Vị thế đặc biệt của bóng đá Khánh Hoà

20/05/2014 13:50 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Bóng đá Phú Khánh trước đây và Khánh Hòa trong thời kỳ lên chuyên nghiệp vẫn có vị thế đặc biệt, bởi họ có nhiều nhân tố đặc biệt. Nhưng một ngày đầu tháng 12/2012, người Nha Trang giật thót mình, khi nghe tin đội bóng bị xóa sổ và chuyển giao cho đối tác. Nỗi đau là quá lớn…

Vậy là một tên tuổi đã biến mất sau 36 năm tồn tại cùng biệt danh “ngổ ngáo” khiến giới yêu bóng đá xứ trầm hương luôn tự hào. Buồn và hụt hẫng, nhưng cuộc sống là những ngày đi về phía trước.

Người Nha Trang âm thầm gây dựng lại từ các tuyến trẻ và bóng đá phong trào. Dải đất Nam-Trung Bộ vốn dĩ khô cằn, bỏng rát thì vẫn phải vượt lên, để có được xanh tươi.

Sanna Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) đã cùng với những người tâm huyết với bóng đá xứ biển, điển hình như TGĐ Lê Hữu Hoàng, quyết tâm dựng xây lại từ bước đi chập chững.

Những gương mặt trẻ, mới chỉ ngoài đôi mươi, xuất sắc 2 năm thăng liền 2 hạng, thêm chức vô địch U19 QG như niềm cảm hứng, là động lực để họ tính chuyện dài lâu. Mấy chục năm qua, bóng đá Khánh Hòa chưa một lần bước lên bục cao nhất của bóng đá nước nhà, nhưng ấn tượng để lại vẫn đậm sâu. Những Hữu Đang, Đặng Đạo… rồi Tấn Tài, Quang Hải, Văn Phong… là những cái tên ưu tú không chỉ cho phố biển, mà còn cho màu áo ĐTQG. Chiến tích của họ để lại cũng đậm nét, như cái cách mà Hữu Đang ghi dấu ấn 20 năm trước ở SEA Games 1995, hay ngày Tấn Tài, Quang Hải lên ngôi tại AFF Cup 2008.

Chưa một lần “hóa rồng”, rồi trải qua bao dâu bể, bạn bè cùng vùng miền đã ít nhiều đổi thay. Cho nên hôm nay, những người đang làm bóng đá Khánh Hòa càng hiểu thêm giá trị của cái gọi là tài sản tinh thần thì vô giá. Chứng kiến các cựu cầu thủ Khánh Hòa ngồi say sưa hoài niệm một thời bóng đá phố biển, niềm phấn khích của khán giả Nha Trang về thành tích của Sanna Khánh Hòa- BVN thời gian qua, mới cảm nhận sâu sắc điều này.

Trong niềm vui và kỳ vọng về lứa U19 QG đem lại thời gian qua, Khánh Hòa tự hào vì mình đóng góp những cái tên chất lượng. Ti Phông, Trùm Tỉnh, Duy Anh… đang là những nhân tố như thế.

Bóng đá Khánh Hòa bây giờ là một trang mới, mọi thứ đang tươi tắn trở lại. Hơn 80 cầu thủ trải dài các lứa U (từ 13 đến 21) đang là mầm non cho Khánh Hòa phát triển. Họ có quyền nghĩ về tương lai tốt đẹp không xa.

Trái bóng lăn đi là những vòng quay định mệnh, những vòng quay rất thật và rất đời. Cả niềm vui hay những nỗi đau, sẽ giằng xé, đấu tranh, để tái sinh. Sau nhiều thăng trầm và cả đắng cay, người Khánh Hòa đang tự thân tìm lại chính mình, khi tất cả chung tay cho những ước mơ không bao giờ cũ.

“Ơi Nha Trang mùa thu lại về. Trong nụ cười và trong ánh mắt mê say”. Biển trời Nha Trang đang lộng lẫy ngày hè, người Khánh Hòa đang mơ về những ngày thu trong xanh của bóng đá quê nhà.

Thanh Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm