơi liên tục kể từ khi mới bình phục chấn thương gân kheo, nhưng thay vì để Song ra sân, Arsenal vẫn chọn Fabregas. Chính Giáo sư đã thừa nhận, Cesc đã không ít lần tái phát chấn thương ở mức độ thấp sau các trận đấu ở Premier League. Rõ ràng, đội trưởng của Arsenal cần được nghỉ ngơi nhiều hơn, thay vì van Persie hay Song. Nhưng trong bối cảnh đội bóng của Wenger đang phụ thuộc rất nhiều vào tài năng của Fabregas, anh đã tiếp tục phải đá chính.
    
Kết quả thật đáng buồn, Arsenal tránh lãng phí được 3 ngày di chuyển của Percy và Arshavin, nhưng lại có thể mất Cesc trong 3 tuần. Chưa kể đến việc Eboue phải rời sân bằng cáng, có cảm tưởng Pháo thủ đang bị đe dọa đáng kể về nhân sự sau mỗi vòng đấu. Kịch bản này không mới! Nó đã luôn ập tới trong 2 tình huống: 1, Các trụ cột bị quá tải; và 2, Arsenal xuống phong độ và bắt đầu chơi bóng như những công nhân nhiều hơn.
    
Thể lực bị thử thách, lối chơi bị nghi ngờ, kết quả thì tệ hại, tất cả đã làm nên một bức tranh tối màu về Pháo thủ. Chỉ vài ngày trước chuyến làm khách đầy hiểm họa trên sân Aston Villa, thầy trò Giáo sư có lẽ đã nhận thấy thời điểm khó khăn nhất đã tới nhanh hơn thường lệ. Để lấy lại thăng bằng trước Giáng sinh, The Gunners chỉ còn một cách duy nhất: Tìm lại mạch chiến thắng, như họ đã làm được trước Wolves và Everton.
    
Sau Aston Villa và sẽ là đấu trường Carling Cup với Wigan để khép lại tháng 11 bão táp. Giữa vòng xoáy thất bại, thật đáng sợ khi Pháo thủ vẫn chưa thấy chút ánh sáng nào để ngoi lên mặt nước. Dù rất nhiều người tin rằng, họ bơi không tồi!

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm